Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HỌA BÌ NƯƠNG TỬ

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hồi ức xưa chợt trào lên, trong tâm ta một trận xót xa.

Ta vừa định tiễn người đi, Quỷ Y bên cạnh đã lập tức ngăn cản ta.

“Cô nương cứ để mặc nàng trở về, e rằng nàng không còn đường sống.”

Quỷ Y nháy mắt, hạ nhân đã mau chóng an trí nàng lên giường.

Ta còn muốn ngăn lại, lại thấy trên gương mặt và thân thể tỷ tỷ chi chít vết thương kinh hãi đến mức thấu tâm can.

Sau khi tẩy đi lớp phấn son dày cộp, gò má tỷ tỷ hiện lên mảng lớn thâm tím.

Nhìn xuống, cổ, cổ tay, cổ chân, đều có những vết siết mới, vết thương vẫn còn hồng nhạt.

Sau gáy là một vết bóp nghẹt. Giờ đây lại bị mài rách, m.á.u tươi vẫn còn rịn ra.

Ngoài ra, còn vô số vết bỏng không sao kể hết.

Ta đang định lại gần quan sát kỹ hơn, lại ngửi thấy hạ thân nàng bốc lên mùi hôi tanh khó tả.

“Bệnh này, chỉ kỹ nữ thanh lâu mới nhiễm phải. Nữ tử này, rốt cuộc đã trải qua những gì?”

Quỷ Y vừa khám bệnh cho tỷ tỷ, vừa đoán dò thần sắc của ta.

Thấy ta không đáp, bà tiếp lời.

“Xương cổ tay, xương cẳng chân của nàng đều từng bị đoạn, hẳn là chịu sự kéo xé của trọng lực trong thời gian dài.”

“Gãy ba xương sườn, rõ ràng là chịu đòn nặng.”

“Nhìn vào bụng này, hẳn là đã từng sinh nở. Chỉ riêng vết thương này, kẻ đỡ đẻ rõ ràng là muốn đoạt mạng nàng.”

Mỗi lời Quỷ Y thốt ra, mồ hôi lạnh trên người ta lại thấm thêm một lớp.

Cuối cùng, bà đưa ra kết luận.

“Nàng mang bệnh cũ, lại uống t.h.u.ố.c hợp hoan kịch độc lâu ngày, thêm vào vết thương nhiễm trùng hiện tại. Nếu ta không ra tay, e rằng nàng chẳng trụ nổi bảy ngày.”

Lời vừa ra, chiếc chén trà trong tay ta đã bị bóp nát.

Năm xưa tỷ tỷ bỏ ta và phụ thân, chẳng phải đã đến Yển Thành hưởng thụ sao?

Sao lại sa cơ đến nông nỗi này?

Đang lúc nghi hoặc, hạ nhân hốt hoảng đến báo.

“Nương Tử, ngoài cửa có một đội người đông đúc của Họa Giang Các đến, nói là muốn tra soát người.”

“Người họ muốn tìm, chính là vị nương tử này.”

Nói rồi, nàng ta chỉ vào tỷ tỷ vẫn còn hôn mê trên giường.

Quỷ Thị, vốn dĩ là nơi làm những việc mờ ám.

Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.

Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

Mà Họa Giang Các lại là cốt lõi của Quỷ Thị.

Người của Họa Giang Các từ trước đến nay không bàn đạo lý, đã nhận tiền thì nhất định phải hoàn thành việc.

Ta biết, chỉ cần ta lên tiếng, tỷ tỷ sẽ mất mạng.

Trong khoảnh khắc mơ hồ, ta dường như nghe thấy thanh âm của phụ thân.

“A Họa, con chớ vì chuyện năm xưa mà thù hận tỷ tỷ con.”

“Con bé từ trước đến nay thương con nhất, nó làm vậy là có nỗi khổ riêng.”

“A Họa, con nhất định phải tìm được tỷ tỷ con.”

