Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hải Tặc Vương Chi Sinh Đôi

Chương 42

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Haruto tiến về căn phòng của cả hai người , anh mở cánh cửa ra nhìn thấy cô đang ngồi trên chiếc ghế sô pha , trước mặt cô là hai tách trà còn nóng . Anh thở dài , đóng cánh cửa lại sau lưng , bước đến chỗ chiếc ghế đối diện rồi ngồi xuống .

" Haruki , anh nghĩ rằng nếu như chúng ta làm theo kế hoạch đã định thì sẽ có khá nhiều khó khăn .. " Haruto nghiêng đầu nhìn ra ngoài , tay nâng lên tách trà .

" Vậy anh nghĩ chúng ta nên làm gì ? Hiện giờ chúng ta đang gặp rắc rối với Mihawk về hắn ... để khắc phục cùng sửa chửa điều này thì sẽ mất khá nhiều thời gian và chúng ta đang thiếu chính là nó .." Haruki lắc đầu thở dài .

" Khoảng thời gian này chúng ta cũng đã thích hợp để tiếp cận gia đình Donquixote ... Crocodile cũng đã đến thời điểm ... " Haruki nói .

" ... " Anh trầm mặt một lúc rồi sau đó nhấp một ngụm trà .

" Em còn nhớ những ma pháp bị cấm không ? " Cô nhướng mày nhìn anh trong sự khó hiểu rồi gật đầu .

" Đương nhiên là nhớ . Em thậm chí còn viết lại tất cả cơ mà . " Haruki đưa tay lên không trung , từ giữa lòng bàn tay của cô dần gợi lên một ngọn gió nhỏ rồi ngày càng lớn hơn , và khi nó tản ra thì lơ lửng giữa lòng bàn tay của cô chính là một cuốn sách cũ kĩ bằng da . Trên bìa cuốn sách không có gì ngoài dòng chữ '

தடைசெய்யப்பட்ட

மந்திரம்

'

(

Ma pháp cấm

) được mạ vàng .

Cô chơi đùa với cuốn sách đó trong không trung rồi đưa mắt nhìn sang anh , nhếch mép cười .

" Anh dự định thực hiện một trong những ma pháp trong đây ? Quả nhiên là chơi lớn nha ."

" Đã không còn cách nào khác ." Anh cười nhẹ .

" Vậy anh dự định thực hiện ma pháp nào đây ?

Hủy Diệt

?

Tan Biến

?

Cánh Cổng Ngục Tù

? " Cô nhìn cuốn sách , theo cử chỉ tay của cô mà chậm rãi mở ra rồi lật từng trang theo lời của cô .

" Không . Chúng ta sẽ thực hiện

Phân Tách

." Anh lắc đầu nói . Cô dừng lại việc lật cuốn sách để nhìn qua anh .

" Anh biết đó là một ma pháp khá nguy hiểm đấy . Tại sao không sử dụng

Sao Chép

? "

"

Sao Chép

không thể chắc chắn được . Nó sẽ rất dễ bị ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta ... Sao chép có thể thực hiện được các năng lực của chúng ta nhưng lại rất yếu về mặt phòng ngự . Em nghĩ nếu như chúng ta để

Sao Chép

đi gặp những người khác thì em có chắc rằng sẽ không gặp phải những người như Garp hay Sengoku ? Đặc biệt nếu như hắn có ý định muốn phá hủy kế hoạch của chúng ta thì đó chính là một cơ hội tuyệt hảo ."

" ... Như vậy thì chúng ta cũng phải có sự bảo vệ cho

Phân Tách

." Cô điều khiển cuốn sách lật qua từng trang giấy mục đã ngả vàng đậm.

"

Bảo Hộ

?

Chiếc Khiên Của Michael

? " Haruto lắc đầu .

" Không cần đến . Dù sao thì

Phân Tách

chính là do bản thể của chúng ta tạo ra . Có thể xem như chúng ta đang ở nhiều nơi cùng một lúc thôi ."

" Vẫn còn một vài tháng nữa , anh có muốn thay đổi kế hoạch gì không ?"

" Đẩy nhanh tiến trình kế hoạch . Hắn nếu đã xuất hiện thì chắc chắn ý định của hắn không hề có điều tốt đối với chúng ta ." Haruto gật đầu .

" Như vậy anh muốn thay đổi như thế nào ? "

" Một tháng kể từ giờ chúng ta sẽ thực hiện ma pháp

Phân Tách

. Và có lẽ chúng ta nên tấp vào một hòn đảo nào đó , cũng không quá tiện nếu như chúng ta thực hiện trên con thuyền này ."

" Được thôi , dễ dàng . " Cô mỉm cười rồi búng tay . Cuốn sách sau đó liền biến mất , chỉ để lại một đám khói xám nhỏ . Haruki cầm lên tách trà của cô rồi bắt đầu uống , Sau một lúc im lặng thì cô mới lên tiếng , lần này giọng nói của cô khá buồn và lo lắng .

" Mihawk đã sao rồi ? " Anh im lặng trước câu hỏi của cô , anh không trả lời mà nhìn chằm chằm vào tách trà .

" Hắn hiện giờ đã đỡ hơn ban đầu . Nhưng có lẽ việc chúng ta phân tách và rời đi nên được giấu xuống . Anh không nghĩ hắn sẽ phản ứng tích cực với điều này đâu ..." Haruto thở dài khi nói đến Mihawk .

" Em không nghĩ rằng hắn sẽ xuất hiện trực tiếp đối với Mihawk như vậy . Em vốn tưởng rằng dù hắn có ra mặt thì cũng chỉ là trong giấc mơ ... đây là lỗi của em ..." Cô thở dài .

" Đây không phải là lỗi của em . Hắn không phải là một trong những kẻ mà chúng ta có thể điều khiển hay đọc được ." Haruto lắc đầu khi anh đứng dậy , tiến đến bên chỗ cô rồi ngồi xuống bên cạnh . Anh đặt tay lên đầu của cô rồi nhẹ nhàng xoa đầu .

" Chuẩn bị bất cứ lúc nào mà hắn có thể xuất hiện lại một lần nữa là những gì chúng ta có thể làm đối với hắn ." Anh nói rồi ôm cô vào lòng rồi nhẹ vỗ lên lưng cô . Haruki đặt đầu lên vai anh , mắt nhắm hiu hiu lại .

" Ngủ đi Haruki . Em đã không nghỉ ngơi nhiều ngày rồi ." Haruto nói rồi nhẹ nhàng ngâm nga một khúc nhạc . Haruki chậm rãi nhắm mắt lại , khẽ mỉm cười rồi dần chìm vào trong giấc ngủ sau nhiều ngày liền không nghỉ ngơi .

Haruto vẫn tiếp tục nhẹ nhàng ngâm nga khúc nhạc một khoảng thời gian dài , rồi sau vài tiếng anh mới dừng lại , ẵm Haruki lên rồi đặt cô lên giường . Anh cúi người xuống rồi hôn lên trán cô đầy yêu thương .

" Ngủ ngon Haruki ." Rồi anh đưa tay tắt đèn xuống , để cho cả căn phòng chìm vào trong bóng tối trước khi anh tiến đến chỗ của anh , ngồi xuống rồi lấy ra một cuốn sổ ghi chép , bắt đầu viết những ghi chú cùng sự kiện .

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 42
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...