...
Trời dần sáng lên, sương mù cũng tan hẳn, Katherine cùng với Isabel và Farlan rời khỏi khu rừng.
" Chị gái, bộ động cơ của em chỉ còn hơn nửa bình, chúng ta đáp ở đây đi. " Isabel ngại ngùng mở miệng.
" Đi tới chỗ đồng bọn kia của cô rồi dừng." Thiếu nữ nhàn nhạt trả lời, sau đó vô cùng tận tình quay lại chỉnh sửa:" Tôi chỉ mới 16 tuổi thôi, đừng gọi chị. "
Farlan:"..."
Isabel:"..."
Bây giờ bọn họ mới phát hiện, thiếu nữ trước mặt... không cao lắm, rõ ràng là... chưa đủ tuổi vị thành niên.
Vừa nãy bọn họ cứ tưởng người này cũng phải khoảng 18-19, nhưng nhìn lại, hình như do cây súng cực kì lớn kia khiến cho cô trông cao hơn...
" Trả Kavkaz lại đây, vừa nãy cô bắn hỏng đầu súng rồi. " Tam U cau có mặt mày kêu lên, mịa, đồ không biết thương hương tiếc ngọc.
" Được. " Cô gật đầu.