Nghĩ đến việc tôi sức khỏe vốn không tốt, nên cô bé mới mò đến tận phòng ký túc xá.
Hầu hết các sinh viên trong trường đều dùng điện thoại để liên lạc, nhưng Gia Gia lại không sắm cho mình một cái. Tôi nghĩ điều này có lẽ liên quan đến hoàn cảnh gia đình của em ấy, có thể tiết kiệm được chút nào hay chút đó.
02.
"Gia Gia, em tìm chị có việc gì không?"
"Không có việc thì không được phép đến tìm chị à? Đã mấy ngày không gặp rồi, em nhớ chị mà."
"Đừng có lắm lời, lần nào em tìm chị mà không phải vì có chuyện cần hỏi đâu?"
"Hì hì... Chị đã nghe tin gì chưa? Tối qua, khoa Kinh tế Quản lý bên em lại nổi phong ba rồi đấy."
Chuyện khoa Kinh tế Quản lý bị đồn ma ám, tôi đã nghe phong thanh từ lâu.
Tương truyền, một nữ sinh bị gã Sở Khanh ngoài trường lừa gạt, nhất thời nghĩ quẩn, liền gieo mình từ hành lang khoa Kinh tế Quản lý xuống.
Thật ra, tầng lầu đó không hề cao, chỉ có độ cao ba tầng, nhưng cô gái này lại rơi xuống trong tư thế đầu đập xuống đất.
Cái c.h.ế.t vô cùng t.h.ả.m khốc, nghe nói những sinh viên đi ngang qua dưới lầu lúc đó, suốt cả học kỳ sau không dám bước chân vào căng-tin uống tàu hũ nóng nữa.
Từ đó, lời đồn ma ám bắt đầu lan truyền. Thời gian trôi qua, chẳng có ai thực sự thấy ma quỷ cả.
Vì thế, tôi cũng chẳng để tâm. Không ngờ, gần đây chuyện này lại bắt đầu rộ lên lần nữa.
"Chuyện đó chị nghe rồi, vụ nhảy lầu cũng hơn một năm rồi, có bao giờ xảy ra chuyện ma quái gì đâu, nên em đừng hù dọa chị nữa."
"Lần này là thật đó chị! Hôm nay chị không đến lớp nên chắc chưa nghe kể chuyện gì đã xảy ra đâu nhỉ?" Thấy vẻ mặt tôi đầy hoài nghi, Gia Gia liền nghiêm túc kể lại tường tận sự việc đêm qua: "Tối hôm qua, một cô bạn trong khoa em, sau khi tan học đã để quên điện thoại trong lớp, đến khi về ký túc xá mới phát hiện, nên mới quay lại lớp để lấy. Vừa đi đến cửa lớp, cô ấy thấy có một bóng người đi đi lại lại trong phòng, thoạt đầu cô ấy còn nghĩ là có sinh viên nào cũng bỏ quên đồ giống mình. Nhưng khi cô ấy bật đèn lên, trong phòng lại không có một bóng người nào cả."
"Lúc này, cô ấy chợt nhớ đến những lời đồn ma ám trước đây, vội vã chạy đến chỗ ngồi lấy điện thoại rồi lao ra ngoài. Nhưng đúng vào khoảnh khắc cô ấy sắp bước qua cánh cửa lớp học..."
Quẻ Thượng Thượng Trong Miếu Thần Tài
"Cánh cửa 'RẦM' một tiếng đóng sập lại, mặc cho cô ấy dùng hết sức giật chốt cửa cũng không thể mở ra. Đèn trong lớp chớp nháy hai cái rồi tắt hẳn."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/gieng-sau/chuong-2.html.]
"Sau khi ánh đèn tắt, bóng người lúc nãy lại xuất hiện, dưới ánh đèn đường hắt qua cửa sổ, một gương mặt trắng bệch cùng một cái đầu không còn nguyên vẹn của nữ quỷ hiện ra trước mắt cô ấy."
"Trong cái hố sâu trên đỉnh đầu nữ quỷ kia còn 'ùng ục ùng ục' rỉ ra m.á.u tươi, đích thị là hình dáng t.h.ả.m khốc của nữ sinh đã nhảy lầu trước đây."
"Nữ quỷ lơ lửng trôi về phía cô ấy đang đứng. Cô ấy sợ hãi nhắm nghiền mắt lại, cả cơ thể run rẩy không ngừng. Đúng lúc này, cô ấy cảm thấy cổ mình bị ai đó bóp chặt, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, cơ thể cũng bị nhấc bổng lên theo động tác của nữ quỷ."
"May mắn thay, bảo vệ của trường đi tuần đêm đã tới đó. Họ phá cửa xông vào mới cứu được mạng cô ấy. Nghe bác bảo vệ kể lại, lúc đó lưỡi cô nữ sinh kia đã thè ra rất dài, cơ thể thì lơ lửng giữa không trung. Nhưng lại không hề nhìn thấy con nữ quỷ nào cả."
"Kể chi tiết như thật, cứ như là em có mặt ở đó vậy." Tôi trêu chọc em ấy.
Thấy Gia Gia vẻ mặt nghiêm túc, tôi nửa tin nửa ngờ lấy điện thoại ra, truy cập vào diễn đàn của trường. Quả nhiên, lúc này đầy màn hình là các bài viết về chuyện ma ám khoa Kinh tế Quản lý. Có những lời kể còn ly kỳ hơn cả những gì Gia Gia vừa nói.
Họ kể rằng, cuối cùng là nhờ một vị Đạo sĩ đi ngang qua, thấy trường mình âm khí bao phủ, mới làm phép cứu giúp.
Lại có người nói nữ quỷ đang tìm người thế mạng, dặn gần đây buổi tối đừng nên đến khu giảng đường nữa.
...
Vừa xem được một lát, tôi thấy những bài viết vừa rồi còn tồn tại, nay lại không thể mở ra được nữa.
Sau khi làm mới lại, mọi thứ đều biến mất.
Lúc này, một bài viết được ghim xuất hiện ngay trên đầu diễn đàn. Chữ viết có màu đỏ nổi bật, là do Quản trị viên diễn đàn đăng lên nhân danh nhà trường.
Đại ý là: [Chuyện trường học bị ma ám hoàn toàn là bịa đặt, không có thật, mong mọi người đừng hoang mang. Hiện tại cảnh sát đã vào cuộc điều tra, kết quả cho thấy nữ sinh kia quả thực quay lại lớp lấy điện thoại, nhưng sau khi lấy xong thì đột nhiên phát bệnh động kinh, sau đó được bảo vệ đi ngang qua cứu giúp.
Những lời đồn thổi trên mạng đều là do chính bác bảo vệ thêm thắt, thêu dệt nên, không hề đúng sự thật. Hiện đã đình chỉ công tác bác bảo vệ này, hy vọng toàn thể giáo viên và học sinh tiếp tục nghiêm túc học tập và làm việc, không truyền bá mê tín dị đoan phong kiến.
Nếu còn phát hiện có người lan truyền, một khi bị phát hiện sẽ bị cảnh cáo nghiêm khắc, nếu không hối cải sẽ bị ghi vào lỗi lớn, xử lý nghiêm minh.]
Đọc đến đây, tôi đưa điện thoại qua. Gia Gia không nhận, chỉ nhìn thoáng qua thông báo công khai của trường trên màn hình rồi im lặng.
Sau đó, em ấy lấy ra một chiếc khăn tay từ trong túi, hình như bên trong có gói thứ gì đó.
--------------------------------------------------