Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

ĐÊM CÓ MỘNG

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hôn kỳ của ta và Thái tử sắp đến gần, dường như ngày càng nhiều người không kìm được nữa.

Đầu tiên là người trong cung đến hết đợt này đến đợt khác, vừa tặng lễ, vừa hỏi thăm.

Tiếp đến là các quan viên triều đình liên tục đến thăm, ngưỡng cửa suýt chút nữa bị giẫm nát.

Cuối cùng là ba người giải mộng sư, Vân Dã và Tịch Thính Bạch. Họ dường như đang tranh giành sủng ái, liên tục xuất hiện trước mặt ta để thể hiện sự tồn tại.

Đương nhiên, cuối cùng mọi chuyện đều kết thúc bằng việc Thái tử đột ngột đến thăm.

Thái tử vừa đến, ba người kia còn nhụt chí hơn cả ta.

Thúy Lục thì nhận quà đến mức miệng cười không khép lại được.

Mẫu thân hỏi ta:

“Thế nào rồi? Sắp gả cho Thái tử rồi. Trước đây lúc nào cũng gọi ‘Thái tử ca ca’, bây giờ cuối cùng cũng sắp phải đổi cách gọi rồi.”

Ta cười: “Oanh Oanh rất vui.”

Địa vị của Thẩm gia ngày càng cao.

Chỉ cần ta gả đi, Thái tử không lâu sau sẽ đăng cơ. Thẩm gia sẽ trở thành cựu thần ba triều, hoàng thân quốc thích. Bên ngoài có binh quyền, bên trong có hoàng quyền.

Không ai ngờ được rằng, vào ngày thành hôn, ta đã trốn hôn.

Vân Dã giả trang thành ta, ngồi vào kiệu hoa đi đến Đông cung.

Lúc đó ta đang ở một ngôi nhà nhỏ thôn dã, nghe những chuyện vui từ kinh thành truyền đến, cười không ngậm được miệng.

Nghe nói đêm đó, Thái tử Lý Sùng lật tung cả kinh thành, náo loạn không thôi.

Vân Dã mặc hỉ phục của tân nương còn ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa. Dù vậy, Thái tử vẫn không làm gì Vân Dã.

Thú vị hơn nữa là biểu cảm của Thủ phụ đại nhân, vừa bi vừa hỷ.

Chỉ là cuối cùng, chuyện này không truyền đến tai Hoàng đế, cũng không giận lây sang Thẩm gia.

Mặc dù ta đã bỏ lỡ đêm động phòng hoa chúc, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc trở thành Thái tử phi.

Thúy Lục không hiểu lắm:

“Tiểu thư, người làm vậy để làm gì? Người không muốn gả cho Thái tử sao?”

Ta cười cong mắt: “Gả sau một chút.”

Ta ghét sự che giấu, lừa dối. Nếu đêm đó trên giường, Thái tử thẳng thắn với ta, có lẽ ta đã mềm lòng.

Còn chuyện trốn hôn…

Ta cũng không thật sự muốn trốn.

Hai ngày sau, ta lếch thếch quay về Thẩm gia, suýt chút nữa lại bị gia pháp.

Lại là Thái tử cứu ta.

Ta đã nằm úp sấp trên ghế rồi, vào khoảnh khắc mấu chốt, Thái tử giá lâm, kéo ta lên.

Hắn nhìn ta đầy bất lực:

“Nàng có giận ta thì cứ nói thẳng, đừng nghịch ngợm như vậy, làm ta lo lắng.”

Ta “Ồ” một tiếng, lần sau vẫn sẽ tiếp tục làm trò.

Vì ta phát hiện một điều rất thú vị. Thái tử luôn có thể đến kịp thời để cứu ta mỗi khi ta sắp bị bắt nạt.

Nếu ban đầu ta còn có chút sợ hãi, thì sau này ta đã bắt đầu thử thách đến giới hạn nguy hiểm.

Sau vài lần như vậy, Thái tử dường như đã sụp đổ. Vào một đêm đen gió lớn nọ, hắn dồn ta vào góc tường, bất lực hỏi:

“Nàng muốn thế nào?”

