Nửa đêm lướt mạng, tôi thấy nam thần của trường đăng một bài viết.
【Yêu qua mạng ba tháng, sắp gặp mặt, phát hiện đối phương là một cô gái nặng một trăm sáu mươi cân thì phải làm sao?】
Bình luận đứng top vừa nổi vừa độc miệng cực kỳ.
【Giao cả tài khoản lẫn bạn gái cho người bạn ghét, để hai đứa phiền phức tự xử lý nhau.】
Nam thần vui vẻ tiếp thu ý kiến đó.
Tôi không nhịn được thở dài mấy tiếng, may mà bạn trai tôi không phải kiểu người như vậy.
Không lâu sau, khi tôi đang hẹn hò ngọt ngào với bạn trai, nam thần đột nhiên tìm tới tận nơi, chỉ thẳng vào bạn trai tôi rồi gào lên.
“Đồ khốn! Người đáng lẽ phải là bạn trai của Lục Tuệ là tôi! Trả cả người lẫn tài khoản lại đây!”
1
Vốn dĩ tôi đã chuẩn bị đi ngủ, vừa nhìn thấy bài đăng kia liền nổi hứng ngay.
Bởi vì tôi nhận ra người đăng bài, không ngờ lại là nam thần của trường tôi – Hứa Thanh Dã, kiểu người đẹp trai thế này mà cũng đi yêu qua mạng sao?
Lúc này Hứa Thanh Dã đang xả hết bức xúc trong bài viết.
【Trời ơi đúng là bị lừa, cô ta nói mình cao một mét sáu tám, xinh đẹp như hoa, tôi tin suốt ba tháng trời!】
【Kết quả là tôi lại quên hỏi cân nặng!】
【Hôm nay tôi gọi đồ ăn ngoài cho cô ta, nhờ shipper để ý giúp, shipper nói có một người lù lù như cái chum bước xuống, chân còn to hơn eo, nhìn y như nửa con heo, nghĩ đến chuyện tôi gọi nửa con heo đó là bảo bối suốt ba tháng liền là chỉ muốn c.h.ế.t cho xong!】
Bên dưới bình luận toàn là đứng xem náo nhiệt.
【Yêu qua mạng mà nghiện quá thì chỉ cần tung ảnh ra là tỉnh ngay.】
【Số phận đúng là hay trêu mấy kẻ mê nhan sắc.】
Hứa Thanh Dã hoàn toàn sụp đổ.
【Bây giờ đâu chỉ là trêu đùa nữa, cứ nghĩ tới chuyện bọn tôi còn hẹn gặp mặt vào tuần sau là tôi đã muốn tiêu diệt hết đám “heo yêu” trên đời rồi!】
Thật trùng hợp, tôi và đối tượng của mình cũng hẹn tuần sau gặp mặt.
Nghĩ tới đây, tôi quay lại ứng dụng nhắn tin, lịch sử trò chuyện với bạn trai quen qua mạng vẫn dừng ở buổi chiều.
X: 【Tối nay anh phải vào phòng thí nghiệm, em không cần đợi anh.】
Lúc này đã gần mười giờ, tôi gửi tin nhắn cho anh ấy.
【Bảo bối vẫn chưa xong việc sao?】
【Em vừa lướt thấy một bài đăng, thật sự tức c.h.ế.t đi được!】
2
Bên kia chắc là đang bận, đợi rất lâu vẫn không thấy trả lời.
Nhưng tôi biết trong phòng thí nghiệm không được mang theo điện thoại, nên cũng không để tâm, quay lại tiếp tục lướt bài viết.
Chỉ trong chốc lát, Hứa Thanh Dã lại đăng thêm mấy dòng, lời lẽ cực kỳ khó nghe.
