Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

ĐÀO ĐÀO CÓ GIA ĐÌNH RỒI!

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Xuân Trà tỷ tỷ xách một chiếc lồng đèn làm từ sừng dê, dáng đi nhẹ nhàng uyển chuyển như bướm lượn, dẫn ta và mẫu thân đến nơi ở mới.

Các nàng đi phía trước thì thầm trò chuyện, ta lặng lẽ đi phía sau, len lén lắng nghe.

Thì ra muốn mẫu thân được ở lại đây sống những ngày tốt đẹp, chỉ được Đặng ma ma đồng ý thôi vẫn chưa đủ.

Ta vừa mải nghĩ ngợi, vừa đếm từng viên gạch hoa văn dưới chân.

Lồng đèn sừng dê lay động ánh sáng, gạch hoa văn đếm được ba bốn viên.

Phải làm cho ca ca mới, phụ thân mới, cả tổ mẫu mới vui lòng.

Thế nhưng, còn chưa kịp lấy lòng tổ mẫu và mọi người— Hôm sau, Xuân Trà tỷ tỷ đã mang đến rất nhiều đồ, nói là lễ gặp mặt mà tổ mẫu, Hầu gia và tiểu công tử gửi tới.

Vài xấp lụa, bánh điểm tâm tinh xảo cùng tiền tiêu vặt hằng tháng, ngay cả việc Đào Đào được đến học đường cũng được chuẩn bị sẵn một hai lượng bạc vụn làm tiền tiêu vặt.

Lúc mẫu thân thức khuya may túi đựng sách, bà xoa đầu ta, dịu dàng dặn dò:

“Người ta đối tốt với chúng ta, chúng ta cũng phải biết ơn mà báo đáp, đừng để họ phải lạnh lòng.”

Mẫu thân thức suốt đêm may liền hai chiếc túi sách mới, định sáng mai khi ca ca mới là Tiết Dục lên trường, Đào Đào đi học cũng sẽ mang theo một cái đưa cho huynh ấy.

Phần vải còn lại, mẫu thân còn may thêm cho Đào Đào một chiếc túi gấm nhỏ, có thể đựng kẹo bánh mứt ngọt.

Trước khi ngủ, ta luôn không nhịn được mà đưa tay sờ chiếc túi gấm và túi sách đặt dưới gối, trong lòng trào lên một niềm vui khó tả:

Thật tốt quá! Đào Đào và mẫu thân sắp có một mái nhà mới rồi!

Ngày thứ ba là một ngày trời trong nắng đẹp, ánh dương chiếu lên người ấm áp dễ chịu.

Ta hớn hở mang theo túi sách, định đến học đường gặp ca ca mới là Tiết Dục.

Thế nhưng suốt ba ngày liền, đợi đến khi Chu phu tử kết thúc buổi học, vẫn chẳng thấy bóng dáng huynh ấy đâu.

Nghe ta hỏi đến Tiết Dục, Chu phu tử liền cau mày, liên tục lắc đầu:

Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺

Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ

Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ

CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 﫶

“Không chịu học hành! Tính khí ngỗ nghịch không chịu nổi! Đứa nhỏ này chẳng thể dạy dỗ được!”

Mãi đến ngày thứ tư, khi mặt trời đã ngả bóng, ta mới gặp được ca ca mới —một đám tiểu tư vây quanh Tiết Dục xin thưởng, hắn tùy ý rút một nắm bạc vụn trong tay áo tung ra, khiến cả bọn tranh nhau giành giật, trông đến tức cười, làm hắn cười sảng khoái.

Ta nâng túi sách mới lên, cung kính đưa tới trước mặt ca ca:

“Chào ca ca, ta tên là Đào Đào.”

“Đây là túi sách mẫu thân làm cho chúng ta, ca ca một cái, Đào Đào một cái.”

Tiết Dục mười tuổi, cao hơn ta một cái đầu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dao-dao-co-gia-dinh-roi/chuong-2.html.]

