Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đừng chọc vào đại tiểu thư điên

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

10.

Tôi đã chọn một con đường khác.

Không ai mang thức ăn đến, vậy thì tôi sẽ ăn bất cứ thứ gì có thể duy trì sự sống.

Những con chuột mà Tô Nhuyễn Nhuyễn mang đến để dọa tôi đã trở thành nguồn thức ăn cứu mạng.

Sau khi cách thức sinh tồn của tôi bị phát hiện, cô ta đứng ngoài cửa, hoảng hốt lao vào vòng tay của người đàn ông:

"Chị Yêu Nguyệt lại ăn sống... chuột sống. Thật đáng sợ!"

"Tô Nhuyễn Nhuyễn, nếu có cơ hội, thứ mà tôi cắn đứt sẽ là cổ họng của cô." Tôi nhìn chằm chằm vào cổ Tô Nhuyễn Nhuyễn bằng ánh mắt sắc lạnh.

Tôi đã cố gắng phản kháng nhưng đáng tiếc đã thất bại.

Cuối cùng, bọn họ đã đánh gãy xương tôi rồi vứt tôi xuống hầm.

Khóa cửa lại, bọn họ ghê tởm khóa chặt cánh cửa, lấy đi hy vọng và ánh sáng cuối cùng của tôi.

Tôi bị ảnh hưởng bởi người mẹ đơn thuần và si tình, trong suốt quãng đời dài đằng đẵng trước đó, tôi luôn cố gắng hết sức để lấy lòng những người đàn ông xuất hiện bên cạnh mình.

Tôi bị trói buộc bởi những quy tắc vô hình, khao khát nhận được sự công nhận và tình cảm từ ánh mắt của họ, cố gắng biến thành hình mẫu mà họ mong đợi.

Không ai nói cho tôi biết rằng loại tình cảm này là thứ rẻ mạt nhất.

Và tôi sẽ c.h.ế.t vì loại tình cảm này!

"Cô đang vu khống, tôi chưa bao giờ làm chuyện như vậy!"

Tiếng hét của Tô Nhuyễn Nhuyễn khiến tôi bừng tỉnh.

Tôi nhìn cô ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dung-choc-vao-dai-tieu-thu-dien/chuong-10.html.]

Lúc này, khuôn mặt cô ta bị cào xước, ôm lấy vài mảnh vải vụn, trông thật thảm hại.

Tôi cởi áo khoác vest ra, khoác lên người cô ta.

Không phải vì cô ta, mà là vì bản thân tôi của quá khứ.

Nếu lúc đó có người chìa tay giúp đỡ tôi, tôi nhất định sẽ vô cùng biết ơn.

"Cái gì nên xem, cái gì không nên xem, ở nhà họ Lâm lâu như vậy còn chưa biết sao?"

Tôi lên tiếng nhắc nhở những người đàn ông trong biệt thự.

Lúc đó, tôi nghĩ nếu không có luật pháp ràng buộc, tôi ước gì mình có thể móc mắt lũ ngu ngốc này ra.

Chỉ khi phải trả giá họ mới học được cách tôn trọng.

Đáng tiếc, tôi là một công dân tuân thủ pháp luật.

Tô Nhuyễn Nhuyễn cúi người, cơ thể run lẩy bẩy.

Tôi nghe thấy cô ta lẩm bẩm:

"Tôi sẽ không thua."

Giọng nói rất nhẹ, nhẹ đến mức tôi tưởng mình nghe nhầm.

Khoảnh khắc tiếp theo, Tô Nhuyễn Nhuyễn như biến thành một con người khác.

Cô ta bước qua tôi, nhìn về phía Lương Tư Việt:

"Lương tiên sinh, ngay cả anh cũng tin vào lời vu khống vô căn cứ này sao? Nếu đúng như vậy, tôi nguyện c.h.ế.t để chứng minh sự trong sạch của mình."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đừng chọc vào đại tiểu thư điên
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...