Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

GIẾNG SÂU

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đột nhiên, tôi như nắm được một manh mối vô cùng quan trọng. Tôi nhìn Trương Siêu đối diện, lắp bắp không thể tin được: "Trương Siêu, không đúng! Vương Gia Gia, có phải là em không?"

"Trương Siêu" đối diện sững người một lát, sau đó khẽ cười, nhưng giọng nói phát ra lại là giọng nữ quen thuộc, "He he... Xem ra vẫn không giấu được chị, chị Thu Nhã à! Thật ra em biết cái khăn tay này chắc chắn sẽ khiến chị nhớ ra em là ai, nhưng không còn cách nào khác, vì em chỉ có mỗi chiếc khăn tay này thôi." Vừa nói, tôi thấy "Trương Siêu" từ từ biến thành hình dáng của Vương Gia Gia.

Chứng kiến sự biến đổi trước mắt, tôi kinh hãi lùi lại hai bước, một nỗi sợ hãi tột cùng chiếm lấy tâm trí tôi, "Em rốt cuộc là ai? Tại sao lại giả mạo thành Trương Siêu? Em có quan hệ gì với Vương Gia Gia?"

"Hay nói đúng hơn, em rốt cuộc là người hay là quỷ?"

Thấy tôi bày ra tư thế phòng thủ, trên mặt "Vương Gia Gia" xuất hiện một thoáng thất vọng ngắn ngủi, rồi nhanh chóng trở lại bình thường, "Em là ai? Em không phải là Vương Gia Gia, người chị em tốt luôn bên cạnh chị sao? Sao... giờ lại không nhận ra em nữa?"

"Không đúng, người chị em của tôi là người, còn em là..."

"Là quỷ, đúng không? Em vốn dĩ là quỷ, ngay từ đầu đã là quỷ rồi. Vì vậy, em không để bụng chuyện chị nói thế đâu, chuyện này vốn dĩ là lỗi của em, và sớm muộn gì chị cũng sẽ biết thôi."

Nghe chính miệng em ấy thừa nhận, tôi vẫn cảm thấy khó chấp nhận. Hồi tưởng lại mọi chuyện đã qua giữa chúng tôi, tôi cũng bắt đầu nhận ra một vài manh mối.

07.

Em ấy xuất hiện luôn vào những ngày âm u hoặc khi trời đổ mưa. Lần gặp mặt đầu tiên cũng là trong nhà vệ sinh tối tăm.

Mỗi khi thời tiết nắng ráo, tôi đều muốn rủ em ấy ra ngoài đi dạo, nhưng đều không tìm thấy em ấy, ngay cả trong những giảng đường sinh viên thường lui tới cũng hiếm khi thấy bóng em.

Hơn nữa, kể từ khi hai chúng tôi trở thành bạn bè, lại chưa từng có bất kỳ một lần tiếp xúc cơ thể nào. Em ấy thậm chí không chủ động đón lấy những thứ tôi đưa. Tôi từng nghĩ đó chỉ là thói quen sống của em ấy. Giờ thì xem ra là tôi đã nghĩ quá nhiều rồi.

"Vậy tại sao em lại chọn chị? Trường có biết bao nhiêu người, bất cứ ai cũng có thể trở thành bạn của em mà?"

"Không thể! Ngoài chị ra, bất cứ ai khác trong trường, em đều không muốn kết bạn. Còn lý do tại sao, hiện tại em chưa thể nói cho chị biết."

Thấy em ấy không muốn nói, tôi cũng không truy hỏi nữa. Dù sao em ấy là quỷ, nếu em ấy không muốn nói, tôi có thể làm gì được em ấy?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/gieng-sau/chuong-8.html.]

Một người và một quỷ cứ thế nhìn nhau.

Có lẽ em ấy thực sự rất muốn trở thành bạn của tôi. Cũng may, vẻ ngoài của em ấy không khủng khiếp như con nữ quỷ ở tầng ba.

Nghĩ đến đây, tôi chợt nhớ ra chuyện con nữ quỷ dưới lầu, liền mở lời hỏi: "Con nữ quỷ dưới lầu sao rồi, có phải đã bị em hàng phục rồi không?"

"Chị đ.á.n.h giá cao em quá rồi. Cô ta là oan hồn c.h.ế.t oan, mạnh hơn em nhiều. Em chỉ kịp dẫn dụ cô ta đi chỗ khác thôi. Chị mau đi đi, trễ chút nữa e là cô ta lại tìm về đây mất."

Tôi vừa nghe em ấy nói xong, đang chuẩn bị bước xuống lầu.

Dưới lầu đã vọng lên giọng nói của con nữ quỷ: "He he... Đúng là tình chị em sâu nặng! Tao đã nghi rồi mà, tại sao lần nào mày cũng có thể trốn thoát được, hóa ra là có một cô em gái quỷ giúp đỡ."

"Ở tầng bốn ta đã cảm thấy mày không ổn rồi, tại sao một gã đàn ông lại mang trên mình luồng âm khí mạnh mẽ? Tao còn định tối nay tha cho mày một lần, chỉ động đến con nhỏ bên cạnh cô thôi. Nào ngờ mày lại quay lại, hóa ra giữa hai người còn có một đoạn tình bạn như vậy, thật khiến người khác khao khát! Nhưng tại sao tao lại không gặp được tình cảm như thế, tại sao tao lại phải gặp phải gã đàn ông tồi tệ đó chứ?" Nói xong, con nữ quỷ đã xuất hiện ở chiếu nghỉ cầu thang tầng bốn, vẫn với khuôn mặt kinh hãi đó.

Vương Gia Gia thấy nữ quỷ xuất hiện cũng giật mình, có lẽ em ấy không ngờ nữ quỷ lại có thể tìm đến đây nhanh như vậy, thực lực mạnh hơn những gì em ấy tưởng tượng rất nhiều.

"Thế này đi, nể tình chúng ta đều là quỷ hồn, mày có thể đi một mình, tao sẽ bỏ qua chuyện này." Nữ quỷ nói với Vương Gia Gia.

"Thả tôi đi? Cô có lòng tốt như vậy sao? Muốn làm hại chị ấy, thì bước qua xác tôi đã!" Nói rồi, em ấy đứng chắn trước mặt tôi.

Chứng kiến cảnh này, một cảm xúc cảm động khó tả dâng lên trong lòng tôi. Đồng thời, tôi cũng cảm thấy vô cùng tự trách về thái độ lúc nãy của mình.

Quẻ Thượng Thượng Trong Miếu Thần Tài

Giờ đây, tôi không còn xem em ấy là một hồn ma nữa, mà là người bạn thân, người chị em tốt thực sự của tôi.

Nữ quỷ thấy Vương Gia Gia chắn trước mặt tôi, liền hừ lạnh một tiếng, "Nếu mày muốn hồn xiêu phách tán, tao sẽ thành toàn cho mày!"

Chỉ thấy nữ quỷ đưa hai tay về phía trước. Vốn dĩ còn cách chúng tôi bốn, năm mét, giờ đây hai cánh tay nó nhanh chóng dài ra, chớp mắt đã bóp chặt lấy cổ Gia Gia.

Thế nhưng, Gia Gia bị nữ quỷ bóp cổ vẫn không hề hoảng sợ, em ấy giơ tay, bùa hộ mệnh đang bọc trong tay khăn vải liền choàng lên cánh tay nữ quỷ.

Lá bùa hộ mệnh vừa chạm vào cánh tay nữ quỷ, một luồng hắc khí liền bốc lên.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
GIẾNG SÂU
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...