Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cơn bão ghen tuông

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngày hôm sau, tôi chủ động tìm giáo viên chủ nhiệm, đề nghị muốn mời mọi người đi ăn một bữa để làm dịu bớt không khí căng thẳng trước kỳ thi đại học.

Giáo viên chủ nhiệm vui vẻ đồng ý nhưng dặn dò không được chọn nhà hàng quá đắt, thế là tôi giao quyền lựa chọn cho các bạn học.

Sau khi bàn bạc, cuối cùng mọi người đã chọn một nhà hàng buffet pizza khá tốt với mức giá một trăm tệ mỗi người.

Sau khi tan học, tôi gọi mọi người cùng đi ăn, các bạn học hớn hở rủ nhau đi.

Ngay khi đoàn người chuẩn bị đi, tôi nhận thấy Hứa Đình Đình cũng lặng lẽ đi theo ở cuối đám đông, cúi đầu không nói lời nào.

Tôi bước nhanh đến trước mặt cô ta, cười chào hỏi: “Ô, chẳng phải đây là bạn Hứa Đình Đình sao, cậu cũng đi cùng à!”

Hứa Đình Đình bất ngờ bị tôi gọi tên, trên mặt lóe lên một thoáng bối rối.

Nhưng ngay lập tức lại trưng ra vẻ mặt lý lẽ đầy khí thế: “Hừ, cậu tưởng tôi thật sự muốn ăn cái buffet rách nát này sao? Tôi đến là để giữ gìn đoàn kết lớp học! Nếu bị người khác phát hiện tôi không đi, đến lúc đó lại đồn thổi tin đồn các cậu tập thể tẩy chay tôi, chẳng phải là gây rắc rối cho các cậu sao? Tôi là vì lợi ích của mọi người!”

Tôi giả vờ gật đầu ra vẻ chợt hiểu ra, cứ như thể tôi đã hiểu rồi vậy: “Thì ra là vậy nhưng mà...”

Tôi đổi giọng: “Hình như tôi chưa mua vé buffet cho cậu thì phải, nếu cậu vốn dĩ cũng không tình nguyện, hay là cậu đừng đi nữa. Tôi sẽ nói với giáo viên chủ nhiệm là cậu không đi, cũng đỡ phải để cậu hy sinh lớn đến vậy.”

Nhìn vẻ mặt cô ta cứng đờ ngay lập tức, tôi tiếp tục mỉm cười nói: “Đương nhiên! Nếu lớp phó học tập đại nhân đổi ý cũng muốn ăn thì bây giờ cũng có thể tự mua vé rồi tham gia nhé!”

Các bạn học bên cạnh đều không kìm được mà xì xào bàn tán, vẻ mặt cạn lời.

“Muốn ăn thì nói thẳng ra đi, kiếm cớ gì chứ...”

“Lần đầu tiên tôi thấy người mặt dày đến vậy.”

Hứa Đình Đình tức đến mức mặt đỏ bừng, ngón tay nắm chặt gấu áo: “Các người... các người bắt nạt tôi! Tôi nhất định sẽ khiến các người phải trả giá!”

Sáng sớm hôm sau, tôi vẫn còn đang ngủ mơ thì bị những tiếng la hét liên tiếp của các bạn cùng phòng đánh thức.

“Trời ơi trời ơi, thật sao?”

“Chết tiệt, anh ấy thật sự sẽ đến trường chúng ta sao?”

Tôi dụi đôi mắt ngái ngủ, mơ màng hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Bạn cùng phòng Lâm Mộc kích động lao đến bên giường tôi, dí màn hình điện thoại vào trước mặt tôi: “Thịnh Hạ, cậu có biết Thịnh Lăng không? Chính là ảnh đế đang nổi đình nổi đám đó. Anh ấy sẽ đến trường chúng ta diễn thuyết với tư cách là đại diện cựu học sinh xuất sắc!”

Tôi cầm lấy điện thoại của Lâm Mộc, lướt xem diễn đàn trường.

Trang chủ đã bị chủ đề này tràn ngập.

[Nóng hổi! Thịnh Lăng xác nhận tuần sau sẽ đến trường diễn thuyết!]