【Chịu hết nổi rồi, con “heo yêu” này một giây cũng không chịu yên, lại nhắn tin cho tôi.】
【Giờ chỉ cần nhìn thấy ảnh đại diện của cô ta là tôi đã buồn nôn, nói gì tới chuyện còn phải chat.】
【Không được, tôi phải đi nôn một trận đây.】
Trong phần bình luận đủ loại ý kiến, đa phần đều là hả hê cười trên nỗi đau của người khác, vài người lên tiếng bênh vực cô gái thì đều bị Hứa Thanh Dã đáp trả thẳng mặt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ba-thang-nham-lan-mot-doi-diu-dang/chuong-1.html.]
【Cao thượng thì mày đi nói chuyện với heo đi.】
【Cô ta lớn lên như vậy mà còn dám yêu qua mạng, có xin lỗi tôi chưa? Tôi chưa xé mặt với cô ta đã là cho cô ta đủ thể diện rồi!】
Phía sau vẫn còn không ít người hiến kế, tôi lướt qua loa một lúc thấy chán, liền quay lại ứng dụng nhắn tin.
Thật kỳ lạ, sao đối tượng yêu qua mạng vẫn chưa trả lời tôi?
Trước đây chưa từng xảy ra chuyện này, chẳng lẽ tối nay anh ấy phải thức trắng trong phòng thí nghiệm?
Tôi mệt đến mức không chịu nổi, gửi cho đối phương một câu ngủ ngon rồi tắt máy đi ngủ.
Sáng hôm sau, tôi mở điện thoại xem tin nhắn.
Vẫn chưa trả lời.
Chuyện gì vậy?
Nhưng bài đăng của Hứa Thanh Dã lại có tiến triển mới.
Tôi nhìn bình luận đứng đầu, khẽ cau mày.
【Chuyện này giải quyết rất đơn giản, chủ thớt có thể giao cả tài khoản lẫn bạn gái cho người mình ghét, để hai kẻ phiền phức tự xử lý nhau.】
Mẹ kiếp, đúng là thiếu đạo đức thật sự.
Bên dưới cũng có không ít bình luận phản đối, nhưng Hứa Thanh Dã lại thấy rất ổn.
【Thông minh đấy anh em! Vừa hay tôi ghét thằng em họ làm màu của tôi tới c.h.ế.t, cứ làm vậy đi!】
3
Hứa Thanh Dã có em họ sao?
Chưa từng nghe nói.
Nhưng bọn họ thế nào cũng chẳng liên quan gì tới tôi, chuyện quan trọng nhất bây giờ vẫn là vì sao đối tượng yêu qua mạng không trả lời tin nhắn của tôi.
Tôi lại xem lại đoạn chat của hai người hôm qua, cũng chẳng có gì bất thường.
Tối qua anh ấy còn gọi cho tôi một phần đồ Nhật, sau đó còn chủ động báo là sẽ vào phòng thí nghiệm.
Vậy rốt cuộc vì sao lại không trả lời tin nhắn?
Ngay lúc tôi đang do dự có nên gọi điện hỏi thử không, điện thoại cuối cùng cũng rung lên.
X: 【Chào buổi sáng nhé bảo bối.】
Tôi lập tức thở phào, trong lòng còn hơi tủi thân: 【Sao cả đêm anh không thèm để ý tới em QAQ】
X: 【Xin lỗi bảo bối, phòng thí nghiệm hơi bận.】
Quả nhiên là phòng thí nghiệm quá bận.
Tôi hoàn toàn yên tâm: 【Thôi được, miễn cưỡng tha thứ cho anh ╭(╯^╰)╮】
X: 【Đừng tha thứ nhanh vậy, bảo bối có thể trút giận lên anh thêm chút nữa mà.】
Bị anh ấy gọi bảo bối liên tục làm tôi hơi ngượng: 【Hôm nay sao miệng ngọt thế?】
X: 【Nhớ em.】
Mặt tôi hơi nóng lên: 【Ngày nào cũng nói chuyện còn nhớ sao?】
Bên kia im lặng vài giây rồi mới trả lời.
【Nhớ lắm.】
【Thật sự rất muốn sớm gặp được em, bảo bối.】
--------------------------------------------------