Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

GẢ CHO SƠN PHỈ, PHÁT HIỆN HẮN LÀ MẬT THÁM

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nghe Chương Hàn nói, Thẩm Trường Kỳ và Ngụy Minh mỗi ngày ở trong lao đều không ngừng mắng chửi, rủa xả ta. Hắn hỏi ta có cần bịt miệng bọn họ lại không.

Ta nói không cần.

Dù sao bọn họ bây giờ cũng chỉ là những phế vật đang nổi điên trong bất lực. Ta rất sẵn lòng nhìn bộ dạng muốn g.i.ế.c ta mà không thể động thủ của bọn họ.

Ta luôn biết rõ, mình là một nữ nhân tâm xà dạ độc.

Chương Hàn nghe xong liền khẽ cười:

"Chúng ta đúng là người cùng một đường." Nghe câu nói ấy, ta trầm ngâm suy nghĩ.

Dường như ta và Chương Hàn thực sự là người cùng một hội một thuyền.

Suy cho cùng, nếu là những nam nhân bình thường khác, nhất định sẽ mong thê t.ử của mình ôn nhu hiền thục.

Nhưng Chương Hàn thì khác, ngay cả khi ta đưa ra ý tưởng độc ác như vậy, hắn vẫn điềm nhiên thực hiện giúp ta.

Phải chăng đúng là "nồi nào úp vung nấy"?

Hai ngày sau, Chương Hàn đưa Thẩm Trường Kỳ và Ngụy Minh đến điểm hẹn với Thẩm Huyên. Hắn còn đặc biệt xin phép Đại đương gia để ta được đi cùng.

Thẩm Huyên vẫn giữ nguyên cái bộ dạng "bạch liên hoa" mà ta chán ghét nhất, vừa nhìn thấy hai người kia đã chỉ biết khóc lóc t.h.ả.m thiết.

Nếu không phải biết rõ tâm địa độc ác của nàng ta, có lẽ ta cũng đã bị vẻ ngoài yếu đuối kia lừa gạt rồi.

"Thẩm Lê, sao ngươi có thể độc ác như vậy, họ là huynh trưởng của ngươi cơ mà!"

Chiêu "vừa ăn cướp vừa la làng" này ở Thẩm gia thì hữu dụng đấy, nhưng giờ đây, liệu có ai đứng ra bênh vực nàng ta không?

"Đừng diễn nữa, đây không phải Thẩm gia, thu lại cái vẻ đáng thương đó đi. Thẩm Trường Kỳ và Ngụy Minh còn chưa c.h.ế.t, ngươi đã vội vã khóc tang cho họ rồi sao?"

Sắc mặt Thẩm Huyên trắng bệch, đáy mắt lộ rõ vẻ hận thù nồng đậm.

Hai nam nhân này vốn là chỗ dựa để nàng ta an thân lập mệnh ở Khâm Châu, mất đi ai nàng ta cũng sẽ đau lòng. Hơn nữa, quyền lựa chọn nằm trong tay nàng ta, dù cứu ai thì cũng sẽ đắc tội với nhà còn lại.

Ta ở Thiên Long Trại hằng ngày nơm nớp lo sợ, dựa vào đâu mà nàng ta được sống vinh hiển ở Khâm Châu thành?

"Có gì cứ trút lên ta, đừng nhằm vào Huyên Huyên!" Ngụy Minh quát.

"Đã c.h.ế.t đến nơi còn lo bảo vệ mỹ nhân, nên nói Ngụy đại thiếu gia si tình hay là ngu xuẩn đây?"

Lúc này, Thẩm Huyên đột nhiên quỳ sụp xuống trước mặt ta:

"Tỷ tỷ, cầu xin tỷ tha cho ca ca và A Minh. Ta biết sai rồi, ta không nên hại tỷ, giờ tỷ chẳng phải vẫn bình an vô sự đó sao? Cầu xin tỷ tha cho họ!"

"Được thôi, ngươi cũng có thể cứu cả hai, nhưng..."

Mắt Thẩm Huyên lóe lên tia sáng hy vọng.

"Nhưng ngươi phải ở lại đây thay chỗ cho ta."

Thẩm Huyên trợn tròn mắt kinh hãi. Ta tiến lại gần nàng ta, thì thầm bằng những lời lẽ thâm độc nhất:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ga-cho-son-phi-phat-hien-han-la-mat-tham/3.html.]

