Cuối cùng cũng tới lượt tôi.
Có người nhỏ giọng bàn tán dưới khán đài. "Cô ta cũng chọn nhạc pop cơ đấy. Đám tay ngang toàn kiểu này, tưởng nhạc pop dễ hát lắm chắc. Đúng là ngây thơ."
Tôi đứng giữa sân khấu, những ánh mắt dò xét dưới kia gần như muốn khoét thủng người tôi ra. Cầm chặt micro, tôi điều chỉnh hơi thở, nhẹ nhàng cất lên.
"Bỗng một ngày chúng ta lớn khôn..."
Chỉ vừa mới cất giọng, cả khán phòng lập tức chìm vào ngẩn ngơ. Bình luận trực tiếp trên màn hình tạm dừng đúng một giây rồi lập tức tuôn xuống như bão lũ.
"Vừa mở miệng đã quỳ!"
"Lỗ tai tôi mang thai tám tháng rồi, xin nhường đường cho tôi đi đẻ."
"Tôi không giỏi văn hoa gì, chỉ có hai chữ thôi: hay quá!"
"Giọng hát với giọng nói khác nhau ghê, nói thì lạnh lùng, hát lại dịu dàng. Tôi đổ thẳng cẳng luôn."
"Trời ơi, khóc rồi! Tuần sau là tôi tốt nghiệp rồi. Bài này quá đúng tâm trạng."
"Cùng là học sinh sắp tốt nghiệp, khóc luôn rồi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cuoc-chien-hot-search/chuong-6.html.]
Một bài hát kết thúc, khán phòng vang lên tràng pháo tay như sấm dậy. Tôi mỉm cười, cúi đầu trước ống kính.
"Ca khúc 'Bầu trời ngày hôm qua' này xin gửi đến những người đã và sắp tốt nghiệp. Mong tất cả chúng ta đều có thể bay thật cao, tương lai rộng mở."
Chọn nhạc pop đúng là bất lợi trong các kỳ thi thanh nhạc chuyên nghiệp, nhưng đừng quên đây là chương trình phát sóng trực tiếp. Livestream cần chính là sự chú ý, là nhiệt độ. Khán giả yêu thích nhạc cổ điển và dân gian cộng lại có khi còn chưa bằng số lẻ khán giả nghe nhạc pop. Chưa kể đây lại đúng vào mùa tốt nghiệp. Bài hát này càng thêm chạm vào cảm xúc của đông đảo khán giả trẻ, cộng thêm một tầng hiệu ứng đầy xúc động nữa. Chỉ cần không hát lệch nhịp thì hiệu quả tuyệt đối không tệ chút nào. Các thí sinh đều là những người thông minh, lập tức nhận ra vấn đề, nhưng bài hát đã chọn rồi, giờ có tiếc cũng chẳng kịp nữa.
Lúc bước xuống sân khấu, nhìn gương mặt trắng bệch của Lê Duyệt Chi, tôi suýt nữa thì không kìm nổi cười thành tiếng. Chỉ 10 phút trước, cô ta còn yêu cầu đạo diễn cho mình biểu diễn ngay sau tôi. Giờ thì hay rồi, đúng là tự bê đá đập vào chân mình. Tôi hướng về phía cô ta, khẽ nhướn mày cười tươi rói.
"Cố lên nhé."
Lê Duyệt Chi hung dữ lườm tôi rồi ngay lập tức nhớ ra livestream vẫn đang chạy, lập tức chuyển sang dáng vẻ mềm yếu đáng thương. Chậc chậc chậc, trước đây ai bảo cô ta diễn xuất dở cơ chứ? Kỹ thuật diễn này chẳng phải rất đỉnh sao?
Vừa mới ngồi xuống, đột nhiên có một cánh tay vỗ nhẹ lên vai tôi. Tôi suýt chút nữa phản xạ có điều kiện mà quật người nọ qua vai. Quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Giang Y. Cô nàng nhíu mày thật chặt, trông có vẻ tức giận.
"Không phải cô nói mình hát không hay lắm à? Tôi hiểu rồi. Cô chính là cái kiểu trà xanh trong truyền thuyết, đi khắp nơi giả vờ mình kém cỏi để người khác lơ là cảnh giác rồi âm thầm nỗ lực phía sau. Quá tâm cơ! Mặc dù cô xinh đẹp, hát cũng hay nữa, nhưng tôi vẫn ghét cô."
Tôi "..." một lúc, chẳng phân biệt nổi rốt cuộc cô nàng đang khen hay đang chửi tôi nữa.
Giang Y mang số thứ tự 11, lúc này đúng ra là lượt của cô nàng, nhưng bất ngờ lại xen vào một Lê Duyệt Chi. Lê Duyệt Chi lúc này đúng là tiến thoái lưỡng nan. Cư dân mạng cũng đâu có ngốc. Vừa rồi cô ta đã diễn một màn khóc lóc rồi, giờ nếu tiếp tục trì hoãn nữa thì chỉ càng khiến mình bị ghét thêm. Cuối cùng, dưới lời kêu gọi của MC, cô ta hít sâu một hơi, miễn cưỡng bước lên sân khấu.
Ca khúc "Ánh Trăng" này tuy không có nhiều đoạn lên cao quá khó, nhưng lại có rất nhiều đoạn luyến láy phức tạp, ngay cả ca sĩ chuyên nghiệp cũng rất khó xử lý tốt. Nếu có nhạc đệm thì còn đỡ, chứ hát chay thì dễ thành thảm họa. Quả nhiên, khi hát đến đoạn "quên mất em rồi", giọng cô ta lập tức lệch tông hoàn toàn. Lê Duyệt Chi hiển nhiên cũng phát hiện ra vấn đề, nhưng chỉ có thể cắn răng tiếp tục. Một bài hát kết thúc, nói hay thì chắc chắn không phải, nhưng cũng không đến mức quá tệ. Đối với một diễn viên thì cũng coi là tạm chấp nhận được.
Trong số các thí sinh vừa rồi, người hát lệch tông toàn bài, người quên lời cũng đâu phải không có, nhưng vấn đề lớn nhất là cô ta lại biểu diễn ngay sau tôi. Bình luận trên livestream lập tức nhảy loạn xạ.
--------------------------------------------------