Nhưng làm chuyện này cũng có báo ứng, sẽ báo ứng lên người thi pháp và con cháu đời sau.
Bát tự của lão Giả yếu, bị ảnh hưởng trước tôi, liên tục ốm đau, xui xẻo. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, lão Giả đã hối hận, cầu xin tôi dừng tay.
"Tiền chúng ta kiếm đã đủ nhiều rồi, dừng tay đi, sống bình yên qua nốt nửa đời còn lại là được."
Có thể đoán trước được, ba đứa con trai của ông ta, ba người bình thường này, sau này nhất định sẽ thảm như ông ta, xui xẻo như ông ta.
Nhưng tôi không thỏa mãn. Vực sâu của ham muốn một khi đã mở ra, sẽ không bao giờ đóng lại được.
Tôi dùng toàn bộ tiền trợ cấp để đầu tư, tôi có tài tiên tri, biết cái gì có thể đầu tư, cái gì không thể, một phát kiếm được bộn tiền. Sau đó tiếp tục hút vận may tài lộc của những người cùng ngành.
Kết quả rất rõ ràng, mặc dù tôi đã trở thành phú bà, cũng phải trả giá. Tuổi còn trẻ, đã mắc phải bệnh nan y. Ba đứa con trai cũng tầm thường vô dụng.
"Số tiền này đều là tài sản bất chính, không phải là thứ trong mệnh nên có, người nhận được nó phải trả giá, muốn nhận được hết, còn phải xem bát tự của con có đủ cứng không. Vậy nên, mẹ mới chia đều tiền cho ba đứa các con. Thế nào, nghe đến đây, các con còn muốn tiền không?"
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Con trai cả và con dâu cả nhất thời bị dọa cho ngây người.
"Mẹ, mẹ đang lừa con phải không?"
Con trai cả hoảng loạn, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
"Mẹ nói nhiều như vậy, liên quan gì đến con? Con lại không cướp tài vận của người khác."
Tôi: "Sao con lại không cướp? Thằng út không phải là do con hại c.h.ế.t sao?"
Con trai cả hét lên: "Là thằng hai ra tay, là thằng hai! Chẳng qua con chỉ là người thừa kế cuối cùng hợp pháp thừa kế số tiền con đáng được hưởng mà thôi, có gì sai?”
"Đúng, thứ con nhận đều là thứ con đáng được hưởng, con đáng được hưởng..."
Từ Hương hét lên: "Anh nói bậy!"
Cô ấy cầm điện thoại của con trai thứ hai. Trên màn hình điện tử phát sáng, có vết m.á.u bị bôi đi. Tay cô ấy cũng đang nhỏ máu.
"Rõ ràng anh là hung thủ!"
15
Tôi bước qua t.h.i t.h.ể con trai thứ hai để lấy điện thoại.
Trong lịch sử trò chuyện, là nó ba lần bảy lượt hỏi vay tiền con trai cả.
[Anh cả, anh giúp em đi, để trả khoản vay này, em đã vay hơn mười khoản vay khác rồi.]
[Nhà và xe mẹ cho em đều đã thế chấp hết rồi, vẫn không đủ. Em không dám nói thật với mẹ, mẹ sẽ đánh c.h.ế.t em mất.]
[Em lừa mẹ nói em muốn khởi nghiệp, vay được một khoản tiền, vẫn không đủ, anh cả, chỉ có anh mới có thể giúp em thôi!]
[Anh cả, anh cả?]
...
Tôi lướt nhanh xuống dưới. Thì ra nó đã sớm dính vào cờ bạc, vì cờ b.ạ.c thậm chí còn đi vay nặng lãi, nợ chồng nợ, tình hình kinh tế đã sớm đi vào ngõ cụt.
Con trai cả và con dâu cả đến giật điện thoại.
"Mẹ, không có gì đáng xem đâu, mẹ đừng xem nữa!"
Không biết vì lý do gì, con trai thứ hai đã xóa rất nhiều lịch sử trò chuyện giữa họ, chỉ có một số tin nhắn rất cũ không kịp xóa.
Còn có, mấy tin nhắn mới nhất.
