Tôi bỗng nhớ lại vô số đêm trước kia.
Anh cũng từng như thế, lặng lẽ theo sau, cùng tôi đi hết con phố này sang con phố khác.
Khóe môi tôi bất giác cong lên.
Tôi khẽ nhón chân, dừng lại ngay trước môi anh một tấc:
“Anh muốn quan hệ gì?”
Anh ngẩn ra một lát, ngượng ngập: “Không được, phải do em nói mới tính.”
“Đồ ngốc.” Tôi nhón chân, khẽ chạm môi vào khóe môi anh.
“Câu trả lời này, anh có vừa ý không?”
Anh đứng c.h.ế.t lặng.
Mãi đến khi tôi đi được mấy mét, anh mới như choàng tỉnh, hấp tấp đuổi theo:
“Không được! Vừa nãy không tính! Anh còn chưa chuẩn bị xong!”
Dù gì cũng đang trong lúc quay show.
Vì vậy, sau khi bắt đầu hẹn hò với Trì Thu Tự, tôi cố ý yêu cầu anh ấy không được công khai.
Không thì sẽ thành kiểu lấy tiền công không làm việc mà đi yêu đương mất.
Trì Thu Tự hiển nhiên không vui.
“Vì sao không thể công khai? Yêu anh mất mặt lắm sao? Em chỉ đang đùa giỡn với anh thôi à? Nhan Hạ Ương, nếu em dám chơi bời tình cảm của anh, anh sẽ treo cổ ngay trước cửa nhà em cho coi!”
“Hay là trong lòng em vốn chẳng hề có anh?!”
Thấy anh ta bày ra bộ dạng “người chồng bị bỏ rơi”, tôi chỉ còn cách dỗ dành:
“Bảo bối, không công khai là có nguyên nhân.”
“Nguyên nhân gì?”
“Bảo bối à, em lượm được một trăm tệ thì có thể đăng khoe, nhưng em mà lượm được một triệu thì chắc chắn sẽ giữ im lặng. Hiểu chưa?”
Trì Thu Tự không đáp, chỉ cúi xuống áp tôi vào tường hôn lấy hôn để.
Dù vậy, anh vẫn đồng ý với tôi, tạm thời không công khai.
Nhưng rõ ràng chúng tôi đã cố tình né tránh nhau ở trong chương trình rồi.
Thế mà đến ngày quay cuối cùng, Ôn Gia vẫn len lén ghé tai hỏi tôi:
“Cậu với Trì Thu Tự… có phải đang yêu nhau không?”
“Ơ?”
Tôi ngẩng đầu nhìn trời, giả vờ nghe không hiểu.
Tôi hỏi cô ấy sao lại nghĩ thế.
Ôn Gia lại nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh: “Trên hotsearch kìa, cậu không biết à?”
Tôi lấy điện thoại ra hotsearch hạng nhất đập thẳng vào mắt:
#TrìThuTựNhanHạƯơngYêuĐương
Còn kèm theo chữ “BÙM” thật to.
Có tài khoản marketing đã tổng hợp tin đồn.
Nói đơn giản thì thế này: Trì Thu Tự bề ngoài thì giả vờ nghe lời tôi, giữ khoảng cách.
Nhưng thực tế lại lén dùng nick phụ gửi bài cho marketing:
“Tôi có tin muốn tiết lộ. Cặp đôi nổi tiếng ‘miệng độc – minh tinh’ trong show ấy, thực ra đã ở bên nhau rồi. Hai người là thanh mai trúc mã. Cô gái rất ưu tú, cậu con trai là trèo cao. Cậu ấy đã thầm yêu nhiều năm, gần đây mới chính thức ở bên nhau.”
Bài vừa đăng, phần bình luận toàn cười nhạo:
“Tin cái cột điện biết nói chuyện còn đáng tin hơn.”
“Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
“Nếu hai người đó thật sự hôn nhau, chắc là cùng kéo nhau c.h.ế.t chứ chẳng hưởng thụ nổi đâu.”
“Fan cp bị chửi c.h.ế.t trước khi mơ mộng.”
…
Đúng lúc đó, hệ thống bỗng gặp bug, toàn bộ tài khoản đều bị ép hiển thị tên thật.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/anh-de-gap-mo-hon/chuong-7.html.]
