Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Giữa Đêm Xin Mở Cửa

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi ông ta chết, bụng chị đã hơi to lên rồi.

Chị tôi bán căn nhà ở làng, đến bệnh viện, rồi sau đó dắt tôi lên thành phố.

Chúng tôi thuê một căn phòng nhỏ xíu, chị ấy nói với tôi: "Thiển Thiển, sau này em học hành tử tế nhé, chị sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi em."

Chị tôi từng khuân vác xi măng, vào nhà máy, bán hàng rong, sau khi tích lũy được một ít tiền tiết kiệm, chị ấy tự mình bán đồ ăn sáng.

Chị tôi không ngại khó, không ngại khổ, người gọn gàng nhanh nhẹn, nấu ăn cũng ngon, rất nhanh đã đứng vững ở thành phố, sau đó, chị mở cửa hàng ăn sáng đầu tiên.

Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hai chị em tôi, mỗi tối, chị tôi và tôi chen chúc trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng trọ để lên kế hoạch cho tương lai, chị nói đợi kiếm được nhiều tiền hơn, sẽ mua một căn nhà, khi đó chúng tôi sẽ có một mái ấm.

Sau này vì quá bận, chị tôi đã gửi tôi vào một trường tư thục.

Rồi sau đó, chị tôi có bạn trai.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Người đàn ông đó cũng là người nông thôn, lớn lên cùng bà nội, năm mười lăm tuổi bà nội mất, anh ta bỏ học ra ngoài làm thợ sửa xe. Hoàn cảnh này nói ra có chút đồng cảnh ngộ với chị tôi, vì vậy, hai người nảy sinh tình cảm.

Rất nhanh, họ đã ở bên nhau.

Anh ta đối xử với chị tôi rất tốt, chị tôi cũng đối xử với anh ta rất chân thành.

Tám năm, họ cùng nhau thức khuya dậy sớm phấn đấu, tiệm ăn sáng dần mở rộng thành chuỗi nhà hàng, sau đó lại mở thêm vài chi nhánh.

Người đàn ông đó trở thành ông chủ, chị tôi trở thành bà chủ, cuộc sống cuối cùng cũng tốt đẹp hơn, nhưng một số vấn đề cũng theo đó mà lộ ra.

Người đàn ông từng ngàn lần yêu thương, vạn lần chiều chuộng chị tôi đã thay đổi.

"Hôm nay chị có nói vài câu với một khách nam, anh ta đã mắng chị là đồ vô liêm sỉ."

"Anh ta bảo sau này chị đừng đến cửa hàng nữa, ngoan ngoãn ở nhà đi."

"Có thể là việc mở chi nhánh khiến anh ta áp lực quá lớn nên lúc nào anh ta cũng cáu với chị."

"Anh ta đã động tay động chân với chị, anh ta chê chị bẩn, đã mất trinh từ trước khi quen anh ta, chị hai mốt tuổi đã theo anh ta, bây giờ anh ta lại nói với chị những lời này..."

Lúc đó tôi đã đi học đại học ở tỉnh khác, những điều này đều là khi tôi gọi video với chị, phát hiện chị có vẻ không ổn, ép hỏi chị mới nói ra.

Khi đó, tôi đã lờ mờ nhận ra điều gì đó, tôi muốn đợi đến khi nghỉ hè về rồi nói nhưng còn chưa kịp đến nghỉ hè, chị tôi đã nhảy lầu tự tử.

Khi dọn dẹp di vật của chị, tôi đã tìm thấy một đoạn video khó coi trong điện thoại của chị ấy, là chị tôi và một người đàn ông lạ mặt.

Đoạn video đó được một số lạ gửi vào một nhóm cửa hàng hơn một trăm người.

Đó là một đoạn video được cắt ghép, người trong nghề chỉ cần vài bức ảnh đời thường, là có thể biến một người phụ nữ thành nhân vật chính trong một bộ phim k.h.i.ê.u d.â.m không chút liêm sỉ.

Chị tôi không được học hành, không biết chữ, làm sao chị biết video đó từ đâu ra? Đối mặt với những hình ảnh dơ bẩn đó, chị có miệng cũng không thể nói rõ được! Hơn nữa, anh ta căn bản không tin chị.

Cuộc đối thoại cuối cùng của chị tôi với anh ta là: "Tần Phi, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, anh không biết em là người như thế nào sao? Thật sự không phải em, anh tin em đi, em có thai rồi."

Tần Phi: "Ai biết cô mang cái loại nghiệt chủng từ đâu đến."

15.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/giua-dem-xin-mo-cua/chuong-7-het.html.]

Không lâu sau khi chị tôi mất, Tần Phi có thêm một cô bạn gái là sinh viên chuyên ngành "truyền thông số".