"Ngươi có biết Thiên Long Trại xử lý con mồi không có người cứu như thế nào không? Nếu là nữ nhân, nàng ta sẽ bị tất cả nam t.ử trong trại giày vò, đợi sau khi chúng hưởng lạc xong sẽ chặt đứt tay chân, ném vào rừng cho sói ăn. Thẩm Huyên, ngươi có muốn thử không? Ta có thể dựa vào Chương Hàn mà sống, nhưng với gương mặt này của ngươi, liệu có làm được không?"

Thân hình Thẩm Huyên run rẩy như cầy sấy. Ánh mắt nhìn ta ban nãy là hận thù, giờ chỉ còn lại sự sợ hãi tột độ.

"Họ là huynh trưởng, là người nhà của tỷ!"

"Bọn họ là huynh trưởng, là người nhà của ngươi mới đúng! Thẩm Huyên, giờ này còn giở bài tình cảm ra, thật quá ngu xuẩn. Ngươi không nghĩ rằng ta là hạng người lương thiện đại độ đấy chứ? Những gì các người đã làm với ta, ta đều ghi nhớ từng món một!"

"Thẩm Huyên, nếu không nỡ bỏ mạng mình, vậy thì chọn một trong hai người này đi!"

Thẩm Huyên run rẩy ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Trường Kỳ và Ngụy Minh. Hai kẻ đó cũng bắt đầu hoảng loạn.

"Huyên Huyên, ta là ca ca của muội!"

"Huyên Huyên, ta yêu muội, cứu ta đi, chúng ta về sẽ thành thân ngay!"

Nhìn hai kẻ này tranh nhau gào thét, hóa ra bọn họ cũng biết sợ c.h.ế.t.

Gương mặt Thẩm Huyên đầy vẻ tuyệt vọng, run giọng đáp: "Ta cứu A Minh."

Nghe câu đó, mặt Ngụy Minh lộ vẻ vui mừng khôn xiết, còn Thẩm Trường Kỳ thì không thể tin nổi:

"Huyên Huyên, ta đối với muội không tốt sao?"

Thẩm Trường Kỳ đương nhiên đối xử với nàng ta tốt không gì bằng. Năm đó khi ta được đón về Thẩm gia, nếu không có hắn ngầm cho phép, đám người hầu kẻ hạ sao dám trắng trợn khinh khi ta.

Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.

Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

Hắn đã không ít lần cảnh cáo ta đừng đụng đến Thẩm Huyên, nói ta ngay cả xách giày cho nàng ta cũng không xứng, đại tiểu thư của Thẩm gia chỉ có thể là nàng ta.

Muội muội mà hắn yêu thương bảo vệ suốt mười tám năm, cuối cùng lại chọn cứu một nam nhân khác.

Thẩm Trường Kỳ nói ta là loại "sói mắt trắng" nuôi không tốn cơm, vậy Thẩm Huyên là cái gì? Súc sinh sao?

Lúc tự tay kết liễu Thẩm Trường Kỳ, tay ta run rẩy dữ dội. Nhưng cảm giác khoái lạc khi báo được thù cứ như từng đợt sóng vỗ mạnh vào lồng ngực.

Trước khi c.h.ế.t, Thẩm Trường Kỳ không ngừng hối lỗi cầu xin, rồi lại quay sang rủa sả Thẩm Huyên là hạng tiện nhân, nhưng tất cả đều chấm dứt khi lưỡi kiếm của ta đ.â.m xuyên qua n.g.ự.c hắn.

Mùi m.á.u nồng nặc lan tỏa. Chương Hàn từ phía sau ôm lấy bả vai đang run rẩy của ta:

"Thẩm Lê, nàng làm tốt lắm."

Lời nói của hắn như mồi lửa thiêu đốt tâm can, ta đột ngột quay người lại, nồng nhiệt hôn hắn. Ta cần hơi ấm của hắn.

Chương Hàn hiểu ta đang nghĩ gì, hắn chỉ sững lại một thoáng rồi nhanh chóng làm chủ cuộc chơi như mọi khi. Chúng ta quấn quýt lấy nhau như hai con cá sắp c.h.ế.t khát giữa sa mạc.

Không biết đã hôn bao lâu đến mức môi tê dại, hắn ấn chặt ta vào lồng n.g.ự.c rắn chắc. Hắn trầm giọng nói:

"Thẩm Lê, đừng sợ, có ta ở đây."

Tim ta đập mạnh một nhịp. Mười tám năm qua, đây là lời hứa đầu tiên ta nhận được.

Nó đến từ một tên thổ phỉ, trong một mối quan hệ đầy cưỡng ép.

Vậy mà, ta lại muốn rơi lệ.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
GẢ CHO SƠN PHỈ, PHÁT HIỆN HẮN LÀ MẬT THÁM
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...