Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cuộc Phản Công Trà Xanh và Kẻ Vô Ơn

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bầu không khí có chút ngượng ngùng.

Thấy tôi không có biểu hiện gì, mẹ Chu Thành không tự nhiên ho khan hai tiếng, thu lại nụ cười giả tạo: “Tống Du, dì hiểu con chưa quen, nhưng Chu Thành là hôn phu của con, con chăm sóc anh ấy là trách nhiệm.

“Con xem, bác và bác trai đều già rồi, sức khỏe không tốt, không thể chăm sóc Chu Thành được lâu."

“Hơn nữa, con và Chu Thành sắp kết hôn, đây cũng là cơ hội để hai đứa thăng hoa tình cảm.”

Tôi cười lạnh, đẩy tay bà ta ra: “Bác, con không hiểu lắm, Chu Thành và con đã chia tay, tại sao con phải chăm sóc anh ta?"

“Hơn nữa, anh ta bị thương là vì bảo vệ người khác, người được cứu không phải là người nên chăm sóc hắn sao?

“Hay là, có người muốn hưởng lợi từ chuyện này, nhưng lại không muốn trả giá, nên mới đẩy con vào thế khó?”

Tôi nói, liếc mắt nhìn Hứa Niệm.

Hứa Niệm mặt tái mét, vội vàng lảng tránh ánh mắt của tôi.

Mẹ Chu Thành không vui: “Tiểu Du, con nói gì vậy, ai muốn hưởng lợi? Chúng ta đều là người nhà, chăm sóc Chu Thành là chuyện nên làm mà."

“Con không thể vì Chu Thành bị thương mà thay đổi thái độ, như vậy không đúng."

“Con nói xem, từ khi con và Chu Thành yêu nhau, nhà họ Chu đối xử với con không tốt sao? Tiền tiêu, quà cáp, nhà họ Chu có tiếc gì với con không?"

“Bây giờ Chu Thành gặp chuyện, con không thể vô tình vô nghĩa như vậy.”

Tôi không nhịn được cười lớn: “Bác, nếu con nhớ không lầm, những thứ nhà họ Chu cho con, con đều trả lại bằng vật tương đương."

“Con không thiếu nhà họ Chu thứ gì, cũng không nợ nhà họ Chu."

“Còn chuyện Chu Thành bị thương, con cũng không có trách nhiệm chăm sóc anh ta."

“Nếu bác nhất định muốn tìm người chăm sóc, tại sao không tìm Hứa Niệm? Xét cho cùng, Chu Thành vì cứu cô ta mà bị thương, cô ta mới là người nên chịu trách nhiệm.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cuoc-phan-cong-tra-xanh-va-ke-vo-on/6.html.]

Hứa Niệm nghe vậy lập tức bật khóc: “Tống Du, cô sao có thể nói vậy? Tôi và Chu Thành chỉ là bạn bè, cô mới là hôn thê của anh ấy."

“Hơn nữa, tôi đã có gia đình, làm sao có thể chăm sóc Chu Thành được? Cô đừng đùa như vậy."

“Cô không muốn chăm sóc Chu Thành thì thôi, sao còn muốn hại tôi? Cô có biết, nếu tôi chăm sóc Chu Thành, chồng tôi sẽ hiểu lầm thế nào không?”

Tôi cười lạnh: “Hứa Niệm, cô đừng giả vờ nữa, cô và Chu Thành có phải bạn bè bình thường không, cô hiểu rõ hơn ai hết."

“Nếu không phải cô và Chu Thành mập mờ, chồng cô sao lại nghi ngờ, còn đánh cô?"

“Giờ đây Chu Thành vì cô mà bị thương, cô không muốn chăm sóc, còn muốn đẩy trách nhiệm cho người khác, cô còn có lương tâm không?”

Hứa Niệm bị tôi vạch trần, mặt đỏ bừng, không nói được lời nào.

Chu Thành nằm trên giường bệnh, mặt mày nhăn nhó: “Tống Du, em đừng làm khó Niệm Niệm, cô ấy cũng khổ."

“Anh đã nói rồi, chuyện giữa anh và Niệm Niệm không như em nghĩ, em đừng suy diễn lung tung."

Team Dưa hấu không ngọt_ Truyện chỉ đăng trên MonkeyD_vui lòng không re-up ra ngoài.

“Anh bảo vệ Niệm Niệm là tự nguyện, không liên quan gì đến cô ấy, em đừng trút giận lên cô ấy.”

Tôi nhìn Chu Thành đến lúc này vẫn còn bênh vực Hứa Niệm, lòng đầy châm biếm.

“Chu Thành, anh đúng là thánh nhân, vì bạch nguyệt quang không tiếc bản thân, thậm chí sẵn sàng hủy hoại tiệc đính hôn."

“Nhưng anh đừng quên, tôi là hôn thê của anh, anh bỏ rơi tôi giữa tiệc đính hôn, để tôi trở thành trò cười cho thiên hạ, giờ còn muốn tôi chăm sóc anh, anh nghĩ tôi là cái gì?"

“Hơn nữa, anh và Hứa Niệm có phải bạn bè bình thường không, anh hiểu rõ hơn ai hết.

“Anh đừng nói với tôi, anh không biết Hứa Niệm thích anh, cũng không biết cô ta cố ý phá hoại chuyện của chúng ta."

“Anh chỉ là thích được Hứa Niệm ngưỡng mộ, thích cảm giác được cô ta cần, nên mới giả vờ ngốc nghếch, dùng danh nghĩa bạn bè để làm những chuyện mờ ám."

“Giờ đây anh bị thương, Hứa Niệm sợ liên lụy, không dám chăm sóc anh, anh mới nhớ đến tôi."

“Chu Thành, anh đừng mơ, tôi không phải đồ đạc vứt đi, không cần thì vứt bỏ, cần thì nhặt về."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cuộc Phản Công Trà Xanh và Kẻ Vô Ơn
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...