Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ba Tháng Nhầm Lẫn, Một Đời Dịu Dàng

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

4

Hôm nay anh ấy sao lại biết trêu người như vậy!

Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác hơi kỳ lạ, nhưng tim lại đập nhanh không kiểm soát được, tôi vội chuyển sang ứng dụng khác lướt một lúc để bình tĩnh lại.

Tôi và X yêu qua mạng đã gần bốn tháng, bình thường anh ấy mang kiểu khí chất lạnh lùng, dù cũng gọi bảo bối, nhưng hiếm khi nói những lời dính dớp thế này.

Không ổn, rất không ổn.

Anh ấy có phải đã làm chuyện gì có lỗi với tôi rồi không?

Tôi không khỏi liên tưởng tới bài đăng tối qua, cảm xúc vừa còn lâng lâng lập tức nguội xuống, nghiêm túc chất vấn.

【Anh không bình thường, nói đi, làm chuyện tốt gì rồi?】

Bên kia im lặng một lát, vài giây sau gửi cho tôi một đoạn voice.

“Bị phát hiện rồi à bảo bối, anh mua cho em bánh ngọt nhỏ, kế hoạch giảm cân hôm nay của em lại bị anh phá hỏng rồi.”

Nghe xong giọng nói, tôi lại thấy dễ chịu hẳn.

Trước đây anh ấy cũng từng gửi voice cho tôi, nhưng đa phần đều là kiểu cố tình trầm giọng, nghe thì không khó chịu, nhưng hoàn toàn không bằng hôm nay, vừa rõ ràng vừa dễ nghe.

Tôi không nhịn được lưu lại đoạn voice đó, rồi gửi voice đáp lại.

“Hôm nay anh kỳ lạ lắm, phản ứng kỳ lạ, nói chuyện kỳ lạ, ngay cả giọng nói cũng kỳ lạ.”

Bên kia trả lời rất nhanh.

“Vậy kiểu kỳ lạ này, em có ghét không?”

Sao có thể ghét được chứ!

Tôi vốn là người ăn mềm không ăn cứng.

Tôi hắng giọng, ấn nút ghi âm.

“Không ghét đâu, anh cứ giữ vậy đi.”

Bên kia bật cười.

“Được rồi bảo bối, xuống lầu lấy bánh ngọt nhỏ của em đi.”

5

Buổi sáng sớm đã ăn bánh ngọt, đúng là tội lỗi thật sự!

Tôi vừa tự ghét bản thân vừa nhanh ch.óng bật dậy rửa mặt thay đồ.

“Lục Tuệ, hôm nay dậy sớm thế?” bạn cùng phòng ngạc nhiên hỏi.

Tôi hì hì cười.

“Bạn trai tớ mua bánh ngọt nhỏ cho tớ, cậu có đồ ăn ngoài cần lấy không, tớ tiện mang lên cho.”

Bạn cùng phòng khoát tay.

“Tớ tự đi là được.”

Tôi tặc lưỡi.

“Hôm qua cậu giúp tớ lấy rồi, hôm nay để tớ đi cho.”

Bạn cùng phòng đã đứng dậy.

“Vậy thì đi cùng nhau, coi như leo cầu thang giảm cân.”

Sức khỏe cô ấy không tốt, phải uống t.h.u.ố.c lâu dài, tác dụng phụ khiến thân hình dễ tăng cân, nên vẫn luôn âm thầm giảm cân.

Đã nói vậy rồi, tôi cũng không cố nữa, hai đứa cùng nhau xuống lầu.

Đồ ăn ngoài đều được đặt trên kệ chuyên dụng gần khu ký túc xá, giờ còn sớm nên không có nhiều người lấy.

Tôi rất nhanh đã tìm thấy bánh ngọt, hơn nữa còn có hai phần, ghi chú viết vô cùng rõ ràng.

【Một phần cho Tiểu Lộc bảo bối, một phần mời bạn cùng phòng của Tiểu Lộc.】

Tôi nhìn dòng ghi chú hai giây, không nhịn được cười, lắc lắc hộp bánh trước mặt bạn cùng phòng.

“Bạn trai tớ mời mọi người ăn bánh.”

