Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Giáo Phái Mèo Lập Công Lớn

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ai cũng biết, lời nhận xét của Giang Khước trong các chương trình âm nhạc luôn sắc sảo và độc địa.

Nhưng các giám khảo khác không ngờ rằng, đối mặt với một cô gái trẻ trung đáng yêu như Hứa Tư Tình mà anh cũng nỡ mở miệng chê bai như vậy.

"Em..."

Bị Giang Khước làm mất mặt trước bao nhiêu người như vậy, hốc mắt Hứa Tư Tình đỏ lên, cố nén tiếng nức nở, vừa sụt sùi vừa xin lỗi:

"Xin lỗi thầy Giang, nhưng bài hát này em thực sự đã dành rất nhiều thời gian để luyện tập. Em thực sự rất thích thầy, muốn trở thành học trò của thầy, xin thầy cho em thêm một cơ hội nữa, em nhất định sẽ không làm thầy thất vọng!"

Đoạn clip này vừa được phát sóng, Giang Khước ngay lập tức bị fan của Hứa Tư Tình mắng c.h.ử.i thậm tệ.

"Mẹ kiếp Giang Khước! Uổng công hồi trước tôi còn tích cực đẩy thuyền (CP) anh ta với Tư Tư nhà chúng tôi, hóa ra anh ta chỉ là một tên đàn ông tồi tệ chỉ biết dùng lời độc địa với con gái!"

"Tạm biệt, tôi sẽ không bao giờ làm fan anh ta nữa. Tư Tư của chúng tôi xứng đáng với người đàn ông tốt hơn. Chỉ được cái mã đẹp trai thì có ích gì? Anh ta có biết tôn trọng những cô gái nỗ lực không?"

"Thật đáng thất vọng, anh ta căn bản không xứng đáng hát nhạc phim truyền hình của Tư Tư nhà chúng tôi, muốn nôn quá (yue)~"

Bên này fan của Hứa Tư Tình đồng loạt tấn công Giang Khước, nhưng fan của Giang Khước cũng không phải dạng vừa.

Họ trực tiếp tung ra những giải thưởng âm nhạc mà Giang Khước đạt được trong những năm qua, cùng với những nhận xét của anh khi tham gia các show âm nhạc để chứng minh rằng nhận xét của Giang Khước là khách quan, công bằng, tuyệt đối không có ý định mỉa mai ác ý Hứa Tư Tình.

Thậm chí còn có tay săn ảnh tung ra bằng chứng Hứa Tư Tình vẫn mải mê lái xe đi chơi suốt một tuần trước khi ghi hình chương trình.

Từ bằng chứng mà tay săn ảnh chụp được, Hứa Tư Tình căn bản không hề luyện hát t.ử tế, chỉ lo đi chơi bời. Ngay lập tức, hình tượng "nỗ lực" mà Hứa Tư Tình dày công xây dựng sụp đổ trong nháy mắt.

"Đúng đúng đúng, Tư Tư nhà các bạn là nỗ lực nhất, người ta đi chơi cả ngày, bận đến mức chân không chạm đất, đúng là theo một nghĩa nào đó thì có thể coi là nỗ lực."

"Ha ha ha! Hình tượng vừa mới dựng lên đã sụp đổ ngay lập tức rồi. Phiền các fan nào đó mau ch.óng xin lỗi Giang Khước nhà chúng tôi đi. Kỹ năng hát kém là kém, cứ mở miệng nói mình nỗ lực thì có ích gì?"

Những fan từng bất bình thay cho cô ta, đi khắp nơi tấn công Giang Khước bị tát mặt bôm bốp, đồng loạt im hơi lặng tiếng, không dám ló mặt ra mắng bậy nữa.

Trên mạng tràn ngập tin xấu về việc sụp đổ hình tượng của Hứa Tư Tình. Tôi vừa xem cư dân mạng chỉ trích cô ta, vừa thưởng thức những bức ảnh cô ta bị tay săn ảnh chụp được lúc đang nổi trận lôi đình, trong lòng thấy cực kỳ sảng khoái.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/giao-phai-meo-lap-cong-lon/chuong-6.html.]

