Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

DẦU EM BÉ

Chương 13

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi cẩn thận thoa dầu em bé lên mặt, và không lâu sau, gương mặt tôi đã có sự biến đổi kỳ diệu.

Quả đúng như Trinh Trinh nói, dầu em bé làm từ người thân thực sự hiệu quả gấp nhiều lần, gương mặt tôi trở nên đẹp hơn bao giờ hết.

Tôi bắt đầu tưởng tượng vẻ mặt thèm thuồng của chồng khi thấy khuôn mặt tôi.

Tôi ngắm nhìn sắc đẹp của mình trong gương và sau đó lấy điện thoại gọi cho chồng.

Trà Sữa Tiên Sinh

Khi cuộc gọi được kết nối, tôi liền khóc lóc: “Chồng ơi, mau về nhà đi, con mất rồi.”

Chồng tôi dù có ít tình cảm với con nhưng vẫn quay trở lại khi nghe tôi nói vậy.

Tôi vừa thấy anh, liền nhào vào lòng anh và khóc lóc: “Chồng ơi, làm sao đây, con mất rồi, em không muốn sống nữa.”

Chồng tôi không kiên nhẫn đẩy tôi ra: “Em làm gì thế, ngay cả con cũng không trông coi được.”

Anh vừa định giơ tay đán..h tôi thì khi thấy vẻ đẹp của tôi, anh lập tức dừng lại. Anh rất ngạc nhiên: “Sao một thời gian không gặp, em lại đẹp lên như vậy?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dau-em-be/chuong-13.html.]

Tôi sờ mặt giả vờ ngớ ngẩn: “Có lẽ vì gần đây em chăm sóc da kỹ lưỡng hơn.”

Chồng tôi đã thay đổi thái độ với tôi. Anh ấy đi cùng tôi để báo cảnh sát và an ủi tôi rằng con sẽ được tìm lại. Nhưng anh không biết, đứa trẻ đã không còn trên thế giới này nữa.

Buổi tối, tôi dựa vào lòng anh và nũng nịu, anh hứa rằng từ giờ trở đi, trong lòng anh chỉ có mình tôi.

Sau đó, chồng tôi quả nhiên không còn tìm Trinh Trinh nữa.

Khi tôi gặp lại Trinh Trinh, cô ta không tỏ ra ghen tị. Cô ta chỉ chăm chú nhìn vàoo gương mặt mới của tôi, nở một nụ cười mơ hồ và nói: “Quả nhiên cô không chống lại được cám dỗ, tôi đã biết cô là một người tà;;n nh((ẫn mà. Nếu không thì hồi trước đâu có làm nhiều lần ph á th ai như vậy để sinh con trai.”

“Cô có biết không, mỗi lần mang thai, sẽ có một linh hồn tội nghiệp chờ đợi để đầu thai? Cô hành động tùy tiện như vậy, chẳng khác gì một tên s át nh ân.”

Cô ta càng nói càng tức giận, tôi thậm chí thấy nước mắt lăn dài trong ánh mắt cô ta.

Cuối cùng, cô ta n guyền rủ a tôi: “Đừng vội, sự báo ứng thực sự của cô còn ở phía trước kia kìa.”

Tôi chỉ nghĩ rằng cô ta đang ghen tị và không hề quan tâm đến lời cô ta nói.

Kể từ đó, cô ta không còn xuất hiện nữa trong cuộc sống của tôi nữa.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
DẦU EM BÉ
Chương 13

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 13
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...