[Nghe nói Thịnh Lăng có một thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau ở trường chúng ta! Cũng là thí sinh kỳ thi đại học năm nay, rốt cuộc ai lại hạnh phúc đến vậy?]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/con-bao-ghen-tuong/chuong-4.html.]

[Huhu tốt nghiệp sớm quá rồi, cũng chẳng ai nói với tớ là Thịnh Lăng sẽ đến diễn thuyết, biết thế tớ đã học lại một năm rồi!]

Nhìn những bình luận khoa trương này, tôi trả lại điện thoại cho Lâm Mộc, thăm dò hỏi: “Anh ấy... nổi tiếng lắm sao?”

Lâm Mộc nhìn tôi với vẻ mặt ‘cậu không sao chứ’: “Đương nhiên rồi!!! Không chỉ là đỉnh lưu trong nước, mà còn có danh tiếng cực cao ở nước ngoài nữa! Chẳng lẽ cậu lại không biết Thịnh Lăng sao?”

Tôi gãi đầu một cách ngượng ngùng.

Không phải là tôi không biết Thịnh Lăng, mà là không ngờ anh trai tôi - người lớn lên cùng tôi từ nhỏ đã nổi tiếng đến mức này.

Nhưng điều khiến tôi bận tâm hơn là anh trai tôi có thanh mai trúc mã từ khi nào vậy? Nhưng chị dâu thì có một.

Người mà họ nói sẽ không phải là tôi đấy chứ?

Tôi chọc chọc vai Lâm Mộc, nói nhỏ: “Mộc Mộc, nếu tớ nói với cậu Thịnh Lăng là anh trai tớ, cậu có tin không? Có lẽ thanh mai trúc mã mà các cậu nói là tớ đấy...”

Lâm Mộc lập tức hóa đá, mấy giây sau mới đột nhiên bật ra ba tiếng “Chết tiệt!” vang trời động đất: “Cậu nói gì cơ? Thịnh Lăng là anh trai cậu á? Sao cậu không nói sớm? Thật hay giả vậy? Chết tiệt!”

Sau đó cô ấy bắt đầu săm soi kỹ gương mặt tôi: “Hình như đúng là có vài phần giống Thịnh Lăng thật nhưng mà cậu xấu hơn anh ấy một chút.”

Tôi: “...”

Đúng là bạn cùng phòng chí cốt.

Tôi và Thịnh Lăng là sinh đôi khác trứng nhưng không hiểu sao từ nhỏ anh ấy đã rất đẹp trai.

Mỗi người nhìn thấy anh ấy đều phải trầm trồ trước vẻ đẹp trai của anh, còn khi gặp tôi thì họ chỉ nói tôi tính tình ngoan ngoãn, trông khá hiền lành.

Đúng lúc tôi đang nghẹn lời thì điện thoại đột nhiên reo lên.

Là anh trai tôi gọi đến.

Nhấn nút nghe, gương mặt đẹp trai đến mức khiến người và thần cùng căm phẫn đã xuất hiện trên màn hình.

Lâm Mộc ngồi một bên thoáng thấy màn hình điện thoại của tôi, lập tức phát ra tiếng kêu chói tai.

“Chết tiệt, c.h.ế.t tiệt! Thịnh Hạ! Thịnh Lăng thật sự là anh trai cậu hả? Chết tiệt! Thỉnh thoảng không trêu đùa tớ cũng là một kiểu trêu đùa tớ!”

Đầu dây bên kia video, anh trai tôi chuyển camera: “Em gái, xem ai đến này?”

“Chị dâu!” Tôi vui vẻ vẫy tay: “Em nhớ chị c.h.ế.t mất! Đợi em thi đại học xong sẽ đến tìm hai anh chị chơi!”

Chị dâu cười tít mắt nói: “Được thôi, đến lúc đó chị sẽ bảo anh trai em tự tay xuống bếp, dạo này anh ấy học được mấy món mới đấy!”

Lúc này Lâm Mộc đã sốc đến mức không nói nên lời, mãi một lúc sau mới lắp bắp hỏi: “Chị dâu cậu là con gái của nhà họ Khương giàu nhất sao? Vậy nên Thịnh Lăng hoàn toàn không có thanh mai trúc mã nào ư?”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cơn bão ghen tuông
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...