Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cô Vợ Bướng Bỉnh Của Tôi

Chương 39

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

về phía tụi nó

sau khi Phương bị rạch một đường vào mặt nó đã cố gắng cởi dây trói nhưng không được,mọi hôm nó có mang theo dao lam những vì nghĩ không sảy ra chuyện gì nên nó đã để ở nhà nghỉ

-con ranh này là trường hợp thứ 2 cho những kẻ không biết nghe lời bọn tao và thích chơi với chúng

mày haha-Anh

-chúng mày là cái thá gì mà bọn tao phải nghe chứ hư , nghe cho rõ đây nếu Ren mà có chuyện gì tao

sẽ không tha cho 3 con chó chúng mày đâu-nhỏ nhổ nước bọn vào người Như(cho chết cái tội đứng gần

mấy chị à)

-con ranh này 'chat'chat' -nhỏ ăn 2 cái tát vào hai bên má in dõ lòng bàn tay

-chúng mày phải hối hận khi động đến thành viên của ERI -cô lườm NHư ánh mắt đỏ ngầu

-chẳng...lẽ chúng mày -nhỏ Nhi lắp bắp không nói được

-sao sợ rồi hả-cô

-chúng mày nghĩ lừa được bọn tao -Anh-bang ERI gồm 3 thủ lĩnh máu lạnh những ở đây chúng mày có 5

người và họ cũng chưa từng xuất hiện chúng mày đang dọa trẻ con à

-đúng là ếch ngồi đánh giếng không thèm nói với những con người ngực bự những óc nhỏ như tụi bay -

Phương khinh thường

-muốn làm gì thì làm nhưng trước khi nào phải suy nghĩ không tụi mày sẽ phải hối rồi cầu xin bọn

tao-cô

-không có chuyện đó đâu -NHi -giờ thì lo cho bản thân mình đi Linh à,tao sẽ rạch 5 phát lên khuôn

mặt mày rồi đổ muối lên khuôn mặt mày đến lúc đó xem pHONG có còn yêu mày không-NHi cười khoai trá

- Cứ rạch đi với điều kiện một nhát trên mặt cô ấy bằng mười nhát trên mặt cô!

Cái giọng nói lạnh băng nghe quen quen. Ai vậy ta? Là hắn.. bọn nó nhìn ra cửa là bốn bọn hắn Ánh

mắt lạnh lùng đáng sợ đang hướng về Nhi thong thả bước về phía nó cởi trói

-sao các anh lại biết ở đây -nhỏ Như ánh mắt không tin

-không phải như các anh nghĩ đâu-Anh

-mau đương Phương vào bệnh viên ở đây bọn em sẽ giải quyết-nó nói Quân

-được-Quân bế PHương chạy ra khỏi biệt thư trước cửa đã có xe chờ sẵn

-mau đi đến bệnh viện-Quân gấp gắp

-vâng-Seo

chỉ sau 10 phút xe đã đến trước cửa bệnh viện và Phương được đưa vào phòng cấp cứu

**********************************

Quay lại biệt thư nha

-trói bọn họ lại-hắn chỉ tay về phía 3 nhỏ

-vâng-đàn em

-vk à em có sao không-hắn cưng chiều nó

-đau chết em đi được-nó đấm vào ngực hắn- sau anh đến cứu muốn vậy

-anh xin lỗi mà -hắn làm mặt cún con

-hư không thèm chơi với anh nữa -nó huýt sao hai con bạn hiểu liền bước về phía nó để lại cho Minh

và Thiên một câu rồi bỏ đi"khi nào hết giận thì em sẽ nói chuyện với anh còn chưa hết giận thì đừng

mơ bắt chuyện với em"( t/g:ai bảo các anh đẹp trai quá rồi người ta bắt cóc các chị chỉ muốn các

chị tránh xa các anh)

-ơ-thiên/Minh

-haha-Hắn nhe răng ra cười

-mày cũng bị giống bọn tao sao trông mày vui vậy-THiên thắc mắc

-đó là bí mật -Hắn cũng bỏ đi luôn-à đưa hết về bang nha sau khi đi du lịch về giải quyết một thể

-????-Thiên/Minh

sau đó mấy nhỏ được đưa về bang nó đã nói Seo phải khiến gia đình mấy nhỏ phải phá sản trong 1 ngày

và tất cả tụi nó đang tập chung tại phòng nghỉ của Phương

đón xem chap sau nha

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cô Vợ Bướng Bỉnh Của Tôi
Chương 39

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 39
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...