Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cô Vợ Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 89

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ánh nắng nhẹ của buổi sớm mai phản phất vào căn phòng sang trọng. Trên chiếc giường trắng lớn, một đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc ôm nhau thân mật say mê trong giấc ngủ

Hàng lông mi dài cong của cô gái khẽ run run rồi dần dần mở ra cặp mắt nai xinh đẹp. Cô nhìn quanh căn phòng, nhìn sang bên  tay trái của mình. Người đàn ông đó vẫn còn ngủ rất say, cũng hiếm khi hắn ngủ dậy sau cô nhỉ. Chắc hôm qua anh mệt. Cô cũng mệt không kém, đi cả ngày trời tối về còn hành hạ cô trên giường, cái này thì ai thảm hơn đây. Đáng lẽ ra anh phải khỏe hơn cô chứ hay là hắn thoải mái quá nên ngủ nhiều

Cô khẽ e thẹn một chút. Tay không yên phận rời khỏi hông anh để di chuyển lên đầu. Cô cười vui vẻ vuốt mái tóc đen mượt gọn gàng của anh, hương thơm nam tính từ dầu gội anh hay dùng cũng phản phất hương thơm rồi lưu lại trên tay cô một mùi hương nam tính dễ chịu. Ngón tay cô thon dài trắng trẻo sờ từng ngũ quan trên khuôn mặt góc cạnh của anh. Sờ tư cặp lông mày kiếm rậm, đến đôi mắt với hàng lông mi dài không kém phụ nữ. Quan sát kĩ hàng lông mi cô thốt lên

-Này là lông mi của đàn ông sao?. Còn dài hơn cả mình đấy. Chắc kiếp trước là một nữ nhân vạn người mê_ cô tự nói rồi cười

Tay cô lại tiếp tục di chuyển đến cái mũi sáng giá kia. Cái mũi cao không kém người Mỹ làm khuôn mặt anh góc cạnh lên hẳn. Tới bờ môi mỏng mát lạnh mà quyến rũ đến chết người. Tất cả các ngũ quan trên khuôn mặt của anh cô đều từ từ sờ và cảm nhận. Dù thế nào anh vẫn là một người đàn ông với vẻ đẹp nam tính khiến nhiều trái tim phụ nữ đổ gục, lại cộng thêm việc anh là người thừa hưởng khối tài sản khổng lồ do chính bản thân mình gầy dựng, tài năng thì khỏi bàn, trên thương trường có ai tinh vi nhạy bén bằng anh

-Sờ soạn mặt anh rồi còn nghĩ ngốc gì đó?_ một câu nói đột ngột vang lên trong căn phòng yên tĩnh làm Lương Thuần Mỹ cũng có chút hoảng

Căn phòng chỉ có hai người. Không cô thì anh chứ còn ai. Sao anh ngủ mà cái gì cũng biết vậy trời.

-Anh dậy lúc nào?_ cô hỏi

Chồng em kiếp trước dù là nữ nhân hay gì đi chăng nữa. Thì bây giờ em cũng nên ghi nhớ anh là đàn ông...là chồng của em. Kiếp trước nếu anh là nữ nhân vạn người mê thì kiếp này anh là nam nhân vạn người muốn đó. Hơn nữa anh lại rất chuẩn man, chuyện giường chiếu anh rất thông thạo cái này đã đủ khiến  nhiều phụ nữ kích thích rồi...Cho nên em phải cố gắng giữ lấy_ nói tới câu cuối anh mới mở cặp mắt đen láy của mình ra nhìn thẳng vào cô

-Anh sớm đã thức giấc như vậy sao đồ dê già?_ cô trừng mắt hỏi anh

Anh đang tinh thần sảng khoái thì nghe thấy cô gái nhỏ trong lòng mình kêu anh bằng cái tên trước giờ không ai dám gọi " dê già". Rốt cuộc cô đào đâu ra cho anh cái tên này