Dù năm phút sau kỹ sư đã fix xong, nhưng vẫn có cư dân mạng nhanh tay chụp lại.
Kết quả, tài khoản đăng bài kia hiện tên thật — Trì Thu Tự.
Bài tố cáo này lập tức leo thẳng top hotsearch.
Fan soi show bằng kính hiển vi cũng ào ào nhập cuộc.
Cả quảng trường đều tràn ngập ảnh cắt từ chương trình:
Mỗi phút mỗi giây, ánh mắt Trì Thu Tự đều dán chặt theo dõi tôi.
“Ông này y như chính thất mà lại chơi chiêu hậu cung, lén dùng nick phụ tự bóc phốt tình cảm, đỉnh quá.”
“Chắc là em gái không chịu công khai, nên thằng cha này tự chơi chiêu ngầm thôi.”
“Trì Thu Tự bị m.á.u M hả? Bị chửi riết rồi nghiện, hóa ra yêu luôn?”
“Chỉ mình tôi thấy hai người này không xứng thôi sao?”
…
Trì Thu Tự lập tức tự tay rep comment.
Trì Thu Tự V: Tôi với bạn gái tôi hợp nhất, tiên đồng ngọc nữ, hợp đến mặt bạn méo một trăm lần cũng kệ!
Trì Thu Tự V: Các người hiểu gì chứ? Bạn gái tôi vì yêu tôi nên mới chửi tôi. Chứ sao cô ấy không chửi các người?
“Cô ấy cũng từng chửi Lục Tùy Phong với Trần Bạch Siêu mà, chẳng lẽ yêu cả đám?”
Trì Thu Tự V: Ha! Hạ Ương chửi bọn họ là ghét mà chửi. Chửi tôi là đầy ắp tình yêu! Đấy chỉ là thú vui của cặp đôi tụi tôi thôi, lũ cẩu độc thân các người thì biết gì.
Dân mạng: ……
Tôi bước vào phòng, thấy Trì Thu Tự vẫn đang hăng m.á.u chiến đấu trên mạng.
Vừa thấy tôi, anh ta rũ mắt, tội nghiệp hỏi:
“Dạo này sao em không chửi anh nữa?”
“Hả?”
Vài hôm trước, tôi đã gỡ bỏ hệ thống Độc Miệng.
Thời gian này tôi quyết định sống lành mạnh, tạm thời không chửi người nữa.
Tôi còn chưa kịp giải thích, anh ta đã đỏ mắt rưng rưng:
“Cư dân mạng nói em không chịu công khai là vì em có ‘chó con’ khác bên ngoài rồi.
Nó có nghe lời như anh không? Nó có dáng người ngon như anh không?”
Nói xong, anh ta còn bắt đầu cởi áo:
“Em còn khen cơ bụng anh tập đẹp. Bộ đồ em để ý hôm trước, anh đã đặt mua rồi.”
“Đừng bỏ anh… chỉ cần được ở bên cạnh em, anh làm ‘bé nhỏ’ cũng được mà… hu hu…”
Tôi: ……
Mấy cái trò loạn cào cào gì thế này.
Trong lúc đầu óc mơ hồ, tôi đã bị Trì Thu Tự dẫn dắt.
Đến khi kịp hoàn hồn, ảnh tuyên bố tình cảm đã thản nhiên được anh ta post thẳng lên trang chủ.
Trì Thu Tự V: Bạn gái tôi nói rồi, một triệu và anh, em chọn anh!
Sau khi vui vẻ công khai, anh ta lại dính lấy tôi, ôm chặt, cọ mặt vào cổ tôi như một con ch.ó to.
“Có nhà hàng kia ăn ngon lắm, tụi mình đi nha!”
Tôi lạnh lùng từ chối:
“Xin lỗi, em không đi hẹn hò với đàn ông có bạn gái.”
“Nhưng em chính là bạn gái anh mà.”
Tôi ghét bỏ đẩy đầu anh ta ra: “Đừng ngụy biện.”
Trì Thu Tự: ……
Anh ta lại nhào lên, như chó lớn bám dính không buông:
“Nếu em không muốn hẹn hò… vậy mình làm chuyện thú vị hơn đi!”
…
(Hết truyện)
--------------------------------------------------