Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CÔNG LƯỢC THẤT BẠI, ĐỌC LẠI HỒ SƠ.

Chương 19

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đôi mắt hắn vẫn chưa nhắm, trợn trừng vô hồn. Mái tóc thô ráp tết thành b.í.m nhỏ, leng keng treo đầy đồ trang sức bằng bạc.

Sắc mặt Bùi Tử Sanh trắng bệch ngay lập tức.

Hắn nhận ra.

Đó là người mà hắn đích thân đưa lên vị trí thủ lĩnh Đột Quyết.

“Bùi công tử đúng là thâm mưu quá, liên kết với kẻ địch bên ngoài làm loạn biên cương, ý đồ trong ngoài cấu kết mưu quyền soán vị ”

Kỳ Thanh Mạt cả đời ghét nhất những kẻ vì quyền lực mà coi rẻ mạng người .

“Nếu không phải chúng ta phát hiện âm mưu của ngươi, đợi ngươi thành công thì kinh thành này rốt cuộc thuộc về Đại Hạ hay Đột Quyết.”

Thiếu niên áo trắng gương mặt còn non nớt, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm hơn bất kỳ ai:

“Ta còn không ngờ Tam Hoàng tử có thể liên thủ với ngươi.”

“Chẳng lẽ ngươi quên năm xưa Kỳ lão tướng quân c.h.ế.t vì ai sao? Là Hoàng đế Đại Hạ này, hắn sợ Kỳ lão tướng quân công cao lấn chủ, cố ý hạ lệnh không cho người khác đến chi viện.

Cha và huynh đệ ngươi đều c.h.ế.t dưới tay Hoàng thất, ngươi vẫn cam tâm tình nguyện bán mạng cho họ sao? Kỳ Thanh Mạt, ngươi thích làm ch.ó cho người ta đến vậy sao?”

Kỳ Thanh Mạt không giận mà cười:

“Kỳ gia chúng ta đời đời trung thành với bách tính, xin Bùi công tử đừng bịa đặt thị phi.”

Chuyện năm xưa dù có tư tâm của Thánh Thượng đương kim, đó cũng là ân oán giữa Kỳ gia và Hoàng thất, không liên quan đến bách tính thiên hạ.

Con cháu Kỳ gia không thể nào muốn bách tính phải trả nợ máu, càng không thể liên kết với kẻ địch bên ngoài g.i.ế.c hại con dân của mình.

Hắn và Bùi Tử Sanh hoàn toàn khác biệt về bản chất.

Bùi Tử Sanh cười lạnh, tự biết hôm nay dù thế nào cũng sẽ c.h.ế.t tại đây, chi bằng tất cả cùng c.h.ế.t đi!

Hắn lấy ra một chiếc quạt xếp từ tay áo. Mở ra, bên trong lại lổn nhổn bò ra rất nhiều côn trùng.

Chúng ngoằn ngoèo bò xuống, nhiều binh sĩ lập tức cảm thấy khó chịu, đặc biệt là những người do Bùi Tử Sanh dẫn đến. Mắt mỗi người đều lộ vẻ kinh hãi, bên trong cơ thể đau đớn vô cùng.

Là Cổ trùng ! Ta thầm mắng Bùi Tử Sanh đúng là kẻ điên, dám cho cả người của mình ăn Cổ trùng, bị bệnh à!

Kỳ Thanh Mạt bay người tấn công, vung kiếm, muốn chặt đứt chiếc quạt.

Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.

Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

Bùi Tử Sanh cúi người tránh né, sau đó giật lấy thanh kiếm của thị vệ bên cạnh, giao chiến với Kỳ Thanh Mạt.

Cổ trùng trên quạt xếp bị hất tung ra ngoài, rơi xuống da thịt mang theo cảm giác bỏng rát.

Những người đã bị cho ăn trùng mặc kệ xông vào đám đông. Bị c.h.é.m vài nhát vẫn không dừng lại.

Máu chảy ra khi chạm vào da thịt lại càng nóng rát. Bất kể là ai cũng không thể tránh khỏi.

Rất nhanh, binh sĩ sau khi bị bỏng liền nổi mụn nước. Tiêu Hưởng ra lệnh dừng mọi cuộc tấn công:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cong-luoc-that-bai-doc-lai-ho-so/19.html.]

“Dựng khiên lên, đừng để chúng chạm vào!”

“Tiểu thư, người có muốn qua đó không?”

Niên Nhất lặng lẽ đứng bên cạnh ta, hỏi.

Ta lắc đầu. Dưới đó hỗn loạn như vậy, ta qua đó ngoài việc gây thêm rắc rối thì chẳng có tác dụng gì.

Hơn nữa, Cổ trùng mà Bùi Tử Sanh mang đến thực sự khiến ta hoàn toàn bối rối. Hay ho gì mà lại động đến trùng!

Khoan đã... Ta chợt nhớ ra điều gì đó:

“Dịch bệnh Việt Thành đến vô cớ, đi cũng rất nhanh, không lẽ cũng là trùng?”

Đừng như vậy, quá hoang đường rồi.

Thở dài một hơi, ta gọi Niên Nhất xuống:

“Họ đã bị cấy Cổ trùng, không thể chữa lành nữa, chỉ có thể thiêu hủy.”

Niên Nhất kinh hãi, nhưng không nói gì. Hắn im lặng vận nội lực, đáp xuống bên cạnh Tiêu Hưởng:

“Tiểu thư nói những người đó không thể cứu được nữa, chỉ có thể dùng lửa thiêu, nhổ cỏ tận gốc.”

Tiêu Hưởng không nói gì. Kỳ Thanh Mạt vẫn đang đ.á.n.h nhau gay gắt với Bùi Tử Sanh.

Bùi Tử Sanh trông như một thư sinh yếu ớt, ai ngờ lại văn võ song toàn.

Tiêu Hưởng không phải người tốt. Mặc dù hắn cố gắng che giấu trước mặt Tiêu Thủy Thư, nhưng sự bạo ngược trong xương tủy khiến hắn nhanh chóng chấp nhận phương pháp này:

“Lấy lửa.”

Những người này đi theo Bùi Tử Sanh chọn mưu phản. Trong mắt hắn, họ chẳng khác gì người c.h.ế.t.

Lửa nhanh chóng bắt đầu lan rộng. Binh sĩ dựng khiên nối tiếp nhau không cho những người trong vòng vây trốn thoát. Nhìn họ đau đớn rên la, nhưng không một ai chịu lùi bước.

Cổ trùng trên người họ đã khiến họ không còn khả năng sống sót.

Lửa vẫn cứ cháy, những người bên trong không thể thoát ra, chỉ có thể bị lửa thiêu thành than đen.

Tuy nhiên, thân xác họ đã c.h.ế.t, nhưng từ những khe hở vẫn có côn trùng bò ra, trông thật ghê tởm.

Tiêu Hưởng đợi lửa dần nhỏ lại, chỉ huy một nhóm người vượt qua phía sau tấm khiên để kết liễu những kẻ chưa c.h.ế.t hẳn.

Bùi Tử Sanh không chờ được viện binh của hắn.

Đột Quyết đã bị giải quyết. Đường muối của hắn cũng sớm bị Kỳ Thanh Mạt dùng lệnh bài của Thái tử để hủy bỏ hoàn toàn.

Bùi Tử Sanh bây giờ chỉ là một mình lẻ loi, dễ dàng bị áp vào ngục tối.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CÔNG LƯỢC THẤT BẠI, ĐỌC LẠI HỒ SƠ.
Chương 19

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 19
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...