Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HỌA BÌ NƯƠNG TỬ

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cuối cùng cũng đợi đến ngày đại hôn.

Bề ngoài, mọi việc dường như diễn ra suôn sẻ.

Nhưng trong bóng tối, sóng gió đã cuộn trào từ lâu.

Ta thản nhiên để tỳ nữ tùy ý sắp đặt, mong chờ vở kịch sắp đến.

Nhìn thấy giờ lành đã điểm, Triệu gia lại náo loạn cả lên.

Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.

Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

Nguyên nhân không gì khác, Tân lang đã biến mất.

Ngay khi mọi người đang bối rối, Giang Diễn lại mặc hỷ phục, dắt theo một đứa trẻ năm tuổi xuất hiện.

Nhìn thấy gương mặt chẳng khác gì tỷ tỷ ta, ta biết, đó chính là A Phúc.

Nhìn sang mặt Giang Diễn, ta có phần hiểu vì sao Triệu lão gia lại đưa A Phúc đến trang viên cùng với Triệu phu nhân cũ.

Triệu lão gia giận dữ lao lên tặng hắn một cái tát.

Giang Diễn khóe miệng rướm máu, nhưng vẫn không hề nổi giận.

“Đa tạ Triệu lão gia đã chuẩn bị hôn lễ này cho Giang mỗ, Giang mỗ vô cùng cảm kích.”

“Vì lẽ đó, Giang mỗ đặc biệt chuẩn bị một món quà lớn cho Triệu lão gia, mong ngài xem qua.”

Lời vừa dứt, người của Giang Diễn đã dâng món quà lớn lên.

Triệu lão gia vừa thấy, quả nhiên sắc mặt đại biến.

Cái gọi là món quà lớn, chẳng qua là tội chứng của Triệu lão gia mà ta đã sai người đưa cho Giang Diễn.

Dù cách khá xa, ta vẫn nhìn thấy gương mặt Triệu lão gia biến đổi trong nháy mắt.

Triệu lão gia quả không hổ là người từng trải, sau khi sai người cất đi món đồ, lại giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Chư vị, đây chính là nghĩa tử của ta, Giang Diễn.”

“Hôm nay thỉnh mọi người đến, là có ý muốn giới thiệu hắn với mọi người.”

“Tiện thể, mời mọi người chứng kiến hôn lễ của nghĩa tử ta.”

Nói rồi, ông ta quay sang hô lớn với mọi người:

“Còn ngẩn ra đó làm gì, chớ để lỡ giờ lành.”

Hỷ nương nghe vậy, mau chóng phủ khăn che đầu lên ta.

Sau đó, Triệu lão gia và Dung Nương ngồi ngay ngắn ở chỗ cao, chờ ta và Giang Diễn dâng trà.

Sau khi hành lễ xong, Giang Diễn cẩn thận dắt ta về phòng hỷ.

Cũng chính lúc này, Dung Nương kéo Triệu lão gia vào góc, đưa cho ông ta thứ gì đó.

Giang Diễn hớn hở vén khăn che đầu lên.

Khi nhìn thấy ta, trong mắt hắn tràn đầy kinh ngạc.

Hắn cẩn thận ôm ta vào lòng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-bi-nuong-tu/6.html.]

“A Thi, ta đã nói rồi, ta tự có cách để chúng ta đều thỏa nguyện.”

“Qua đêm nay, ta sẽ đưa nàng và A Phúc cùng về nhà.”

Mắt ta rưng rưng lệ, chỉ không ngừng cảm tạ Giang Diễn.

“Diễn ca ca, A Thi làm sao xứng đáng để huynh mạo hiểm lớn như vậy vì ta?”

Giang Diễn lại không để tâm.

“Triệu lão già có nhược điểm trong tay ta, hắn không làm gì được chúng ta.”

Nói rồi, hắn lấy chén rượu hợp cẩn, trịnh trọng đưa cho ta.

“A Thi, uống xong ly rượu này, chúng ta thực sự là phu thê.”

“Sau này, có ta bảo vệ nàng và A Phúc, nàng không được khóc lóc nữa.”

Ta mỉm cười lau nước mắt, tiếp nhận chén rượu trong tay hắn.

Thấy hắn sảng khoái uống cạn, ta cũng không còn do dự.

Ngay khi Giang Diễn chuẩn bị có hành động tiếp theo, hắn lại nhận ra vẻ thất vọng trên mặt ta.

Hắn tưởng ta vẫn tự ti rằng mình sẽ bị chê bai, lập tức dừng tay.

“A Thi, mười năm qua nàng giúp ta nhiều việc như vậy, ta làm sao có thể chê nàng?”

Ta nước mắt nhạt nhòa, kéo tay hắn.

“Diễn ca ca, tâm ý của huynh, A Thi đã sớm thấu hiểu.”

“Chỉ là, giờ đây mọi thứ quá đỗi tốt đẹp, ta lại cảm thấy có lỗi với phụ thân và muội muội.”

“Mười năm rồi, họ làm sao có thể không có chút tin tức nào.”

Nghe lời này, trong mắt Giang Diễn thoáng qua một tia hổ thẹn.

“A Thi, xin lỗi nàng.”

Hắn làm sao dám thừa nhận, chính hắn đã sắp xếp đám côn đồ đ.á.n.h c.h.ế.t phụ thân ta?

Nhưng, những điều đó không còn quan trọng nữa.

Ta chỉnh lại y phục, rồi đứng thẳng dậy.

Vẻ kiều diễm trên mặt nhanh chóng được thay thế bằng sự sắc lạnh.

“Không sao, tối nay ngươi sẽ được đi cùng ông ấy.”

Lời vừa dứt, Giang Diễn đột nhiên đứng bật dậy.

Vật lộn một lát, hắn phun ra một bãi m.á.u đen lớn.

“Ngươi, ngươi...”

Hắn run rẩy chỉ vào ta.

Đáng tiếc, hắn không thể nói thêm lời nào nữa.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HỌA BÌ NƯƠNG TỬ
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...