Ta bẽn lẽn nhìn hắn: “Chàng biết mà.”

Cuối cùng, hắn đã đầu hàng.

Thái tử nói cho ta biết, thì ra, ta từng là một nữ chính xuyên nhanh, được gắn với một hệ thống, có nhiệm vụ cứu vớt nam chính.

Và ta đã cứu vớt nam chính ở bốn thế giới khác nhau. Bốn nam chính này đều là những mảnh vỡ của cùng một người.

Chính là Thái tử, tên thật – Lý Chiêu.

Kiếp đầu tiên, ta cứu vớt Thái tử điên cuồng, tà khí Lý Sùng. Lúc đó, ta là nhũ mẫu của hắn, nương tựa vào nhau trong thâm cung, nhưng lại c.h.ế.t đi vào năm hắn trưởng thành.

Kiếp thứ hai, ta cứu vớt thư sinh thanh lãnh, cấm dục Tịch Thính Bạch. Lúc đó, ta là đại tiểu thư nhà quan. Ta yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên trên đường hắn đi thi, hai người quấn quýt dưới mưa, ngâm thơ đối đáp.

Kiếp thứ ba, ta cứu vớt tên thổ phỉ đơn thuần, non nớt Vân Dã. Ta làm áp trại phu nhân của hắn, nhìn hắn cướp tiêu cục, đối đầu triều đình, trưởng thành thành một nam nhân thực thụ rồi đầu quân ra biên cương, báo hiếu quốc gia.

Kiếp thứ tư, ta cứu vớt giải mộng sư phúc hắc, thanh lãnh Ngô Minh. Ta làm phu nhân ốm yếu của hắn. Hắn đi khắp nơi xem bói kiếm tiền, chỉ để ta có thể uống thuốc quý giá.

Nhưng trong quá trình cứu vớt, vì tình yêu quá điên cuồng của các nam chính mà họ đã sinh ra ý thức bản thân, ai nấy đều muốn kiểm soát tuyệt đối ta.

Vì vậy, cuối cùng họ đã lập một cuộc cá cược.

Chỉ muốn biết, ta thích ai nhất.

Và thế giới này, lẽ ra phải là thế giới thứ năm của ta.

Nam chính của thế giới này chính là Thái tử ban đầu – Lý Sùng.

Lý Sùng đã hứa hôn với ta, hắn âm u, u uất, suy nghĩ nặng nề, muốn trở thành phượng hoàng nam.

Còn ta có nhiệm vụ phải c.h.ế.t đi vào lúc hắn đang ở thời kỳ tốt nhất, để hắn cuối cùng có thể sửa đổi tính nết, trở thành một vị đế vương.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dem-co-mong/6.html.]

Cũng vì lẽ đó, hệ thống đã xóa bỏ ý thức bản thân của ta ngay từ đầu thế giới này, để ta làm một công cụ thôi.

Nếu không sợ ta cuối cùng sẽ không nỡ chết.

Ai ngờ Lý Chiêu lại quá điên cuồng. Hắn biết thế giới thứ năm của ta lại là một nam nhân khác, còn là một tên khốn nạn, nên hắn đã tự tạo ra một giấc mộng, tiện thể diệt luôn nam chính ban đầu, rồi mang các mảnh vỡ của mình xâm nhập vào.

“Ta chỉ muốn xem, nàng thích ta ở dáng vẻ nào. Kiếp trước chúng ta đều không có kết cục tốt, nên ta muốn vì nàng, tìm một cái kết hạnh phúc.”

Lý Chiêu nâng mặt ta, nói như vậy.

Những ký ức đã bị xóa đi hiện về. Trên mặt ta không khỏi hiện lên một màu đỏ.

Mỗi người trong số họ ta đều đã yêu một cách chân thật.

Những trải nghiệm đó đều là thật.

Nhưng ta vẫn không khỏi lè lưỡi:

“Vậy là ngừơi có thể thấy phản ứng của ta khi đối mặt với mỗi người sao?”