Qua tìm hiểu, người phụ nữ đó tên là Tống Ninh, từng thực tập tại cửa hàng của chị tôi.

Tôi đã nhờ chuyên gia, dựa vào số điện thoại lạ đó, tra ra IP chính là của cô ta.

16.

Sau đó tôi vừa đi làm vừa đi học, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi phẫu thuật thẩm mỹ, với một diện mạo hoàn toàn xa lạ, trở về thành phố này, và trở thành bạn thân của Tống Ninh.

Bố mẹ cô ta không đồng ý cho cô ta kết hôn với Tần Phi, người hơn côta mười tuổi. Để đối phó với bố mẹ thường xuyên đến thăm, cô ta và tôi đã thuê chung một căn hộ.

Tình yêu không được bố mẹ chúc phúc đa số sẽ không có kết quả tốt đẹp.

Sau khi những đam mê ban đầu phai nhạt, Tống Ninh nhận ra rằng Tần Phi ngoài việc có tiền ra, mọi mặt đều khác xa so với hình mẫu lý tưởng trong lòng cô ta.

Và lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai, hài hước và giàu có đã xuất hiện trong thế giới của Tống Ninh.

Thế là, những chuyện sau đó đã xảy ra.

Trời đất ơi, đêm hôm đó, tôi nghe thấy tiếng Tống Ninh cầu cứu, nghe thấy tiếng cô ta la hét thảm thiết, nhìn qua mắt mèo thấy con d.a.o của Tần Phi đ.â.m vào người cô ta, nhìn thấy m.á.u cô ta chảy lênh láng khắp nơi, trong lòng tôi hả hê biết bao nhiêu.

Hơn nữa, làm sao tôi có thể sợ bị cư dân mạng công kích được chứ?

Không ai biết tâm lý của tôi mạnh mẽ đến mức nào đâu.

Năm mười tuổi, bố tôi say xỉn, bắt tôi đi mua rượu cho ông ta. Rượu mua về, tôi đổ đi một nửa, đổ thêm nửa chai thuốc trừ sâu vào chai rượu.

Tôi tận mắt nhìn thấy ông ta c.h.ế.t đau đớn trước mặt mình, tôi không một chút sợ hãi, bởi vì tôi biết lúc đó nếu ông ta không chết, người c.h.ế.t có lẽ sẽ là chị tôi.

Chị tôi số khổ nhưng rất lương thiện. Chị tôi gầy gò nhưng lại dùng đôi vai của mình che chở cho tôi một bầu trời.

Tôi nỗ lực học hành, thi đỗ đại học với ý nghĩ sau này đến lượt tôi chăm sóc chị, nhưng đợi đến khi tôi có khả năng rồi, chị tôi lại mất, thử hỏi, làm sao tôi có thể nguôi ngoai?

Đúng vậy, tôi chưa bao giờ có vấn đề về tâm lý, không lâu sau, tôi sẽ xuất trình một giấy giám định tâm thần bình thường, có giấy giám định đó, tội danh g.i.ế.c người của Tần Phi sẽ được xác nhận, chắc chắn anh ta sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống.

17.

Nói đến đây, có lẽ có người vẫn còn thắc mắc, tại sao lúc đầu tôi không trực tiếp tố cáo Tần Phi là kẻ sát nhân, mà lại giả vờ mất trí nhớ?

Đó là bởi vì, tôi còn một kế hoạch khác.

Những năm này, tôi vẫn luôn đi học, không tiếp xúc nhiều với Tần Phi nhưng cũng có một số hiểu biết về anh ta.

Môi trường trưởng thành đã khiến anh ta tự ti từ trong xương tủy, tự ti, truyền thống, và còn mang tư tưởng gia trưởng. Anh ta thích kiểm soát phụ nữ, thích phụ nữ phụ thuộc vào mình, tôn thờ mình, vâng lời mình, nếu người phụ nữ đó còn là một trinh nữ, với vẻ ngoài trong sáng thì sẽ càng hoàn hảo hơn.

Tôi đã xuất hiện với hình ảnh hoàn hảo mà anh ta thích, khiến anh ta yêu tôi.

Ngoài những chuyện anh ta làm vì sợ tôi hồi phục trí nhớ ra, ann ta đã sang tên một nửa số cửa hàng cho tôi. Ạnh ta đã dốc hết tài sản, mua căn nhà lớn này dưới tên tôi, trang trí theo sở thích của tôi.

Tôi mở vali, ôm một chiếc hộp tro cốt ra rồi nhẹ nhàng vuốt ve, nhỏ giọng nói: "Chị ơi, em đã báo thù cho chị rồi… Cuối cùng em cũng lấy lại được những thứ vốn thuộc về chị rồi."

(Hết)

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Giữa Đêm Xin Mở Cửa
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...