Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đừng chọc vào đại tiểu thư điên

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thế nhưng, sự tốt bụng và lo lắng của tôi lại bị Tô Nhuyễn Nhuyễn xem như là sự khoe khoang đang chà đạp lên lòng tự trọng của cô ta.

Kết quả là cha tôi cưng chiều cô ta, em trai tôi bảo vệ cô ta, vị hôn phu yêu cô ta, thậm chí đến cả cậu bạn thân của tôi, người vốn có xu hướng tính dục là đồng tính luyến ái, cũng bị cô ta bẻ cong thành thẳng.

Cô ta khoe khoang với tôi những bức ảnh thân mật của mình với họ, cười nhạo tôi là một kẻ đáng thương, thậm chí ngay cả đàn ông cũng không thèm nhìn.

Khi tôi vô tình bắt gặp cảnh tượng ân ái, đáng xấu hổ của năm người bọn họ, cô ta xấu hổ đập đầu vào tường.

Gia đình ngu ngốc của tôi bị hành động này chọc giận, cùng nhau đánh gãy xương tôi, giam cầm tôi trong căn hầm tối tăm, ẩm thấp, bỏ mặc tôi cho đến chết.

Mở mắt ra lần nữa, tôi đã được trọng sinh vào đúng cái ngày mà Tô Nhuyễn Nhuyễn bước chân vào nhà họ Lâm

.

Thiếu nữ mảnh mai, khoác trên mình chiếc váy trắng, mỉm cười ngại ngùng khi đối diện với mọi người.

Tôi đứng trên cầu thang nhìn xuống cô ta, khóe miệng khẽ nhếch lên.

2.

Tô Nhuyễn Nhuyễn tỏ vẻ đáng thương, nói giọng ngọt ngào khiến người khác phải thương tiếc.

Cô ta lấy cớ làm việc để trả nợ mà đến nhà họ Lâm, dựa vào hình tượng tự lập, tự cường, thành công lấy được thiện cảm của những người đàn ông trong nhà.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dung-choc-vao-dai-tieu-thu-dien/chuong-02.html.]

Thế nhưng cô ta vụng về, hoàn toàn không hề có chút nào là sự tự lập của một đứa trẻ xuất thân từ gia đình nghèo khó.

Ngay ngày đầu tiên đến nhà họ Lâm, cô ta đã làm hỏng ba chiếc váy liền, năm chiếc áo sơ mi, làm vỡ năm cái chén sứ…

Má Trần không ngừng lẩm bẩm bên tai tôi:

"Cô gái nhỏ này xinh đẹp như vậy, sao làm việc lại vụng về đến thế? Cô ta có thực sự đến để làm người giúp việc không?"

Tất nhiên là không rồi.

Lý do Tô Nhuyễn Nhuyễn đến nhà họ Lâm, chẳng qua là muốn gần gũi với những kẻ ngốc nghếch ấy, để dễ dàng nắm bắt bọn họ.

Sự vụng về chính là lớp ngụy trang của cô ta.

Đàn ông, luôn thích dành sự yêu thương, che chở cho những cô gái yếu đuối, ngây thơ.

Kiếp trước, chính vì cô ta vụng về làm hỏng áo sơ mi của em trai tôi, nên tôi đã bảo người giúp việc dạy cô ta làm việc nhà.

Bề ngoài cô ta không nói gì nhưng lại chạy đến tảng đá giả mà em trai tôi thường lui tới rồi khóc lóc sụt sùi.

Em trai tôi là một kẻ ngốc nghếch nên dễ dàng bị cô ta nắm thóp chỉ với một hai câu nói, tin rằng tôi ghen tị với cô ta nên cố ý bảo người giúp việc làm khó dễ cô ta.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đừng chọc vào đại tiểu thư điên
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...