Bạn cùng phòng nhận lấy xem qua, lập tức kêu lên.

“Cảm ơn Tuệ Tuệ và ông xã của cậu nhé! Hôm nay là kỷ niệm gì của hai người à, bọn tớ cũng được ké luôn.”

Nghĩ cũng lạ, mấy tháng nay X rất ít khi gọi đồ ăn cho tôi, càng đừng nói là còn chia cho bạn cùng phòng, chẳng lẽ tối qua thức trắng trong phòng thí nghiệm làm ra thành quả gì, vui đến mức hóa ngốc rồi?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ba-thang-nham-lan-mot-doi-diu-dang/chuong-2.html.]

Tôi đang định rút điện thoại ra hỏi thì phía trước bỗng có người gọi.

“Lục Tuệ?”

Nghe thấy giọng, tôi ngẩng đầu lên, sững lại.

“Học trưởng.”

Không ngờ lại là Hứa Thanh Dã.

Hắn sải mấy bước tới, ánh mắt như vô tình rơi lên người bạn cùng phòng bên cạnh tôi, nhíu mày đầy chán ghét.

Ngay sau đó lại liếc thấy chiếc bánh trong tay cô ấy, trong đáy mắt dường như thoáng qua một tia…

Hả hê.

6

Tôi không thích ánh mắt đó, liền lên tiếng cắt ngang.

“Học trưởng, có chuyện gì sao?”

Hứa Thanh Dã hoàn hồn, ho khan một tiếng.

“Cuối tuần sau câu lạc bộ bọn anh có buổi sinh hoạt tập thể, khá vui, em có muốn tới chơi không?”

Tôi khẽ cau mày.

Hứa Thanh Dã chẳng phải đã có đối tượng rồi sao, mời tôi làm gì?

Không đúng.

Tôi chợt dừng lại, nhớ tới bình luận trong bài đăng sáng nay.

Hứa Thanh Dã đã chuyển tài khoản cho người hắn ghét, vậy hiện tại hắn coi như là… độc thân?

Một kiểu độc thân cực kỳ độc hại.

Tôi dứt khoát từ chối.

“Xin lỗi học trưởng, cuối tuần sau em phải gặp bạn trai, không có thời gian.”

Sắc mặt Hứa Thanh Dã cứng lại.

“Em có bạn trai rồi à?”

Tôi kiên nhẫn trả lời.

“Có rồi, bọn em quen nhau lâu lắm rồi.”

Phớt lờ ánh mắt cau c.h.ặ.t của Hứa Thanh Dã, tôi kéo bạn cùng phòng rời đi.

“Tuệ Tuệ, tớ thấy cậu không thích học trưởng Hứa lắm.”

Bạn cùng phòng nháy mắt làm vẻ mờ ám.

“Học trưởng Hứa trước kia chẳng phải từng âm thầm theo đuổi cậu sao, còn mấy kiểu bày tỏ tình cảm từ xa trên tường confession ấy.”

Nói mấy câu mập mờ mà cũng gọi là theo đuổi à?

Nhiều lắm chỉ tính là quấy rối.

Huống chi hắn rõ ràng vẫn có đối tượng yêu qua mạng mà còn đi lả lơi trong trường, đủ thấy nhân phẩm chẳng ra sao.

Về đến ký túc, tôi chụp hai hộp bánh từ đủ mọi góc độ, rồi chọn chín tấm gửi thẳng cho X.

【Cảm ơn đại ca cho ăn nhé! Thả tim~】

X gần như trả lời ngay, nhưng điểm chú ý lại vô cùng kỳ lạ.

【Đại ca?】

Tôi cười tít mắt, ấn nút thoại.

“Nói nhầm rồi, là cảm ơn bạn trai cho ăn~”

X: 【Gọi lại lần nữa.】

Tôi cũng chiều anh ấy.

“Bạn trai~”

Bên kia im lặng vài giây, sau đó liên tiếp nổ ra hàng loạt lì xì.

Tôi nhìn dãy 520, 1314, 9999 mà sững sờ.

【Anh điên rồi à? Chuyển cho em nhiều tiền vậy làm gì?】

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ba Tháng Nhầm Lẫn, Một Đời Dịu Dàng
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...