Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

BẠCH TĨNH THƯ

Chương 22

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Việc đầu tiên sau khi Tạ Tuân đăng cơ là chuẩn bị đại điển phong hậu của ta.

Tiên hoàng bệnh mấy tháng, tích tụ rất nhiều quốc sự chờ tân hoàng xử lý.

Tạ Tuân bận rộn không ngừng, mãi đến đêm trước đại điển mới rảnh rỗi đến thăm ta.

Ta pha cho hắn một chén trà mới, "Quốc sự quan trọng, nhưng Bệ hạ cũng nên giữ gìn thân thể mới phải."

Tạ Tuân uống trà, ôm ta nằm trên giường, lẩm bẩm nói: "Cũng không biết vì sao, trẫm chỉ khi ở cùng nàng mới có thể ngủ ngon."

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, hắn đã nhắm mắt lại, phát ra tiếng thở đều đều.

Hắn tự nhiên ngủ ngon, ta trong trà đã bỏ đủ lượng mê hán dược.

--- 30 ---

Đêm trước đại điển phong hậu, ta đã trốn.

Chẳng qua mới trốn được năm trăm dặm đã bị chặn lại.

Mặt trời vừa mọc, Tạ Tuân đứng trong ánh bình minh nghiến răng nghiến lợi: "Theo ta hồi cung."

Hắn không ngờ ta lại tính kế hắn, sắc mặt trầm xuống đáng sợ.

Ta lắc đầu, "Vở kịch đã diễn xong, Bệ hạ vẫn không nỡ hạ màn sao?"

Tạ Tuân sững sờ, không đợi hắn trả lời, ta lại nói: "Khương thúc đột nhiên xuất hiện căn bản không phải là ngoài ý muốn, phải không?"

Trong khoảnh khắc, sắc m.á.u trên mặt Tạ Tuân biến mất.

Ngoài chân tướng về cái c.h.ế.t của phụ mẫu ta, Khương thúc còn nói cho ta hay, hắn ngàn dặm xa xôi từ Bắc Cương đến kinh đô, vốn muốn diện kiến thiên tử, vạch trần tội ác của Ngũ hoàng tử.

Nhưng còn chưa kịp tìm được cơ hội diện kiến tiên hoàng, vừa vào kinh đô đã để lộ thân phận, bị người truy sát.

Kỳ lạ là, những kẻ truy sát hắn không vội vàng g.i.ế.c người diệt khẩu, mà lại dẫn hắn đến phủ Tam hoàng tử rồi biến mất không dấu vết.

Khương thúc trông thấy ta, lúc này mới biết ta đã trở thành Tam hoàng tử phi.

Hắn không dám mạo hiểm cầu kiến tiên hoàng nữa, chọn cách kể lại tất cả cho ta.

"Ngươi sớm đã biết Ngọc phù nhất định ở trong tay ta, tỉ mỉ thiết kế vở đại hí này, chính là vì muốn ta cam tâm tình nguyện dâng Ngọc phù cho ngươi. Bệ hạ trí mưu hơn người, Tĩnh Thư bái phục."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bach-tinh-thu/chuong-22.html.]

Yết hầu Tạ Tuân khẽ động, nắm chặt dây cương trong tay, "Nàng sớm đã biết, vì sao vẫn còn..."

Ta ngẩng mắt nhìn hắn, cười nhạt, "Mỗi người có điều cần, chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi."

Tạ Tuân muốn Ngọc phù, còn ta muốn báo thù.

Giữa chúng ta chẳng qua là trao đổi lợi ích.

Hiện giờ ta không cầu gì ở hắn, tự nhiên sẽ không cả đời bị trói buộc bên hắn.

Tạ Tuân lại không chịu buông ta đi, "Làm chủ hậu cung, một người dưới vạn người trên không tốt sao?"

Ta lắc đầu cười nhạt, "Bệ hạ chẳng qua là kiêng kị ta, chi bằng cứ nói thẳng thừng ra."

Sau khi Tạ Tuân đăng cơ, đối với các công thần đều luận công ban thưởng, duy chỉ có việc phong thưởng Bạch gia quân ngày trước giúp hắn công thành thì mãi không có định luận.

Lời nói của Ngũ hoàng tử ngày đó rốt cuộc vẫn đã dấy lên gợn sóng trong lòng hắn.

Hắn giữ ta lại, là để kiềm chế Bạch gia quân.

Giống như tiên hoàng kiêng kị phụ mẫu ta, giữ ta lại kinh thành làm con tin vậy.

Tạ Tuân trầm mặt, hắn không còn giả vờ thân thiện với ta nữa, mà triệu hồi các cung tiễn thủ đang ẩn nấp khắp nơi.

"Trẫm sẽ không cho nàng lựa chọn thứ hai."

--- 31 ---

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Thính Hạ và Văn Đông hai người đã sớm một trái một phải hộ vệ ta, thấy cảnh này, cả hai đều tiến lên một bước bảo vệ ta chặt chẽ phía sau.

Thính Hạ nắm chặt đao, trong mắt lóe hàn quang, "Cô nương đừng sợ, nô tỳ và Văn Đông liều c.h.ế.t cũng phải vì cô nương mở ra một con đường sống!"

Tạ Tuân đã có chuẩn bị, chống cự cũng chỉ là giãy giụa trong tuyệt vọng.

Ta thúc ngựa gạt hai người đang chắn trước mặt ra, hỏi Tạ Tuân: "Nếu ta hồi cung, ngươi thật sự có thể an tâm sao?"

Tạ Tuân mím môi, không trả lời.

"Sẽ không." Ta thay hắn trả lời, "Ngươi sẽ giống như tiên hoàng vì kiêng kị ngoại tổ của ngươi mà hại c.h.ế.t tiên hoàng hậu, mà hại c.h.ế.t ta."

Một khi đã gieo hạt giống nghi ngờ trong lòng, thì khó mà nhổ bỏ được.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
BẠCH TĨNH THƯ
Chương 22

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 22
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...