-Dê già?_ anh nhăn mặt hỏi lại cô

-Phải đó. Sao nào...ai là người chuyện giường chiếu thành thạo hả. Đó là biểu hiện của chứng biến thái dê già đó_ cô nói thẳng vào mặt anh tỏ vẻ không hài lòng

Anh lại cười nham hiểm nhìn cô như tên biến thái lâu năm. Ánh mắt sắc bén đảo trên người cô từ trên xuống dưới. Điều đó khiến cô có dự cảm không lành vì ánh mắt của anh đi đến đâu trên người cô thì chỗ đó liền nóng lên, khẽ nuốt nước bọt cô hỏi

-Anh muốn làm gì??? _ Lương Thuần Mỹ

-Nếu anh đã là dê già biến thái như em nói thì anh có nên ăn em tiếp ngay bây giờ  không vì có lẽ em nói đúng vì anh lại đói nữa rồi_ anh nói rồi tay dần dần sờ soạn lung tung trên người cô

Nói thật. Sau đêm ân ái hôm qua trên người cả hai đều không có mảnh vải nào che thân cả, anh đụng đến chỗ nào thì chỗ đó liền ngứa. Anh sờ soạng thế này khác nào kích thích cô

-Đừng làm bậy_ cô nói

-Thế nào là làm bậy?. Ăn vợ mình chứ anh không ăn người phụ nữ khác cho nên điều này không thể là làm bậy được. Hơn nữa anh muốn cho em biết rõ kĩ thuật của anh thật sự không phải gà mờ như lần đầu tiên của chúng ta_ anh tà mị nói vào tai cô

Cô bắt đầu giãy giụa. Đêm qua cô mệt chết rồi. Ngày mới của cô không thể như thế này được. Thế nhưng anh lại làm nhột cô khiến cô nhịn không được mà cười khanh khách. Cả hai quậy tung chiếc giường, tấm chăn đang đắp cùng biến dạng đủ hình hài khi cơ thể cả hai đùa giỡn

Và chuyển gì đến cũng đến. Sau khi đùa giỡn cô đã mệt lữ thì hắn vẫn còn sức lực dụ dỗ ăn sạch sẽ cô một lần nữa. Bắt đầu ngày mới của cô cuối cùng vẫn bị hắn ăn không chừa lại gì.

Sau khi hoạt động triền miên xong thì cả hai cùng vào trong tắm rửa.

Cô soi gương nhìn từng vết tím đỏ trên cơ thể làm cô muốn úp mặt vào tường cho xong. Thế này thì ra đường bằng kiểu gì

-Dấu đó đẹp đấy bà xã_ anh đen tối nói

Cô cáu kỉnh trừng mắt nhìn anh nói

-Đẹp cái đầu anh í_ Lương Thuần Mỹ

-Haha...Cái dấu đó đang thịnh đó vợ yêu_ anh tiếp tục trêu chọc cô

-Có điên mới thích dấu này!_ cô phũ một câu với anh rồi lấy đồ thay

-Hahaha..._ anh cười lớn làm cô càng ngượng hơn

Sau khi cô thay đồ xong. Trang điểm nhẹ một chút rồi bước ra khỏi phòng tắm thì anh đã trang phục chỉnh tề. Quần áo đã được anh sắp xếp gọn vào vali

-Anh làm xong hết rồi sao?_ cô vốn dĩ định thay đồ trang điểm xong sẽ làm không ngờ anh làm xong rồi

-Ừ. Xong hết rồi. Bây giờ chúng ta xuất phát đến Gyeongju_ Trịnh Tuấn

-Ừm. Mình sẽ đến địa điểm nào ở Gyeongju?_ cô thắc mắc hỏi

-Trước tiên sẽ đến chùa Bulguksa. Nhưng bây giờ chúng ta phải dùng bữa sáng trước_ anh nói

-Em biết rồi. Ăn ăn ăn nào_ cô nói.

Dường như anh luôn canh giờ để bắt cô ăn. Ăn đúng bữa cớ sao lại không cho cô ngủ đúng giấc...tối nào cũng hành hạ cô chứ

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 101
Chương 101
Chương 101
Chương 101
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 89
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...