Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HỌA BÌ NƯƠNG TỬ

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mười năm trước, ta đã từng gặp Giang Diễn.

Phụ thân ta đã cứu hắn từ tay đám côn đồ, đưa về nhà.

Hắn ngang nhiên ngồi trong nhà, ta chỉ dám lén lút nhìn từ xa.

Ta thấy hắn khí chất bất phàm, dù áo quần lấm lem cũng không che lấp được vẻ tôn quý trên người.

Quả nhiên, hắn mở lời nói mình là thiếu gia của một đại gia tộc ở Yển Thành.

Để báo đáp ân cứu mạng của phụ thân ta, hắn chuẩn bị cầu thân một trong hai nữ nhi của phụ thân ta làm vợ.

Nói rồi, hắn mỉm cười nhìn ta và tỷ tỷ.

Tỷ tỷ ta nghe xong, ánh mắt sắc bén.

Lập tức sai ta ra chợ, mua nhân thịt làm bánh bao.

Khi ta hớn hở mua nhân thịt quay về, tỷ tỷ đã biến mất.

Ta tra hỏi phụ thân, nhưng ông không dám ngẩng đầu nhìn ta.

Chỉ ngồi trước cửa, hút thuốc, thở dài không ngớt.

Lúc đó, ta luôn nghĩ, là tỷ tỷ đã cướp mất cơ hội hưởng vinh hoa phú quý của ta.

Sau đó, tỷ tỷ bặt vô âm tín.

Ngay cả nửa năm sau phụ thân ta say rượu, bị đám côn đồ đ.á.n.h c.h.ế.t, nàng cũng không xuất hiện.

Kể từ đó, ta coi nàng đã c.h.ế.t.

Năm ấy, ta chưa đầy mười hai tuổi.

Ta cô độc không nơi nương tựa, bị bọn buôn người lừa bán đến Quỷ Thị.

Trong cơ duyên, ta lại cứu Giang Nương đang nguy kịch.

Mười năm sau, ta và Giang Nương lăn lộn ở Quỷ Thị, thoát c.h.ế.t trong gang tấc.

Giờ đây, cuối cùng cũng đã đứng vững gót chân.

Ta hận tỷ tỷ mười năm.

Giờ phút này ta mới biết, tất cả là do Giang Diễn bày ra.

Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.

Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

Tỷ tỷ năm đó hẳn đã nhìn thấu.

Chỉ là, chúng ta không quyền không thế làm sao đối đầu được?

Vì vậy, nàng mới chọn hy sinh bản thân, để bảo toàn cho ta và phụ thân.

Vì vậy, phụ thân ta mới lén lút rơi lệ trong đêm, oán trách bản thân không tài cán, oán trách bản thân quá xen vào chuyện người khác.

Nhưng ông lại sợ ta nảy sinh ý báo thù, nên chỉ dặn dò ta phải tìm thấy tỷ tỷ khi nhắm mắt xuôi tay.

Nhưng phụ thân, ta đã không còn là đứa trẻ ngày xưa.

Giờ đây, ta sẽ là người cầm đao.

Dùng mạng của Giang Diễn, để đền bù món nợ với người và tỷ tỷ.

Chưa đầy một ngày, ta đã chuyển từ Lý phủ đến Giang trạch.

Lý gia từng một thời ngông cuồng, đã hoàn toàn sụp đổ.

Lý lão gia dẫn Lý thiếu gia đang hấp hối khăn gói chạy trốn về quê ngay trong đêm.

Về điều này, ta mỉm cười khinh thường.

Ai biết, liệu họ có sống sót đến nơi không?

Lúc này, ta chăm chú quan sát tẩm phòng của tỷ tỷ tại Giang trạch.

Trang trí nhìn chung là bình thường.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-bi-nuong-tu/3.html.]

Chỉ có một gian phòng chất đầy lồng đèn đỏ do nàng làm.

Xưa kia, mỗi năm vào dịp Tết Nguyên Tiêu, nàng đều làm một chiếc cho ta và phụ thân.

Xem ra, tỷ tỷ thực sự chưa từng quên ta và phụ thân.

Thấy ta thất thần, Giang Diễn ôm ta từ sau lưng.

Thân thể ta bản năng run rẩy, nhưng sau đó tự mình cởi y phục.

Sau khi nhìn thấy thân thể đầy rẫy vết thương của ta, Giang Diễn cau mày, lập tức nhặt y phục khoác lên người ta.

“A Thi, thứ lỗi, đã để nàng chịu ủy khuất.”

“Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ phái người chữa trị cho nàng.”

Nói rồi, hắn vội vã gọi hạ nhân, đi thỉnh Quỷ Y cho ta.

Quả nhiên, đêm đó Quỷ Y đến.

Nàng đuổi hết mọi người ra, nhưng lại kéo ta đòi đi ngay.

“A Họa, sao ngươi lại dây dưa với hắn ta rồi!”

“Tranh thủ lúc hắn chưa phát giác, chúng ta mau trốn đi.”

“Chậm trễ nữa, sẽ không thoát được!”

Thấy nàng phản ứng dữ dội như vậy, ta lại mỉm cười gạt tay nàng ra.

“Giang Nương, chẳng phải chính hắn đã bày mưu lừa tiền bạc của nàng, rồi gửi nàng cho lão biến thái Trần gia sao!”

Giang Nương tránh né câu trả lời, chỉ khăng khăng muốn đưa ta đi.

“Chuyện trước kia không còn quan trọng, giờ ta chỉ muốn chúng ta sống yên ổn.”

Ta nhìn vào gương đồng, lại phát hiện Giang Nương trước kia lại có vài phần giống tỷ tỷ ta.

Liên tưởng đến mấy nữ tử khác, ta lại nhen nhóm hy vọng mới.

“Giang Nương, chúng ta đã không còn là những nữ nhi ngốc nghếch mười năm trước.”

“Giờ đây, thù của các vị, thù của tỷ tỷ ta, ta sẽ cùng báo.”

Cuối cùng, nàng không thể làm trái ý ta, đành thở dài bất lực.

“Đằng nào mười năm trước ta cũng nên c.h.ế.t rồi. Đã vậy, ta sẽ liều mạng cùng ngươi một phen!”

Lời vừa dứt, thanh âm của Giang Diễn đã truyền đến cửa.

Giang Nương nhanh chóng thu dọn, giả vờ đang khám bệnh cho ta.

Thấy Giang Diễn đẩy cửa vào, nàng không nhìn, chỉ âm thầm kê đơn thuốc, rồi rút lui ra ngoài.

Giang Diễn dường như cũng rất đau lòng, đêm đó, hắn cũng ngủ trên giường ta.

Hắn ôm chặt ta, như thể ôm báu vật đã tái sinh mà hắn tìm lại được.

Đến nửa đêm, ta giả vờ gặp ác mộng.

“A Phúc, A Phúc...”

A Phúc là hài tử của tỷ tỷ ta.

Nước mắt nhanh chóng thấm ướt gối, Giang Diễn chỉ không ngừng vỗ về ta.

Cuối cùng, sau khi ta ngủ say, hắn khẽ nói bên tai ta:

“A Thi, ta sẽ tìm cách để nàng gặp lại A Phúc.”

Rất nhanh, khóe môi ta cong lên nụ cười.

Giang Nương, trận chiến này, chúng ta chưa chắc đã thất bại.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HỌA BÌ NƯƠNG TỬ
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...