Lý Chiêu cười nhạt:

“Ừm, ta rất hài lòng với phản ứng của nương tử.”

Hắn si mê vuốt ve mặt ta:

“Đặc biệt là khi nương tử đối mặt với họ, nói rằng nàng là Thái tử phi tương lai.”

Vậy chứng tỏ trận chiến này, hắn đã thắng.

Ba mảnh vỡ còn lại nên cam tâm bái phục.

“Vậy đó là lý do ngươi đùa giỡn ta?”

Ta bật cười, đêm đó thu dọn đồ đạc chạy về nhà mẹ đẻ.

Mặc cho Lý Chiêu cầu xin thế nào, ta cũng không mềm lòng.

Ta có thể chấp nhận việc gả cho Thái tử để củng cố địa vị gia tộc. Nhưng những chuyện trước đó, hắn có thể nói là đã đùa giỡn ta xoay như chong chóng.

Ta đâu phải dễ bắt nạt.

Còn Vân Dã, giải mộng sư, Tịch Thính Bạch sau khi biết ta đang giận dỗi Thái tử, đều rất hả hê.

Cũng không còn che giấu trước mặt ta nữa.

Chỉ là, ba người họ vì ta mà không có giới hạn nào.

Thẩm Diệu đến gây sự:

“Các người đều không biết bình thường tỷ ấy kiêu ngạo, hống hách thế nào đâu! Thường xuyên bắt nạt muội! Không biết ba người các người đi theo sau lưng tỷ ấy làm gì!”

Thủ phụ đại nhân Tịch Thính Bạch:

“Thẩm tiểu thư ôn nhu thục nữ, thiện lương hiểu chuyện, học thức uyên bác. Làm sao có thể so đo với muội. Nếu hai người có mâu thuẫn, thì nhất định là do muội sai.”

Vân Dã mang vẻ thổ phỉ:

“Tiểu thư nhà ta không dám g.i.ế.c gà, cũng không dám c.h.é.m bừa người. Rất hiền lành, ngươi đừng vu khống tiểu thư nhà ta.”

Giải mộng sư Ngô Minh:

“Thẩm cô nương nghiêng nước nghiêng thành, hiếm có trên đời, đoan trang có lễ. Ngươi đừng hòng ăn vạ.”

Thúy Lục ở phía sau vừa cắn hạt dưa vừa gật đầu: “Đúng đúng.”

Ta bất lực nhếch môi.

Cùng ngày, tiếng khóc gào của Thẩm Diệu lại vang vọng khắp kinh thành.

Thái tử cuối cùng không nhịn được, tìm một đêm đen gió lớn, đến gần hỏi ta:

“Nàng rốt cuộc thích ta ở dáng vẻ nào?”

Sau lưng hắn, Tịch Thính Bạch, Vân Dã, Ngô Minh đều đầy mong chờ nhìn ta.

Từng người, đều đẹp đến c.h.ế.t người.

Ngày trước, nếu ta mơ hoặc gặp phải tình huống này, có lẽ đã đứng không vững.

Nhưng giờ đây, ta chỉ yếu ớt kéo ngón út của Lý Chiêu, chớp chớp mắt:

“Có thể lấy hết không?”

“Đương nhiên, chỉ cần Oanh Oanh thích.” Thái tử cười.

Ta xấu hổ nhắm mắt lại, muốn nửa đẩy nửa đón. Chợt như nghĩ ra điều gì đó, ta mở mắt:

“Nếu ta nhớ không lầm, thế giới này là thế giới cuối cùng của ta phải không?”

“Phải.”

“Vậy bây giờ ngươi đã tiêu diệt nam chính ban đầu, có phải còn một thế giới đang đợi ta không?”

“Phải, nhưng thế giới tiếp theo cũng là một mảnh vỡ của ta.”

“Làm phiền công việc của ta mà còn có mặt mũi hôn ta!”

Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.

Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

Ta đẩy hắn ra, quay về Tướng quân phủ.

(HẾT)

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
ĐÊM CÓ MỘNG
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...