Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

DẦU EM BÉ

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dầu em bé của tôi ngày càng ít đi. Để tiết kiệm, tôi quyết định giảm lượng sử dụng mỗi ngày. Nhưng hiệu quả cũng giảm theo, tuy nhiên, nghĩ lại dáng vẻ lão hóa hiện tại, tôi cũng đã cảm thấy hài lòng.

Chỉ có điều, thái độ của chồng tôi ngày càng không kiên nhẫn hơn. Anh ấy liên tục hỏi tôi: “Sao từ khi sinh con, vết đốm trên mặt cô lại nhiều hơn, nếp nhăn cũng sâu hơn thế, thật ghê quá đi.”

“Mới sinh con thì không phải đều như thế sao?”

Chồng tôi di chuyển người xa tôi hơn: “Đừng lại gần, nhìn vết đốm trên mặt cô làm tôi cứ gặp á c m ộng mất.”

Nghe lời anh, nước mắt tôi trào ra như mở cống. Nhưng điều đó không khiến anh thương hại tôi, mà chỉ làm anh thêm chán ghét.

Trà Sữa Tiên Sinh

Càng làm tôi đau lòng hơn là, tôi phát hiện gần đây anh thường xuyên nhắn tin lén lút với Trinh Trinh. Tôi cảm thấy rất lo lắng, lợi dụng lúc anh ngủ say, tôi lén xem tin nhắn của anh.

Thì ra anh đã sớm qua lại với Trinh Trinh. Trinh Trinh hỏi anh: “Tôi và vợ anh ai đẹp hơn?”

Chồng tôi trả lời: “Tất nhiên là em rồi, vợ tôi mới sinh con, da dẻ xấu lắm, tôi nhìn mà thấy buồn n ôn.”

Trinh Trinh: “Vậy anh ly hôn với vợ anh đi, sau đó lấy tôi.”

“Nhưng còn con trai tôi thì sao?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dau-em-be/chuong-10.html.]

“Tôi đẹp như vậy, con trai mà tôi sinh chắc chắn tốt hơn nhiều so với con của cô ta,”

Chồng tôi đồng ý ngay lập tức: “Được, ngày mai tôi sẽ nói chuyện ly hôn với cô ta. Tôi không thể chịu đựng cái mặt vàng vọt của cô ta thêm một ngày nào nữa.”

Trinh Trinh: “Tốt lắm, vậy sau khi anh đã đuổi vợ anh đi rồi, tôi sẽ gả cho anh.”

Chồng tôi lại tiếp tục nịnh bợ.

Sau khi đọc xong, toàn thân tôi r un rẩ y. Tôi không ngờ Trinh Trinh lại trơ trẽn đến mức đó.

Cô ta không chỉ khiến tôi phải dùng dầu em bé ki nh tở m mỗi ngày, mà còn lén lút quyến rũ chồng tôi và gây rối khiến chúng tôi phải ly hôn.

Người phụ nữ này thật sự quá đáng sợ.

Tôi cầm điện thoại của chồng, tức giận chạy đến gõ cửa nhà Trinh Trinh.

Cô ta vừa mở cửa với vẻ buồn ngủ, khi nhìn thấy tôi, cô ta lười biếng duỗi tay hỏi: “Có chuyện gì vậy Trà sữa tiên sinh, nửa đêm không ngủ, có phải dầu em bé dùng hết rồi không?”

Tôi ném điện thoại vào tay cô ta, chất vấn: “Cô có ý gì vậy? Tại sao lại quyến rũ chồng tôi? Cô làm tôi phải dùng cái dầu em bé gh ê tở m đó mỗi ngày vẫn chưa đủ sao, mà còn muốn quyến rũ chồng tôi. Cô thực sự quá đ ộc á c.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
DẦU EM BÉ
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...