Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ba Đứa Con Trai, Ba Kiếp Nạn

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

4

Tôi mở mắt ra, không biết từ lúc nào, bên tay tôi có một sợi dây điện trần. Vỏ bọc dây điện đã bị bong ra, để lộ lõi đồng bên trong. Đầu kia nối với ổ cắm 220V.

Tôi không hề nhớ trong phòng ngủ của mình có nối một sợi dây điện như vậy, rõ ràng, đây là do có người cố tình làm. Chỉ đợi lúc tôi ngủ không cẩn thận lật người chạm vào nó!

Rốt cuộc là ai?

Ngoài tôi và bảo mẫu dọn dẹp vệ sinh ra, chỉ có cậu con trai út thường xuyên đến trò chuyện với tôi vào phòng này.

Thoát c.h.ế.t trong gang tấc, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

"Mẹ, sắc mặt mẹ kém quá, có sao không?" Cậu con trai thứ hai đỡ lấy vai tôi.

"Có phải thằng út đã nói với mẹ chuyện đó rồi không?"

Từ miệng đứa con thứ hai, tôi mới biết gần đây con trai út đã để ý một chiếc xe thể thao, hơn năm triệu. Trước tiên đã hỏi vay các anh, nhưng cả hai đều thấy quá đắt, không đồng ý, còn dạy dỗ thằng út một trận.

"Mẹ, tuy mẹ vẫn luôn cưng chiều em út, nhưng con thấy, dù nhà mình có chút tiền, cũng không nên quá dung túng cho nó."

Tôi đã tức đến run người: "Còn cần con nói sao, cho ai bao nhiêu tiền, trong lòng mẹ có tính toán. Muốn kiếm chác từ chỗ mẹ, cũng phải xem mình có bản lĩnh đó không."

Cậu con trai thứ hai ngạc nhiên nhướng mày: "Mẹ, ai chọc mẹ vậy?"

Tôi đem hết chuyện con trai cả, con trai út muốn mưu tài hại mệnh trước đó nói ra.

Con trai thứ hai kinh ngạc: "Mẹ, mẹ nói thật sao?"

"Chúng muốn hại mẹ, không dễ dàng như vậy đâu!"

Ngay lập tức tôi viết lại một bản di chúc mới, ghi rõ ngày tháng năm nay, sẽ đem toàn bộ tài sản vốn chia cho con trai cả, con trai út, chia hết cho con trai thứ hai. Sau đó tự tay ký tên, làm liền một mạch.

Con trai thứ hai thấy vậy, có chút kinh ngạc: "Ủa, mẹ, thì ra mẹ còn để lại cho Từ Hương một khoản tiền à."

"Từ Hương tận tâm tận lực chăm sóc mẹ, cô ấy đáng được một phần."

"Cũng phải cũng phải." Con trai thứ hai vỗ n.g.ự.c đảm bảo: "Mẹ yên tâm, sau này con cũng nhất định sẽ chăm sóc mẹ thật tốt."

May mắn thay, còn có một cậu con trai thứ hai hiếu thảo.

“Cốc cốc cốc”

Tiếng gõ cửa vang lên.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Con trai út ló nửa cái đầu ra, cười để lộ răng nanh: "Anh hai, nên xuất phát đến khu nghỉ dưỡng rồi chứ."

Dừng một chút.

Nó do dự nói: "Anh hai... chưa nói với mẹ à?"

Hạt huyết châu cuối cùng liền hơi nóng lên.

5

Sắc mặt con trai thứ hai lập tức thay đổi.

"Anh đang nói chuyện riêng với mẹ, em đến nói bậy bạ gì thế? Đi mau đi mau."

Tôi tiếp lời con trai út hỏi tiếp, không chịu buông tha: "Khu nghỉ dưỡng nào? Mấy anh em các con đã lên kế hoạch gì?"

"Đâu có đâu mẹ, chỉ là... chuẩn bị cho mẹ một bất ngờ, làm một chiếc bánh sinh nhật năm tầng."

Tuy nói vậy, nó càng lúc càng chột dạ, nói đến cuối cùng thì cúi đầu. Chỉ có thể hơi tức giận mắng:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ba-dua-con-trai-ba-kiep-nan/chuong-2.html.]

