Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Âm Mưu Của Trà Xanh

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Này, cô bảo ở đây có biến thái sao? Thậm chí có người định h.i.ế.p d.ă.m cô?”

“Phải, những gì tôi nói đều là đúng. Và kẻ định h.i.ế.p d.ă.m tôi không là ai khác mà chính là hắn ta!”

Nghe những lời này, mọi người bắt đầu kích động mà hô hoán với nhau rằng: “Này, hãy mau đ.á.n.h hắn đi! Cái loại giống như hắn ta không xứng đáng làm người, thậm chí chỉ là một con súc vật thôi!”

“Phải, mau đ.á.n.h hắn ta đi nào!”

Dứt lời, ngay lập tức mọi người cũng đã bắt đầu lao vào, sau đó không ngừng đ.á.n.h vào người anh. Bọn họ khiến cho anh bị bầm hai con mắt, sau đó lại khiến cho anh bị thương rất nhiều chỗ. Trong sự tức giận của anh, mặc dù có giải thích nhưng vẫn không thành công: “Này, hãy mau dừng lại những việc này, đừng làm như vậy, hãy mau dừng lại đi. Tôi không phải là kẻ biến thái, thậm chí tôi sẽ gọi cảnh sát đến đây để bắt các người đó!”

Giờ đây họ nghe thấy anh sẽ gọi cảnh sát, ngay lập tức cũng đã dừng lại trong sự sợ hãi của bản thân. Lúc này, người phụ nữ vừa bị anh đụng vào vai lên tiếng bảo: “Này, nếu như anh không phải là tên biến thái, vậy thì anh đụng vào vai của tôi để làm gì? Và áo tôi bị xé như thế này, không lẽ là do tôi tự mình xé sao?”

Anh ngay lập tức lên tiếng trả lời: “Được, nếu như cô đã vu khống tôi như vậy, thì bây giờ tôi sẽ cho cô biết quả báo khi mà vu khống cho người khác là như thế nào...”

Thế là ngay lập tức, anh đã lấy điện thoại ra gọi 113, sau đó đưa lên cho tất cả mọi người xem mà bảo: “Đây, bây giờ tôi sẽ chứng minh cho các người thấy, tôi thật sự vô tội như thế nào!”

Thấy anh đã gọi cho cảnh sát, đám người ở đó liền vội vàng bỏ chạy trong sự sợ hãi, bởi vì sợ mình liên quan đến những chuyện này. Trong khi cô gái kia cũng đã bỏ chạy luôn. Còn anh thì bắt đầu đuổi theo mà nói: “Này, các người làm gì vậy? Sao không đứng lại chứ? Bộ các người sợ à? Thậm chí để tôi nói cho các người biết, cho dù các người có chạy đằng trời đi chăng nữa cũng không thoát được đâu, bởi tôi chính là tổng giám đốc của Tập đoàn Nam Thịnh đó, thế nên việc điều tra ra thông tin của các người cũng chỉ đơn giản thôi. Và đừng mơ ai cũng có thể trốn thoát!”

Dứt lời, anh đã nở nụ cười đắc thắng, trong khi chuông điện thoại không ngừng reo lên mà cảnh sát vẫn chưa bắt máy. Đang gọi thì đột nhiên có một cuộc gọi khác vang lên, đó không là của ai khác mà chính là của Linh Miêu. Thấy cuộc gọi của công ty đối tác, anh ngay lập tức đã tắt điện thoại của cảnh sát mà bắt máy, bởi vì anh biết bọn họ đang chờ anh, nên nếu không bắt máy chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng...

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/am-muu-cua-tra-xanh/chuong-10.html.]

Và đám người này anh sẽ giải quyết sau vậy? Thế là sau khi bắt máy, đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói của cô: “Này, tại sao vẫn chưa tới vậy? Tôi vẫn đang chờ anh trong buổi họp này đó, hãy mau tới đây nhanh đi, không thì buổi hợp tác của chúng ta sẽ bị hủy bỏ!”