Con trai cả:
[Sức khỏe mẹ vẫn còn tốt lắm, nếu tối nay không ra tay, sẽ không có cơ hội ra tay nữa đâu.]
[Cứ hành động theo kế hoạch ban đầu đi.]
[Em sao vậy?]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ba-dua-con-trai-ba-kiep-nan/chuong-6.html.]
[Ở trên núi sao không ra tay? Bỏ lỡ tối nay, không biết mẹ còn sống được bao lâu nữa, nợ của mày thật sự kéo dài được sao?]
...
[Mưa lớn quá, bây giờ g.i.ế.c người, cảnh sát cũng không kịp đến nhỉ?]
[Tao giúp mày g.i.ế.c thằng út.]
[Đây là cơ hội cuối cùng rồi, nghĩ cho kỹ.]
Tôi xem rất nhanh, một loáng đã xem xong. Mặc dù đã có dự liệu, vẫn bị tức không nhẹ.
Con trai thứ hai đi đến bước đường này, không thể thoát khỏi liên quan với con trai cả.
Con trai cả giật lấy điện thoại, không thèm nhìn liền dẫm nát.
"Thằng hai xưa nay thích giở trò khôn vặt, chắc chắn trước khi ra tay nó đã cố tình tạo ra lịch sử trò chuyện giả để vu oan cho tôi. Đúng, chắc chắn là như vậy!"
Chị dâu cả cũng chỉ tay vào mặt Từ Hương, lớn tiếng mắng:
"Con đàn bà thối tha, cô nói bậy bạ cái gì vậy hả? Bây giờ, chúng tôi mới là con duy nhất mẹ thừa nhận, cô dám ly gián tình cảm giữa chúng tôi, có phải là muốn c.h.ế.t rồi không? Mẹ, ngày mai con sẽ đuổi cổ cô ấy đi!”
Tôi kéo Từ Hương ra sau lưng.
"Các người dám động đến cô ấy thử xem?"
“Mẹ, e là mẹ vẫn còn đang bị che mắt mà không hay biết gì đấy!”
Con dâu cả lúc này giống như gà trống vừa thắng trận, vênh váo đắc ý:
“Từ Hương với thằng hai là một cặp!”
16
Tôi kinh ngạc quay đầu lại, nhìn Từ Hương. Cả người như bị sét đánh.
"Cô?"
Từ Hương lập tức khóc, nước mắt như chuỗi hạt đứt dây rơi xuống.
Con dâu cả nói tiếp: "Mẹ, mẹ còn tưởng Từ Hương đối với mẹ tốt biết bao, hiếu thuận biết bao, thực ra, cô ấy chính là một gián điệp thằng hai cài vào bên cạnh mẹ!”
"Nếu không phải thằng hai nói sau khi thành công cũng chia cho cô ấy một phần, còn cưới cô ấy làm vợ, sao cô ấy lại chăm sóc mẹ tận tâm tận lực như vậy, các người lại không phải ruột thịt gì..."
Tôi khó lòng chấp nhận.
Khó trách con trai út nói cô nào trong nhà đã tát cho thằng hai một cái, lúc đó tôi tưởng nó nói năng bừa bãi, thì ra, có ý ám chỉ.
Cũng khó trách cô ấy có thể mở khóa điện thoại của thằng hai.
Thì ra, đây mới là bộ mặt thật của cô ấy.
Con trai cả và con dâu cả vây quanh tôi, liên tục an ủi:
"Không sao đâu mẹ, sau này mẹ còn có chúng con."
"Hai chúng con nhất định sẽ tìm cho mẹ một bảo mẫu tốt hơn."
Tôi tức đến chóng mặt.
"Từ Hương, rốt cuộc là chuyện gì, cô nói đi."
Từ Hương quỳ trên đất liên tục dập đầu.
"Tôi nói!"
Lúc này Từ Hương mới nghẹn ngào nói: "Con hoàn toàn không biết gì về chuyện hắn muốn mưu hại mẹ. Mẹ à, chỉ là con yêu hắn, ngoài ra con không làm chuyện gì có lỗi với mẹ..."
--------------------------------------------------