Hắn quan sát ta kỹ lưỡng một lượt, cười khẩy đầy khinh miệt:

“Ồ, ngươi với mẫu thân ngươi là người được Đặng ma ma cùng lão thái bà kia chọn vào phủ đấy à?”

“Đào Đào? Là cái ‘đào’ trong đào đất nặn chum gốm đó sao? Mẫu thân ngươi chắc vì thấy ngươi chẳng có giá trị gì nên mới đặt cái tên như vậy chứ gì.”

Ta nghiêm túc nhìn hắn, kiêu hãnh giải thích:

“Không phải vậy. Là ‘quân tử đào đào’, là Đào Đào trong câu ‘lạc tận thiên chân’, là bảo bối của mẫu thân.”

Vừa nghe ta nhắc đến mẫu thân, sắc mặt Tiết Dục lập tức lạnh hẳn đi.

Hắn giật phắt lấy túi sách mà mẫu thân ta đã thức đêm may, cả sách vở và nghiên mực bên trong đều bị hắn vung tay ném mạnh ra xa.

Túi sách bị ném văng thẳng vào trong sân viện của lão thái thái, Tiết Dục hung hăng đẩy ta một cái:

“Trước khi mẫu thân ngươi đến đây bảy tám năm, ta cũng gặp không ít người như vậy, ân cần may áo thêu quạt cho ta, tặng canh nóng điểm tâm gì đó.”

“Nói là xem ta như con ruột, kỳ thực chỉ là muốn dùng chút ân huệ nhỏ nhoi để mua chuộc ta, mưu tính ở lại đây hưởng phúc—bảo với mẫu thân ngươi đừng có nằm mơ nữa!”

“Phụ thân ta thương ta nhất, đợi khi người trở về, ta sẽ nói với người, để người đuổi các ngươi ra khỏi đây!”

Đặng ma ma như chim khổng tước, Xuân Trà tỷ tỷ như cánh bướm.

Còn Tiết Dục thì… giống như một con nhím!

Hắn đẩy ta ngã ngồi phịch xuống đất, rồi chẳng buồn ngoái đầu lại, cứ thế chạy mất.

Nhìn về phía viện của lão thái thái, ta bỗng thấy khó xử.

Xuân Trà tỷ tỷ đã dặn ta kỹ rồi—lão thái thái đang bệnh, t.h.u.ố.c đang dùng lại đắng, không ưa trẻ con ồn ào, Đào Đào tuyệt đối không được làm phiền người.

Nhưng túi sách kia là mẫu thân thức đêm khâu cho.

Nếu mẫu thân biết nó bị ném đi như vậy… chắc sẽ buồn biết chừng nào.

Ta rụt rè hỏi bà tử đứng ở cửa viện, bà ấy đã xem hết trận ồn ào giữa ta và Tiết Dục, liền cười hiền hòa đáp ứng, gọi ta rất thân thiết:

“Con ngồi đây chờ đi, đợi lão thái thái tỉnh dậy rồi ta sẽ bẩm báo giúp con.”

Ta rút tay vào trong tay áo, rúc đầu vào khăn quàng cổ do mẫu thân may, ngồi trên bậc thềm đợi tổ mẫu tỉnh giấc.

Gió lùa ngang đại sảnh luồn vào cổ, thổi lên trán ta lúc nóng lúc lạnh.

Khi đã mơ màng vì buồn ngủ, ta nghe thấy tiếng mắng của Xuân Trà tỷ tỷ vang lên vài câu:

“Lão thái thái có ngủ đâu, ngươi chỉ cần vào bẩm một tiếng là được rồi.”

“Chỉ là một đứa trẻ năm sáu tuổi thôi, ngươi dụ nó ngồi ngây ngốc ở đó chờ làm gì chứ?”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
ĐÀO ĐÀO CÓ GIA ĐÌNH RỒI!
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...