Nghe vậy, anh vội vàng trả lời rằng: “Cô hãy bình tĩnh đi, tôi sẽ ngay lập tức vào bên trong liền. Thật ra thì tôi gặp một ít chuyện ở ngoài đây, nên tôi vẫn chưa vào được. Bây giờ tôi sẽ vào ngay lập tức!”

Nghe vậy, cô lên tiếng: “Được, vô liền đi, tôi đang đợi anh!”

Dứt lời, cô cũng đã bắt đầu tắt máy. Trong khi đó giờ đây cô lên tiếng nói với bản thân: “Hừ, tôi đã nhận được tin nhắn từ họ khi biết rằng anh muốn báo cảnh sát, vì vậy tôi mới lên chiêu này để có thể đ.á.n.h lạc hướng anh. Tôi tưởng rằng lúc nãy mình sẽ tông cho anh một phát, lúc đó anh sẽ bị thương và nhập viện. Không những thế, tôi còn vu oan cho anh rằng muốn h.i.ế.p d.ă.m người ta, để cho anh bị đ.á.n.h như thế khi mà kích động nhóm người đó tấn công anh...

Và không ngờ tôi chỉ làm được vài việc trong những chuyện này. Nhưng mà không sao cả, trò chơi của chúng ta còn dài, cuộc trả thù của tôi cũng chỉ mới bắt đầu. Vì thế nên chúng ta hãy từ từ mà chơi đi, tôi nhất định sẽ khiến cho anh phải nhận lấy một cái kết thật đắng, như vậy thì tôi mới cam lòng. Hãy chờ đợi xem thử, trò chơi nào sẽ bắt đầu xảy ra nữa đây?”

Giờ đây, cô cũng đã bước xuống xe, sau đó đi đường khác để vào công ty. Chốc lát cô cũng đã đến nơi trước anh. Còn anh thì leo bộ những cái cầu thang, phải mất tới tận mười phút, cuối cùng cũng đã tới nơi, vì hiện tại thang máy đã bị hư, khi nhân viên nói với anh. Nhưng thật ra đây cũng chỉ là trò của cô, để khiến cho anh phải leo thang bộ, thậm chí một người chưa từng leo thang bộ như anh chắc chắn sẽ kiệt sức, như muốn rụng cả hai chân, tối về sẽ đau nhức, và cô muốn cho anh cảm nhận được sự đau nhức đó là như thế nào, khi nó cũng chính là một sự hành hạ đối với anh...

Tài

Thế là sau khi chìm trong những suy nghĩ của bản thân, ngay lập tức cô cũng đã đợi chờ anh đến. Nhưng mà không những chỉ có anh, mà còn có thêm hai kẻ thù nữa của cô, bởi vì cô muốn tập hợp tất cả những kẻ thù của mình mà từ từ cho bọn họ nếm trải những nỗi khiếp sợ trong sự trả thù này...

Thế là sau một lát cô cũng đã liên hệ với quản lý: “Này, hiện tại hai người còn lại như thế nào rồi? Bọn họ sắp đến chưa?”

“À, bọn họ sắp đến rồi, sếp. Cô muốn tôi làm gì đây trong việc trả thù bọn họ thay cô?”

“À, hiện tại thì hãy thả những con ch.ó dữ ra, để cho những con ch.ó đó c.ắ.n bọn họ, và tôi muốn bọn họ lê xác lên đây trong khi cơ thể bị thương rất nhiều nơi...”

Nghe những lời này, người quản lý của cô cũng đồng ý. Trong khi cô thì nở nụ cười đầy đắc thắng của bản thân: “Hừ, trò chơi đã khởi động. Với sự vui vẻ như thế này, nó làm tôi cảm thấy rất thích thú khi nhìn các người bị t.r.a t.ấ.n từ từ, Hahhaha...”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Âm Mưu Của Trà Xanh
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...