Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đừng chọc vào đại tiểu thư điên

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi an ủi:

"Em yên tâm chữa bệnh, kẻ nào đã làm em bị thương, chị sẽ không bỏ qua."

Nói xong, tôi nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn:

"Cô Tô là người rất quan trọng đối với Tử Ninh, vậy, cô Tô có muốn đi bệnh viện chăm sóc em ấy không?"

Lâm Tử Ninh nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn, ánh mắt tràn đầy mong đợi.

Đúng là bộ não của kẻ si tình.

Cho dù phát hiện ra động cơ của đối phương không trong sáng, phát hiện ra những sơ hở mà đối phương vô tình để lộ trong quá trình ở chung, vẫn sẽ mong chờ sự quan tâm của đối phương vào lúc bị thương.

Đáng tiếc, Lâm Tử Ninh đã phải thất vọng.

Dưới ánh mắt tò mò của Lương Tư Việt, Tô Nhuyễn Nhuyễn đỏ mặt phủ nhận mối quan hệ giữa hai người:

"Tôi và cậu chủ không có quan hệ gì cả, cô Lâm, cô đừng nói bậy! Hơn nữa, cậu chủ có bác sĩ chuyên nghiệp chăm sóc, làm sao lại cần một người giúp việc vụng vể như tôi chứ? So với việc đến bệnh viện, ở nhà giúp cô thu dọn tàn cuộc có lẽ phù hợp với tôi hơn."

Là thu dọn tàn cuộc, hay là cô ta sợ bị vạch trần bộ mặt thật, để lộ đuôi cáo của mình?

Tôi không nói gì, chỉ là khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Lâm Tử Ninh, khóe miệng tôi vô thức nhếch lên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dung-choc-vao-dai-tieu-thu-dien/chuong-07.html.]

Em trai ngốc nghếch của tôi, nhìn người mình yêu thương hết lòng phủ nhận mối quan hệ trước mặt mọi người, cảm giác bị người thân phản bội này chắc chắn không dễ chịu đâu nhỉ?

8.

Lâm Tử Ninh đã được đưa đến bệnh viện còn tôi ở lại dọn dẹp tàn cuộc.

Không lâu sau, những người làm trong nhà họ Lâm tập trung ở sảnh trước.

"Hôm nay đáng lẽ là tiệc đính hôn của tôi nhưng ngày vui lại bị một số người cố tình phá hoại, trở nên hỗn loạn."

Lời vừa dứt, đám đông lập tức ồn ào.

"Tôi đã nói rồi, cái cầu thang đó đã đi qua vô số lần, sao có thể ngã được chứ?"

"Quần áo của đại tiểu thư là hàng cao cấp do Nhu Hạ gửi đến, sao có thể dễ dàng bị hỏng được?"

"Là ai vậy, độc ác như vậy, làm ra chuyện ghê tởm thế này!"

Giữa những lời chỉ trích, có người đưa ra quan điểm khác:

"Cậu chủ mặc lễ phục giả làm đại tiểu thư, liệu có khả năng là do cậu ấy lần đầu tiên đi giày cao gót nên bước đi không vững?"

"Không phải là không có khả năng này, nhưng…" Tôi bước vào đám đông, nắm lấy cổ áo người vừa nói, "Đây là chiếc cúc áo mà cậu chủ giật ra từ người đã đẩy cậu ấy. A Đinh, trên quần áo của anh hình như cũng thiếu một chiếc cúc áo thì phải~ Đây là tai nạn sao?"

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đừng chọc vào đại tiểu thư điên
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...