Nhớ like và comment để ủng hộ ta nhé.
...
" Đoàng!! Đoàng!! "
Titan nữ hoàn thành việc hóa hình liền cúi người cho tay vào đường hầm bị chặn bởi đá hết phân nửa.
Mục tiêu lúc này của cô ta quả nhiên vẫn là Eren, Katherine đứng bên dưới quan sát nhận ra tình hình có chút không ổn, lập tức liền ra hiệu lệnh rút quân về tuyến hai, không ai được phép tấn công Annie nữa.
Sau khi mọi chuyện chuyển biến tốt đẹp hơn, cô mới quay người dò hỏi tình trạng của Farlan, chân anh bị đè lên bởi một tảng đá khá lớn, khung xương chắc cũng đã bị đập gãy, hiện tại cần phải đưa về chữa trị.
Nếu không thì có khả năng cái chân này không giữ được nữa.
" Tam U, cho ta một viên thuốc cầm máu." Cô buông lời thúc giục.
Cá nhỏ nghe xong mấy lời này, mắt cá lóe lên một tia cự tuyêt, kêu ca nói:" Cô tốn tiền cái gì chứ, dù thế nào anh ta cũng không chết được, tử nạn qua rồi, nhiều lắm cũng chỉ mất một cái chân thôi. "