Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bất Tham

Chương 16

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta nghĩ, Vĩnh Hòa công chúa nhìn có vẻ rất thông minh, sao lại có thể bị lừa bởi những lời nói dối trắng trợn như vậy? Nhưng nghĩ kỹ lại thì, ai mà không yêu thích quyền lực chứ?

Quyền lực quả thật là một thứ tốt. Chỉ cần có quyền lực trong tay, có thể nói đen thành trắng, nói cong thành thẳng, rồi sẽ có cả đám người hùa theo.

Phụ thân quả thật có đến tìm đại tỷ, khuyên đại tỷ nên tránh xa công chúa, ông ta tỏ vẻ như một người cha lo lắng cho con gái: "A Uyển, ta dù sao cũng là phụ thân con, chẳng lẽ lại không mong con được sống tốt sao? Công chúa tuy tốt, nhưng cũng chỉ là phận nữ nhi, hiện nay trong triều các hoàng tử chỉ có Lục hoàng tử là được Hoàng thượng yêu quý, hơn nữa hai con trước kia cũng có tình cảm với nhau, gả vào hoàng tộc, sau này ắt sẽ có cuộc sống phú quý..."

Đại tỷ cụp mắt xuống, đáp: "Con và Lục hoàng tử chưa bao giờ có tình cảm gì. Năm đó Cố gia gặp nạn, hắn ta liền ruồng bỏ con, nay thấy cha hồi kinh, có hy vọng được phục chức, mới vội vã đến lấy lòng. Loại người như vậy... hừ."

Có những lời không thể nói thẳng ra, nhưng nhìn nụ cười khinh miệt của đại tỷ, ta hiểu được ý của đại tỷ: Loại người chỉ biết chạy theo lợi ích, thấy nguy hiểm thì tránh xa như vậy, cho dù có được lên ngôi vua, cũng sẽ không bao giờ trở thành một minh quân.

Phụ thân cứng họng trước những lời của tỷ tỷ, chỉ biết tức giận mắng: "Con gái bất hiếu!", rồi hậm hực nói: "Nếu con cứ cố chấp như vậy, ta sẽ coi như không có đứa con gái này!"

Đại tỷ nghe vậy, chỉ cười mỉa mai: "Được thôi, nếu đã vậy, cha sao không đuổi con và Lộ nhi ra khỏi nhà? À, suýt chút nữa thì quên mất, hiện giờ phụ thân vẫn còn đang sống nhờ trong phủ của con mà."

Phụ thân thất bại ra về, trở lại tiểu viện, lại tiếp tục cãi vã om sòm với kế mẫu. Kế mẫu sợ hãi ta và tỷ tỷ sẽ lại liên lụy đến bọn họ, bởi vì cuộc chiến tranh giành ngôi vị này có thể khiến người ta mất mạng như chơi!

Dù thế nào họ cũng không thể hiểu nổi, vì sao đại tỷ lại từ chối một vị hoàng tử có tiền đồ rộng mở như vậy, mà cứ nhất quyết đi theo một công chúa "mơ mộng hão huyền" kia.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/bat-tham/16.html.]

Phụ thân ta cũng rất muốn gạch tên chúng ta ra khỏi gia phả, để tránh bị liên lụy khi có chuyện không may xảy ra.

Nhưng tiếc là hiện giờ ông ta không còn chút tài sản nào, chỉ dám ở nhà, nếu rời khỏi phủ của đại tỷ thì chẳng biết đi đâu về đâu, nên đành phải tạm thời gác lại ý định đó.

Nửa năm sau, công chúa cùng các nữ quan dâng lên hoàng đế một quyển sổ sách, vạch trần Quý phi đã lợi dụng thân phận của mình, lấy từ trong cung không ít vàng bạc, tự ý nung chảy rồi vận chuyển ra ngoài cung, lại còn đánh tráo cốngphẩm bằng những thứ kém chất lượng. Còn những thứ tốt đẹp kia, cùng với vàng bạc, đều được chuyển vào kho bạc của An Quốc công phủ, tức nhà sinh mẫu của bà ta.

Mà những thứ được lấy ra từ An Quốc công phủ, phần lớn đều rơi vào túi của Lục hoàng tử.

Cứ thế lần theo manh mối mà điều tra, thì phát hiện ra Lục hoàng tử cũng chẳng phải tay vừa, hai năm trước được phái đi trị thủy Hoàng Hà, hắn ta đã tham ô những mười vạn lượng bạc trắng.

Một hoàng tử, mỗi năm chỉ cần dựa vào bổng lộc thôi cũng đủ cho cả nhà sống sung túc, huống chi trắc phi của hắn ta lại là con gái của hoàng thương, làm sao có thể thiếu tiền tiêu xài?

Vậy thì số tiền lớn như vậy, rốt cuộc đã được dùng để làm gì?

Hoàng đế vốn là người đa nghi, nhưng lại không cho phép tiếp tục điều tra. Ta hiểu, ông ta sợ điều tra ra những chuyện động trời hơn nữa, đến lúc đó sẽ bị buộc phải phế bỏ đứa con trai này. Nhưng nếu phế bỏ Lục hoàng tử, e rằng hắn ta cũng chẳng còn đủ thời gian để có thêm một người con trai khác nữa.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bất Tham
Chương 16

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 16
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...