"Aiya, đều tại em hết út à, nói linh tinh, phá hỏng bất ngờ anh chuẩn bị cho mẹ rồi!"

Tôi vuốt ve hạt huyết châu càng lúc càng nóng, trong lòng lạnh toát.

Trên mặt lại cười nói: "Các con đều rất có hiếu, thế là đủ rồi, chỉ là kiếm tiền không dễ dàng, lại không phải là sinh nhật sáu mươi, bảy mươi, cứ qua loa là được rồi."

Con trai út hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường, thuận theo lời tôi khuyên: "Đừng nói vậy mẹ, mẹ đã từng này tuổi rồi, là lúc nên hưởng thụ rồi."

Con trai thứ hai hùa theo: "Đúng vậy mẹ, đừng quá quan tâm đến tiền, chúng con mời mẹ đi chơi."

Thật là một cảnh mẹ hiền con hiếu.

Bề ngoài là quan tâm tôi, thực chất lại là nhất quyết phải mời tôi đi.

"Vậy, chúng ta thu dọn, chuẩn bị xuất phát thôi. Trong phòng mẹ có một cặp kính râm. Thằng út, con biết ở đâu, đi lấy giúp mẹ."

Sau khi con trai út đi, tôi lập tức tát cho con trai thứ hai một cái:

"Có phải con đã sớm bàn bạc với chúng nó rồi không, ba anh em hợp sức lại, muốn g.i.ế.c mẹ?

"Mẹ đã xem tin tức, đó là khu bảo tồn thiên nhiên, núi nhiều người ít, trước đây còn có người leo núi không may bị lạc, c.h.ế.t trong núi.

"Các con định bỏ mẹ trong núi? Hay là đẩy mẹ từ trên cao xuống?

"Nói!"

Sắc mặt con trai thứ hai trắng bệch: "Mẹ, không... không có đâu, sao con có thể giống chúng nó được?"

Môi nó run lên dữ dội.

Tôi gọi điện cho dịch vụ khách hàng của khu nghỉ dưỡng: "Đúng, giúp tôi kiểm tra thời gian đặt phòng."

"Là Giả Thông phải không ạ?" Cô nhân viên dịch vụ khách hàng ngọt ngào trả lời: "Thời gian đặt phòng của anh là ngày mười tháng trước."

"Tin tức về người leo núi mất tích chính là được đưa tin vào tháng trước."

Tôi nheo mắt lại: "Từ lúc đó, ba anh em các con đã bắt đầu mưu tính rồi đúng không? Con là do mẹ mang nặng đẻ đau sinh ra, con nghĩ gì, mẹ biết rõ, sao con lừa được mẹ?"

Con trai thứ hai lập tức bật khóc. Quỳ trên đất, không ngừng tự tát vào mặt mình.

"Đều là do con bị ma xui quỷ khiến, bị anh cả và thằng út lừa lên thuyền giặc, mẹ, con có lỗi với mẹ ..."

"Khoan đã ..."

Tôi nắm lấy tay nó.

Nhìn những giọt nước mắt cá sấu của nó, trong lòng tôi cười lạnh, ánh mắt lại vô cùng từ ái: "Chỉ cần có thể sửa đổi, mọi chuyện đều còn kịp.

"Được rồi, nói cho mẹ nghe, các con đã lên những kế hoạch gì?"

Tôi lén nhấn nút ghi âm.

6

Mọi thứ đã được thu dọn ổn thỏa.

Con trai út nhìn qua gương chiếu hậu trong xe thấy khuôn mặt sưng vù của con trai thứ hai, liền trêu chọc: "Anh hai, mặt anh sao vậy, không phải là bị mẹ đánh chứ?"

Thấy thằng hai không nói gì, con trai út phá lên cười khoái trá.

"Anh đã lớn thế này rồi, chắc không phải mẹ đánh đâu, e là có cô nào của anh đến nhà rồi."

Tôi nhàn nhạt nói: "Nhà làm gì có cô nào của anh con, đừng nói linh tinh. Nó có lớn thế nào, trong lòng mẹ vẫn là đứa trẻ, làm sai chuyện, thì phải bị đánh.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ba Đứa Con Trai, Ba Kiếp Nạn
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...