Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

DẦU EM BÉ

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trình Trinh lại lấy ra vài chai dầu em bé, đặt trước mặt tôi: "Tất cả dầu em bé của tôi đều ở đây, cô nhất định phải bôi đúng giờ, nếu không cô sẽ lại trở nên già và xấu."

Tôi nhìn những chai dầu em bé: "Vậy con ma nữ đó rốt cuộc là gì, nếu chỉ còn lại những chai này, thì chẳng bao lâu sẽ hết, đến lúc đó tôi phải làm sao?"

Trinh Trinh lập tức nhìn về phía bụng tôi với vẻ bí ẩn, tôi theo phản xạ che bụng lại và cảnh giác nhìn cô ta.

Cô ta đột nhiên mở miệng: “Cô có thể tự làm, phương pháp rất đơn giản.”

Tôi nghiêm túc lắng nghe.

“Đúng như cô nghĩ đó.”

Trinh Trinh nhìn chằm chằm vào bụng tôi, bổ sung: “Nếu là người thân thì hiệu quả còn mạnh gấp đôi.”

Nghe xong lời của Trinh Trinh, tôi cảm thấy toàn thân toát mồ hôi lạnh.

Trà Sữa Tiên Sinh

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dau-em-be/chuong-8.html.]

Nếu tôi đoán không nhầm, dầu em bé này chính là dầu làm tử th i th ể của trẻ em!

Cô ta thậm chí còn ám chỉ rằng, việc dùng dầu làm từ chính con cái của mình sẽ hiệu quả hơn?

Tôi nhìn chằm chằm vào lọ dầu em bé trên bàn, một ý nghĩ kỳ quái xuất hiện trong đầu tôi, tôi run rẩy hỏi Trinh Trinh: "Cô biết rõ như vậy, chẳng lẽ cô cũng...?"

Trinh Trinh cười thản nhiên, đáp lại tôi một cách không chút để ý: "Đúng vậy, tôi dùng dầu em bé làm từ chính con cái của mình. Cô đừng cảm thấy quá khó chấp nhận, một ngày nào đó khi bị dồn đến đường cùng, cô cũng sẽ giống như tôi thôi."

“Vậy có cách nào để giải thoát không?” Tôi tò mò về vấn đề này hơn là cách làm dầu em bé.

Trinh Trinh ngừng cười, nghiêm túc nói: “Tìm một người phụ nữ đã mang thai nhiều lần, chỉ có những người như vậy mới bị ám bởi oá n k hí, nữ q uỷ chỉ nhận sự cúng dường từ loại người đó. Sau đó, đưa dầu em bé cho cô ta sử dụng. Chỉ có điều rất khó tìm vì phụ nữ mang thai đều rất chú trọng đến những gì mình dùng. Tôi chưa bao giờ thấy người dễ lừa như cô. Tôi thật sự phải cảm ơn cô, sau năm năm, cuối cùng tôi cũng tìm được người thay thế mình.”

Tôi hỏi cô ta: “Nếu tôi không tiếp tục dùng, thì hậu quả sẽ ra sao?”

Cô ta trả lời dứt khoát: “Hậu quả cô hiện tại không phải đã thấy rồi sao? Nếu cô không ngại trở nên vừa già vừa xấu, thì cứ bỏ dùng đi.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
DẦU EM BÉ
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...