Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

GẢ CHO SƠN PHỈ, PHÁT HIỆN HẮN LÀ MẬT THÁM

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi g.i.ế.c Thẩm Trường Kỳ, ta và Chương Hàn thân thiết hơn hẳn.

Trước đây, ngoài chuyện mây mưa, chúng ta chẳng có gì để nói, giống như khách làng chơi và kẻ bán nụ cười. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã khác.

Chương Hàn tìm ta không chỉ để làm chuyện ấy. Hắn kể cho ta nghe chuyện dưới núi, về các mối quan hệ trong trại, thỉnh thoảng còn đưa ta ra ngoài.

Hắn thậm chí còn biết sinh thần ta vào tháng Chạp và tặng ta một chiếc trâm hoa lê tự tay hắn khắc.

Ta biết mối quan hệ này thật lệch lạc, nhưng ta không thể ngăn mình lún sâu vào đó.

Thế nhưng, khi ta đã quyết định cam lòng làm phu nhân của tướng cướp, ta lại tình cờ phát hiện ra bí mật của hắn.

Khi định khâu lại vết rách trên áo lót cho hắn, ta thấy một mật thư gửi cho triều đình. Một ý nghĩ chấn động hiện ra:

Chương Hàn là mật thám của triều đình.

Vừa mới thuyết phục bản thân làm kẻ cướp, giờ lại biết hắn là người tốt?

"Nàng phát hiện rồi sao?" Tiếng thở dài của Chương Hàn vang lên sát bên tai.

Sau cơn chấn động, ta nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn ở đây năm năm không ai hay biết, không lý nào lại sơ suất để ta phát hiện sau vài tháng.

Trừ khi, hắn cố ý.

"Ngài cố ý để ta thấy."

Lần đầu tiên ta thấy ánh mắt hắn hiện lên nét cuồng loạn:

Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.

Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

"Thẩm Lê, từ cái nhìn đầu tiên, ta đã biết nàng và ta là cùng một loại người. Giờ nàng đã cùng hội cùng thuyền với ta rồi. Chúng ta vinh nhục có nhau."

Thật điên rồ.

Ta cứ ngỡ làm thổ phỉ đã là điều điên rồ nhất, không ngờ giờ đây lại cùng hắn bán mạng cho triều đình. Hai chúng ta bỗng chốc lại trở thành "người tốt".

Chương Hàn nói muốn ta giúp hắn, hắn cũng chẳng sợ ta sơ suất mà làm lộ chuyện. Hắn dường như có một niềm tin mù quáng vào ta.

Mùa xuân khi băng tuyết tan dần, ta bắt đầu được tự do đi lại trong trại. Nhờ kinh nghiệm lăn lộn ở thôn dã trước đây, ta nhanh chóng kết thân được với những người già và nữ t.ử trong trại.

Họ đều biết chuyện giữa ta và Thẩm gia, cũng biết ta đã tự tay hạ sát Thẩm Trường Kỳ.

Sau cái c.h.ế.t của hắn, Thẩm gia điên cuồng muốn g.i.ế.c Thẩm Huyên. Nhưng Thẩm Huyên đã m.a.n.g t.h.a.i con của Ngụy Minh, Ngụy Minh bất chấp cả tông tộc để cưới nàng ta.

Hiện giờ Thẩm - Ngụy hai nhà đang náo loạn đến mức trời nghiêng đất lệch.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ga-cho-son-phi-phat-hien-han-la-mat-tham/4.html.]

Chẳng trách lúc trước Thẩm Huyên cứu Ngụy Minh, hóa ra bọn họ đã sớm lén lút ăn nằm với nhau.

Ngoài mặt thì giả bộ trinh tiết liệt nữ, sau lưng lại phóng đãng bất kham. Thẩm Huyên đúng là càng ngày càng làm người ta buồn nôn.

Người trong trại còn kể:

"Nhị đương gia cũng đã trút giận cho nàng rồi. Nghe nói khi con tiện nhân đó và Ngụy Minh thành thân, Nhị đương gia đã đem hài cốt của Thẩm Trường Kỳ ném thẳng trước cửa Ngụy phủ, làm ả ta sợ đến ngất xỉu ngay tại chỗ."

Thẩm Huyên thế mà đã cưới Ngụy Minh nhanh như vậy? Thẩm Trường Kỳ nếu dưới suối vàng có biết chắc cũng tức đến sống lại mất.

"Nhị đương gia đối xử với nàng thật tốt quá! Son phấn, lụa là, nàng muốn gì ngài ấy cũng mua cho. Trước đây cứ ngỡ Nhị đương gia lạnh như băng, ai ngờ cưới vợ xong lại biến thành người khác."

Mặt ta lộ vẻ thẹn thùng, nhưng trong lòng lại không ngừng cảm thán.

Người nam nhân này kể từ khi lộ bài với ta, liền yêu cầu ta phối hợp diễn vở kịch "thê t.ử kiêu kỳ, phu quân si tình".

Giờ cả trại đều nghĩ Chương Hàn là kẻ sợ vợ, ta đòi gì hắn cũng nghe.

Thực ra, tất cả chỉ là vỏ bọc để hắn truyền tin ra ngoài mà thôi. Dù mỗi lần xuống núi, hắn đều mang về cho ta không ít món đồ kỳ lạ.

Mọi người đều nghĩ tình cảm của chúng ta mặn nồng như keo sơn, vài người nử t.ử bạo dạn còn hỏi ta chuyện giường chiếu của Chương Hàn thế nào, khi nào có con...

"Đừng giấu nữa, lúc hai người mới ở cùng nhau, thuộc hạ của Đại đương gia kể giường của hai người suýt thì sập. Với thân hình đó của Nhị đương gia, nàng chắc cũng vất vả lắm nhỉ?"

Lâm Thiên Long thế mà lại cho người giám sát chúng ta? Hắn không tin Chương Hàn sao? Hóa ra những lời thô tục, bỉ ổi của Chương Hàn lúc đầu đều là để đề phòng.

Tối đó, ta đem chuyện này hỏi hắn.

"Lâm Thiên Long là kẻ cực kỳ cẩn trọng. Ta tuy đã cứu hắn hai lần, nhưng hắn vẫn nghi ngờ thân phận của ta. Năm năm ở đây ta không gần nữ sắc, hắn không thích những kẻ quá khác biệt. Lúc đó ta thực sự cần một người nữ nhân, một người đủ đẹp để dập tắt sự nghi ngờ của hắn."

"Vậy ngài chọn ta chỉ để đối phó với hắn?"

"Ban đầu là mục đích đó. Nhưng ngay lần đầu gặp nàng, trực giác nói cho ta biết, nàng chính là người phù hợp nhất, là bạn đời tâm đầu ý hợp nhất của ta."

Dù mục đích ban đầu là gì, ta vẫn rất biết ơn hắn. Không có hắn, ta có lẽ đã là một hồn ma nơi hậu sơn rồi.

Ta cũng hiểu cho hắn. Một người phải từ bỏ thân phận, từ bỏ linh hồn để đến nơi đất khách quê người này, ép mình thành một kẻ g.i.ế.c người không gớm tay.

Năm năm qua hằng ngày đều run rẩy như đi trên băng mỏng, không dám buông lỏng một khắc.

Chương Hàn là sự cứu rỗi của ta, nhưng đối với hắn, ta có lẽ cũng mang một ý nghĩa đặc biệt nào đó.

Ta rất mừng vì mình chiếm được một vị trí khác biệt trong lòng hắn.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
GẢ CHO SƠN PHỈ, PHÁT HIỆN HẮN LÀ MẬT THÁM
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...