Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cô Vợ Bướng Bỉnh Của Tôi

Chương 37

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

vừa về đến phòng hắn không nói câu gì đi vào phòng tắm,để mặc cho nó ngồi trên giường buồn thiu xem tivi

-"chẳng lẽ anh ấy còn giận chuyện lúc chiều"."phải làm sao đây" -nó nghĩ

trong phòng tắm thì hắn đang cười vì tài diễn xuất của mình phải,tắm gần nữa tiếng hắn mới đi ra

-anh còn đau không để em bôi thuốc tiếp cho -nó đến gần hắn

-không -hắn leo lên gường tắt diện đi ngủ,nó cũng leo lên luôn

-anh à -nó ôm cánh tay hắn

-sao anh không nói gì chứ em có cố ý đâu...-nó- chỉ tại em tưởng có kẻ nào xàm sỡ nên em mới đánh ấy chứ

-.........-hắn tủm tỉm cười

-trả lời em đi hu..hu..lúc đó anh lại còn sờ ngực em nữa chứ em đã không nói gì thì thôi -nó chở vờ khóc

-em không nói em chỉ đánh-hắn hất tay nó ra

-được là em sai dờ anh muốn gì-nó xuống nước không muốn cãi nhau với hắn nữa

-là em nói không được nuốt lời-hắn ngồi dạy bật đèn

-được anh muốn gì -nó

-lúc nào anh thích hôn em ở đâu em cũng không được cấm anh -hắn dí mặt về phía nó

-cái gì............-nó hét lên

-anh bị hâm à, thế lúc có mọi người anh muốn hôn em cũng phải cho sao-nó đỏ mặt

-ưm nếu không làm được thì thôi-hắn quay mặt đi

-em đồng ý-nó nghĩ"chắc anh ấy không dám hôn trước mặt mọi người đâu"

-em đồng ý rồi dờ thực hiện di-hắn tiến lại gần nó

-em...um-hắn hôn nó thật sâu chiếc lưỡi càng quét ở khoang miẹng nó,nụ hôn kéo dài cho đến khi mặt nó không còn giọt máu hắn mới lưu luyến buông ra

-chúng ta ngủ thôi-hắn ôm nó vào lòng

sáng mai theo như dự định chúng nó sẽ đi xem ca nhạc những vì có sự cố lên chuyển đến tối trong lúc đó bọn nó đi mua đồ kỉ miệm cho mọi người, thấm thoát đã đến tối mọi người tìm một chỗ để xem cã nhạc

-vui quá cuối cùng được xem ca nhạc-Ren reo hò

-mình cũng vui lắm -nhỏ

-mọi người đứng đây nha bọn anh ra mua nước-Quân nói xong hôn chụt lên môi Phương

-chuyện gì đây khai mau-nó huynh tay Quân

-ừ thì hôm qua-Quân ôm eo Phương

-phải khao thôi-cô

-để khi khác nha-Quân

-thôi được rồi đi mua thôi-hắn khoác vai kéo Quân đi

ở một chỗ gần đấy

-hành động đi-Như

-ok-tiếng đàn ông

-lè Linh bà có cảm thấy ai đó ai theo dõi mình không-cô nói nhỏ vào tai nó

-không chắc do nhiều người lên bà cảm thấy vậy thôi-nó vỗ vai

-uk cầu mong là vậy-cô

khi ánh đèn vừa tắt thì chúng nó bị một nhóm người chụp thuốc mê liều lượng thuốc quá nhiều,chúng nó đã ngất đi khi ánh dèn bật lên sau 5 giây Ren nhìn thấy và đuỏi theo bọn chúng và đánh trả bọn chúng nhưng vì bên kia quá nhiều đánh được một lúc thì kiệt sức

-đại ca con này phải làm sao-đàn em

-bắt nó về cho tiểu thư-đại ca-nếu tiểu thư không cần thì chúng ta sẽ dùng

-vâng -đàn em

-các người tránh xa tao ra-Ren lùi dần

-đánh ngất nó đi-đại ca

sau khi bị đánh ngất chúng nó được đưa về ngồi biệt thư hoang

bọn hắn đi mua đồ về thì không thấy bọn nó gọi điện không nghe.quân rút điện thoại ra goi cho Seo

-Seo cho người đi tìm chị hai đi -qUÂN

-VÂNG-sEO

hắn cũng cho người đi tìm những cũng không có tin gì, điện thoại đều bị chúng tắt nguồn nên không dò được vị trí

P/s:bọn chúng sẽ như thế nào đón xem chap sau nha

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cô Vợ Bướng Bỉnh Của Tôi
Chương 37

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 37
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...