Tôi chỉ có thể may mắn rằng, Thực Mị Ma vẫn chưa đạt đến cấp độ này, hắn cần phải nhập vào cơ thể con người mới có thể làm điều ác.
Địa điểm họ triệu hồi Thực Mị Ma là một hòn đảo heo hút, ở đây vẫn còn sót lại dấu vết của trận pháp.
Trận pháp này tên là Vạn Linh Âm Trận, ác quỷ trong thiên hạ, bất kể lớn nhỏ, đều sẽ ứng triệu mà đến.
Khuyết điểm duy nhất là bạn không hề biết mình triệu hồi ra cái thứ gì, giống như mở hộp mù vậy.
Thực Mị Ma vốn dĩ bị giam cầm trong Địa ngục Vạn Đao tối tăm không thấy ánh mặt trời, tứ chi bị trói chặt vào cột sắt, chịu nỗi khổ bị ngàn nhát d.a.o xẻo da.
Không ngừng nghỉ, mãi mãi chịu giày vò, nghĩ đến việc hắn có thể lột hoàn chỉnh bộ da của những cô gái trẻ, cũng không biết có phải là kinh nghiệm đúc kết từ chính trải nghiệm của bản thân không.
Lạc đề rồi, hiện tại điều nghi vấn duy nhất của tôi là Địa ngục Vạn Đao canh gác nghiêm ngặt.
Thực Mị Ma làm thế nào có thể trốn thoát khỏi đó?
Chẳng lẽ Âm giới đã xuất hiện nội gián?!
Lòng tôi thót một cái, lông tơ dựng đứng, trong lòng dày đặc sự kinh hãi, theo bản năng quay đầu nhìn Cửu Dương.
Anh ta cũng đang nhìn tôi, rõ ràng là đã có cùng suy nghĩ với tôi.
Nếu Âm giới có nội gián, lại còn biết Cục Quản lý Linh dị sẽ làm phép triệu hồi lệ quỷ, rồi dùng kế của địch để đối phó địch, thả Thực Mị Ma ra… Không ổn rồi!
Cửu Dương nắm một nắm bùn cát dính máu, đứng dậy: “Tiểu Tửu Nhi, ta về Âm giới điều tra, chỗ này giao cho cô đấy.”
Tôi “ừm” một tiếng, vẻ mặt nghiêm trọng chưa từng thấy.
Ngay sau đó, anh ta xé một miếng vải sạch từ áo bào, bọc bùn m.á.u lại rồi đưa cho tôi, những vết m.á.u này đều do Thực Mị Ma để lại, có thể thông qua vật này để theo dấu vết tìm ra tung tích của hắn.
13.
Tôi và Cửu Dương chia làm hai đường, trên đường đi cưỡi mây đạp gió, tôi lười biếng, lấy điện thoại ra lướt TikTok.
Không lướt thì thôi, vừa lướt đã thấy hai video tìm kiếm các cô gái mất tích, đều là những cô gái biến mất vào chiều tối hôm qua khi tan học.
Đặc điểm tương tự của cả hai là đều mười tám tuổi, dung mạo xinh đẹp, một cô gái trong trẻo, tươi tắn.
Cư dân mạng đều đang đoán, không biết có phải bị tổ chức mờ ám nào bắt cóc để mổ tim lấy nội tạng không.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cuu-am/chuong-5.html.]
Nhưng trực giác mách bảo tôi, mọi chuyện không hề đơn giản đến thế, tôi chạy thẳng đến sở cảnh sát.
Bạch Tư Vận, con gái Cục trưởng, là fan cuồng của Cửu Dương.
Thuở ấy, khi Cửu Dương hóa thành đạo sĩ nhân gian giúp nhà cô ấy trừ quỷ, Bạch Tư Vận đã mê mẩn khuôn mặt của Cửu Dương.
Thấy sắc nảy lòng tham, cô ấy ngày nào cũng kêu la đòi gả cho anh ta, vì muốn được ở gần idol hơn một chút, cô ấy thậm chí còn chạy đến đạo quán bái sư học nghệ.
Chỉ tiếc là Thiên sư, đạo sĩ còn sót lại trên đời quá ít ỏi, do tôi là em gái của Cửu Dương, Bạch Tư Vận cũng khá tôn trọng tôi, giờ thấy tôi xuất hiện, cô ấy kéo tay tôi líu lo nói không ngừng.
Chủ đề chính chỉ có một——
“Cửu Dương đâu? Anh ấy đến chưa?” Vừa nói, cô ấy không ngừng thò đầu ra sau lưng tôi mà ngó nghiêng.
Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y Bạch Tư Vận, dứt khoát “bán đứng” anh trai:“Giúp tôi một việc đi, tôi sẽ thuyết phục Cửu Dương ăn bữa tối dưới ánh nến với cô.”
Hai mắt Bạch Tư Vận sáng bừng, không chút do dự đồng ý:“Được, cô nói đi! Cho dù là lên núi đao xuống chảo dầu, tôi cũng sẽ làm giúp cô!”
Đâu đến mức nghiêm trọng như vậy, tôi bảo cô ấy đưa tôi đi xem camera giám sát trên đoạn đường hai cô gái mất tích.
14.
Đúng vào cuối tháng, học sinh lớp 12 được nghỉ cuối tuần, hai cô gái dường như là bạn thân, nắm tay nhau cùng ra khỏi trường.
Nhưng họ không về nhà ngay lập tức mà đến quầy hàng rong bên đường, mỗi người mua một sợi dây chuyền giá rẻ.
Khi đeo cho nhau, tôi nhìn rõ ràng thấy có một sợi chỉ màu tím, chạy dọc vành tai rồi quấn quanh viền mặt một vòng.
Đó là… Đó là, dấu hiệu!
Thực Mị Ma sẽ theo con đường được đánh dấu bằng sợi chỉ tím để lột da, những phương pháp lột da người mà tôi biết có ba loại.
Một là dùng d.a.o rạch từ xương sống, như dơi sải cánh.
Hai là phương pháp đổ thủy ngân.
Ba là phương pháp lột da bằng nhựa đường.
Bất kể loại nào cũng quá kinh khủng, ở đây tôi sẽ không đi sâu miêu tả, nhưng dựa vào bản tính khó ưa của Thực Mị Ma, hắn chắc chắn sẽ trực tiếp ra tay! Cực kỳ tàn nhẫn!
Đã có mười tám cô gái vô tội bỏ mạng, không thể để thêm oan hồn nữa, hai cô gái sau khi trả tiền, vui vẻ khoác tay nhau đi về hướng nhà.
--------------------------------------------------