Dù thế nào đi nữa, nàng vẫn là người mà phụ thân ta nhắc nhở khi lâm chung.

Huống hồ, nàng giờ đây t.h.ả.m thương đến mức này.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-bi-nuong-tu/1.html.]

Có lẽ tỷ tỷ ta thật sự có nỗi niềm bất đắc dĩ.

Nghĩ đến đây, ta xoay người ngồi xuống trước bàn trang điểm.

Chưa đầy một khắc, ta đã xuất hiện trước mặt mọi người với dung mạo của tỷ tỷ.

Thấy ta bộ dạng này, Quỷ Y chẳng hề ngạc nhiên.

“Ngươi đi đi! Ta sẽ giữ mạng cho nàng.”

Vừa bước qua cửa, hai tên hạ nhân đã lao vào ta, động thủ.

“ Tiện tì này, thật dám coi mình là chủ tử, còn dám trộm bạc của Thiếu gia, ta thấy ngươi ăn đòn chưa đủ.”

Tuy nhiên, nắm đ.ấ.m của chúng chưa kịp giáng xuống, đã ăn hai cái tát tai vang dội của ta.

Cả hai ngơ ngác, đang định gọi đám đả thủ hung ác phía sau.

Nhưng chúng phát hiện, những kẻ đó đã biến mất từ lúc nào sau khi trông thấy hạ thủ bên cạnh ta.

Ta mỉm cười lạnh lùng, trước hết vặn gãy đôi tay của một tên.

Kế đó, đá gãy một cẳng chân của tên còn lại.

Sau khi hoàn thành mọi việc trôi chảy, ý cười trên mặt ta càng thêm sâu đậm.

Xem ra, võ công nhiều năm trước vẫn chưa hề phai nhạt.

Nhìn vào thái độ của hai tên này hôm nay, hẳn đây không phải lần đầu chúng đối xử với tỷ tỷ như vậy.

Thậm chí, cả hai còn muốn nhân cơ hội sờ soạng vào những nơi không nên chạm đến.

Nhìn hai kẻ quỳ gối cầu xin, trong mắt ta khởi lên từng lớp hàn băng.

“Hồi phủ thôi!”

Nghe lời ta, hai kẻ khập khiễng đi trước.

Đi được một đoạn, chúng lại hưng phấn trở lại.

“Cứ đợi đó, đợi Thiếu gia biết được, nhất định sẽ bắt nó quỳ xuống cầu xin chúng ta.”

Vừa dứt lời, ta đã thấy Lý phủ ở đằng xa.

Đến đây, nhiệm vụ của hai tên này đã hoàn thành.

Ta khẽ gật đầu về phía nơi ẩn nấp, hai bóng đen mau chóng đưa chúng đi.

Tỷ tỷ, thì ra những năm qua nàng vẫn ở Lý gia.

Lý gia có không ít chuyện làm ăn ở Quỷ Thị, sao ta lại chưa từng gặp nàng.

Ta vừa bước vào đại môn Lý gia, Lý Hoài đã lao tới ôm chầm lấy ta.

“Thi Thi, nàng đi đâu cả ngày, nhớ c.h.ế.t mất thôi.”

“Nghe A Tứ nói nàng trộm bạc của ta, gan nàng càng ngày càng lớn rồi đấy.”

Nói rồi, hắn lại ghé sát tai ta thủ thỉ:

“Đã vậy, đêm nay ta phải phạt nàng thật nghiêm mới được.”

Nghe những lời này, ta mặt mày ửng hồng, tiếng cười của hắn càng thêm ngông cuồng.

Không lâu sau, hắn lại như sực nhớ ra điều gì, lùng sục khắp sân tìm A Tứ và A Ngũ.

Nhìn bóng dáng nhảy nhót của hắn, ta cười lạnh trong lòng.

A Tứ, A Ngũ giờ này đã mất mạng rồi.

Kẻ c.h.ế.t đêm nay, chính là ngươi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HỌA BÌ NƯƠNG TỬ
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...