Kẻ hạ t.h.u.ố.c đã bị bắt, Hứa Tư Tình - kẻ chủ mưu đứng sau màn này cũng đừng hòng chạy thoát.

Sóng sau xô sóng trước, chuyện Hứa Tư Tình sụp đổ hình tượng còn chưa xong thì lại có tay săn ảnh chụp được cảnh cô ta bị cảnh sát đưa đi.

Trong phút chốc, việc Hứa Tư Tình bị cảnh sát bắt lại lên "Hot search". Đoàn phim "Âm Thanh Của Bạn Thật Rực Rỡ" ngay lập tức đưa ra quyết định dứt khoát là gạch tên cô ta khỏi chương trình.

Thấy chưa, người chị này đối xử với cô ta tốt biết bao, trong một ngày đã tặng cho cô ta hẳn hai cái "Hot search", nói ra thì cô ta nên cảm ơn tôi mới phải.

Tâm trạng tốt là tôi lại muốn ăn đồ ngọt. Lúc đi ngang qua tiệm bánh kem, một đôi vợ chồng đã thu hút sự chú ý của tôi.

Họ ăn mặc giản dị, nhưng trên mặt lại nở nụ cười hạnh phúc. Hai người gom hết tiền trong túi ra cũng không đủ hai trăm tệ.

Anan

Nhưng họ vẫn rất nghiêm túc lựa chọn bánh kem, cho dù số tiền này chỉ đủ mua một chiếc bánh nhỏ.

"Tiểu Vũ thích nhất là bánh có nhiều kem. Chúng ta chọn cái này đi, đợi sang năm nỗ lực thêm chút nữa sẽ mua cho con cái to hơn!"

Tôi lặng lẽ đứng một bên nhìn họ cẩn thận nhấc chiếc bánh kem lên, đi đến phía sau cậu bé đang đợi ngoài cửa tiệm, khẽ vỗ vai cậu bé.

Cậu bé khoảng chừng bảy tuổi, thấy bố mẹ cầm chiếc bánh kem mà mình hằng mong ước trên tay, đôi mắt cậu sáng rực lên, hào hứng chạy quanh chiếc bánh hét lớn: "Bánh kem! Bánh kem!"

Dáng vẻ kích động của cậu bé khiến tôi không khỏi nhớ đến lúc còn nhỏ, tôi cũng từng gặp một cậu bé ở ngoài cửa tiệm bánh kem. Tóc tai cậu ta bù xù, mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm vào bánh kem trong tiệm mà nuốt nước miếng.

Sau đó tôi đã mua một chiếc bánh kem thật lớn cho cậu ấy. Cậu ấy vừa ăn vừa khóc, nói mình sẽ không bao giờ bỏ nhà đi nữa.

Sau đó, cậu ấy được cảnh sát đưa về đồn, tôi cũng không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa.

Nếu không phải hôm nay gặp Tiểu Vũ, tôi suýt chút nữa đã quên mất chuyện xưa này.

Thật tốt biết bao, chỉ là một chiếc bánh kem nhỏ nhoi nhưng lại có thể khiến họ hạnh phúc đến vậy.

Hôm nay cũng là sinh nhật của tôi, nhưng chẳng có ai vì tôi mà tỉ mỉ lựa chọn bánh kem như thế.

Nhưng không sao, tôi có tiền, và còn có mèo nữa.

Tôi nhờ nhân viên chọn một chiếc bánh có nhiều kem nhất, đóng gói cẩn thận để tặng cho gia đình Tiểu Vũ. Sau khi chọn đại cho mình một cái bánh, tôi liền vội vã chạy về nhà. Lúc này, tôi đặc biệt nhớ Đại Mi và Bạch Tuyết.

---

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Giáo Phái Mèo Lập Công Lớn
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...