Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cô Vợ Bướng Bỉnh Của Tôi

Chương 29

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*tại lớp*

-cả lớp vào chỗ ngồi nào cô có chuyện muốn nói-cô giáo bước vào lớp

-hôm nay lớp ta có 2 học sinh mới-cô giáo-chuyển từ Mỹ về

-chào các bạn mình là Phạm Thanh Huyền có thể goi mình là Ren mình mới từ Mỹ về mong các bạn giúp đỡ-Ren

-chào tên tôi là Hoàng Nhật Long có thể goi tôi là Kevin-Kevin

-em về sao không báo anh -hắn đứng dạy bước về phía Kevin

-em về với vợ nên không muốn thông báo với anh-Kevin đập tay với hắn

-em lấy vk lúc nào sao anh không biết-hắn

-chuyện dài lắm lúc về em kể cho-Kevin

-Phong về chỗ đi-cô giáo chỉ về phía hắn

-vâng-hắn lưng thững đi về chỗ

-mọi người nhìn kìa cô gái đính hôn với Quân đang đứng cạnh Kevin kia -nó quay xuống nói với mọi người

-nhìn mặt hiền mà-cô

-cuối giờ ra quán nào nói chuyện đi-Quân

-uk -nó

-hai em ngồi ở bàn 2 từ dưới lên cạnh cửa sổ nha-cô giáo chỉ về phía bàn trống phía trên bàn của Như và Tuyết Anh

-vâng-cả hai cầm tay nhau về chỗ trước con mắt ngạc nhiên của cả lớp

-còn một tin nữa-cô giáo

-tin gì vậy cô-đồng thanh(trừ tụi nó và tụi hắn không thèm quan tâm mà ngồi làm việc riêng)

-trường ta sẽ tổ chức đi du lịch 1 tuần-cô giáo

-hay quá-cả lớp hò reo

-sướng đi mất -học sinh nữ

-đi đâu vậy cô-học sinh nam

-chúng ta sẽ đi Vinh Hạ Long và Nha Trang -cô giáo

-sướng quá vậy khi nào đi ạ-học sinh nam

-ngay mai chúng ta sẽ đi,lớp chúng ta có hai xe sẽ thành hai cặp -cô giáo

-không đi có được không ạ-nó dơ tay ý kiến

-bặt buộc sao vậy-cô giáo

-nhà bạn ấy nghèo không có tiền đi cô ạ-nhỏ Nhi

-không biết thì câm mỗm chó vào -cô trợn mắt chỉ về phía Nhi

-trật tự -cô đập thước ke xuống bàn

-em sẽ đi không có người lại bảo em nghèo mà không hiểu dõ lí lịch của em-nó nhấn mạnh chữ lí lịch

-được mai các em có mặt tai tường lúc 7h nha

-vâng- cả lớp đồng thanh

-còn một tiết nữa các em được nghỉ để chuẩn bị cho ngày mai-cô giáo

-rê rê-cả lớp chạy ào ra cửa

-chúng ta sẽ cho chúng biết tay trong chuyến đi thăm quan này-nhỏ Nhi nghiến răng vì tức chuyện lúc nãy

-ok-Như

-chúng ta về nhà rồi bàn -tuyết anh

-này chúng ta ra quán nước bên trường nói chuyện đi-Quân

-uk-nó

-cả em và Ren cũng đi luôn đi-hắn vỗ vai Kevin

-đi được hả vậy đi thôi-Kevin kéo tay Ren sang quán nước

-đi thôi-cả lũ đi theo sau với bao nhiêu dấu hỏi trên đầu

xin lỗi vì ra chap chập nha

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 29
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...