Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hạnh Hoa cô nương

Chương 23

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Túc!"

Lời anh ta bị tiếng gọi từ xa cắt ngang, vài công tử trẻ tuổi cưỡi ngựa đến: "Gần đây tìm ngươi mãi không thấy, hóa ra là ở đây hái hoa? Sao, ngươi bị mất chức rồi, định làm người trồng hoa à?"

Nói xong, mấy người cười ồ lên, lần lượt xuống ngựa.

Tư Mã Túc đỏ mặt, đ.ấ.m vào người công tử gần nhất một cái, nói: "Các ngươi nói bậy bạ gì đó."

Mấy người nói qua nói lại một lúc, rồi quay sang nói với Tư Mã Túc: "Chúng ta đang uống rượu ăn thịt ở đằng kia, Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa năm nay đều có mặt, bên kia cũng có mấy cô nương đến dạo chơi, đang cùng nhau vui vẻ, đi nào, qua đó với chúng ta."

Ta liếc nhìn về phía xa, Cô Yến Thanh cũng ở đó sao?

73

Tư Mã Túc nói: "Ta còn có việc, các ngươi cứ chơi đi, hôm khác ta mời rượu tạ lỗi."

Đám người kia không buông tha anh ta, cứ kéo anh ta đi.

Anan

Anh ta không lay chuyển được, nhìn ta cầu cứu.

Ta nói: "Huynh cứ đi đi, ta tự mình về được."

Anh ta vừa mới nói những lời như vậy, cũng khá ngại ngùng, may mà có người đến phá đám.

Đám công tử bột kia lúc này mới nhìn ta, rồi lại cười ồ lên: "Tư Mã Túc, ngươi được lắm, hóa ra là đang hẹn hò với cô nương!"

Ta và Tư Mã Túc lập tức cảm thấy không thoải mái, mặt đỏ bừng.

Tư Mã Túc nói với ta: "Hạnh Hoa, hay là muội đi cùng ta? Chúng ta ngồi một lát rồi về, kẻo bọn họ cứ léo nhéo mãi."

Chúng ta đến nơi thì mọi người đang chơi đấu thơ, người thua phải uống rượu.

Tư Mã Túc bị trêu chọc một hồi, anh ta vội vàng chắp tay tạ lỗi, nói gần đây bận việc mới, hôm khác sẽ mời rượu, rồi giới thiệu ta với mọi người.

Bên trong có rất nhiều người ta quen, họ đã từng đến tiệm của ta.

Dù kinh doanh ở đâu, làm quen với các bậc quyền quý cũng không bao giờ sai, hiện tại hơn một nửa thu nhập của tiệm ta không phải là tiền bán son phấn thông thường, mà là do các gia đình giàu có đặt hàng, để tặng cho người khác, không chỉ có tiền bán son phấn, mà còn có cả tiền thưởng.

74

Tư Mã Túc kéo ta đến ngồi cạnh Cô Yến Thanh.

Cô Yến Thanh không nhìn ta lấy một cái.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hanh-hoa-co-nuong/chuong-23.html.]

Ta cảm thấy chàng ấy hơi lạnh nhạt, đoán chừng là vì không muốn thể hiện quen biết ta trước mặt nhiều người như vậy?

Cũng có thể chàng ấy đang không vui, chàng ấy thường xuyên không vui, mặc dù bây giờ chàng ấy không còn nói năng lạnh lùng với ta như trước nữa.

Ta không biết chơi đấu thơ lắm.

Bây giờ ta nhiều nhất chỉ biết đọc và viết, những thứ văn vẻ hoa mỹ đó, ta thực sự không hiểu, ta hàng ngày bận rộn làm son phấn, nghĩ ra những mẫu mã mới, lại còn phải lo việc ở tiệm, không có thời gian để tìm hiểu mấy thứ đó.

Người thua phải uống rượu, ta cũng không tiện không uống, cầm chén rượu lên định uống thì Tư Mã Túc lấy chén rượu của ta, nói: "Ta uống thay muội, rượu này uống vào sẽ chóng mặt."

Ta chưa kịp nói gì, những người xung quanh đã cười ồ lên, trêu chọc: "Ôi chao ôi! Đây là đạo lý gì vậy? Túc, rượu của Hạnh Hoa cô nương, ngươi dựa vào cái gì mà uống thay? Ngươi là gì của cô ấy vậy?"

"Đúng vậy, hôm nay mọi người đều có mặt, ngươi nói rõ xem nào, rảnh rỗi không tìm huynh đệ, lại đi tìm cô nương, bây giờ còn muốn uống rượu thay, đây là đạo lý gì?"

Ta muốn chui xuống đất luôn, mặt nóng bừng.

Tư Mã Túc cười mắng: "Liên quan gì đến ngươi! Lần sau ra sân tập ta sẽ cho ngươi biết!"

Đây là lần đầu tiên ta nghe anh ta nói tục.

Quay sang nhìn anh ta, mặt anh ta vẫn đỏ bừng, ánh mắt long lanh như có nước.

Chơi được một lúc thì mưa to bất chợt ập đến, mọi người giật mình, vội vàng chạy lên xe ngựa của mình.

75

Cô Yến Thanh, người nãy giờ im lặng, kéo tay ta, nói: "Mau đi thôi, sắp mưa to rồi."

Tư Mã Túc cũng nắm lấy tay kia của ta.

Cô Yến Thanh nhìn tay Tư Mã Túc.

Ta cảm thấy vô cùng ngại ngùng, cả hai người đều không buông tay, có một nha hoàn gọi Cô Yến Thanh.

"Cô công tử, mau lên xe thôi."

Tư Mã Túc ôn tồn nói: "Cô huynh, đích tôn nữ của Tể tướng đang đợi huynh đó."

Ta ngước mắt nhìn chiếc xe ngựa kia, thật xa hoa lộng lẫy, ngay cả nha hoàn cũng xinh đẹp như hoa sen mới nở, có thể tưởng tượng tiểu thư kia xinh đẹp đến nhường nào.

Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như rất dài, lại dường như rất ngắn, ta nín thở.

Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi Cô Yến Thanh buông cổ tay ta ra, nói với Tư Mã Túc rằng "Vậy hai người đi đường cẩn thận", trong lòng ta vẫn không kìm nén được sự thất vọng.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hạnh Hoa cô nương
Chương 23

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 23
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...