Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoa Hồng Và Nụ Hôn

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Răng nanh sắc nhọn cắm ngập vào cổ tôi, m.á.u chảy khiến đầu óc tôi choáng váng.

"Ngài Lester..."

Tôi ngơ ngác nhìn ngọn nến trắng đang lặng lẽ cháy phía sau.

Trong cơn choáng váng, tôi nghe thấy giọng anh.

Trầm thấp, tao nhã, tựa như đang ngâm một khúc thơ.

"Ước gì chúng ta có thể hóa thành bướm, chỉ sống ba mùa hè cũng được. Ba ngày vui vẻ, còn hơn trăm năm cô độc vô nghĩa."

Anh cúi đầu tìm đến môi tôi, trao cho tôi một nụ hôn vương đầy mùi máu.

Môi răng lạnh lẽo, tanh nồng vị sắt. Nhưng ánh mắt anh lại dịu dàng đến mức khiến tôi lầm tưởng rằng anh là một mãnh thú quá mức hiền lành.

Nhưng con mồi của anh, rõ ràng là tôi.

Tôi khẽ nhắm mắt, rồi nghiến răng hôn ngược lại anh một cách dữ dội.

Sau đêm đó, tôi bắt đầu cố ý hay vô tình lảng tránh Lester.

Những vụ tấn công của huyết tộc trong trường, nhờ có Giáo hội và Thánh tử can thiệp, cũng nhanh chóng sáng tỏ.

"Hôm đó em thấy kẻ chạy khỏi phòng chứa đồ, hắn là người dưới trướng của Thân vương Andrew."

"Andrew?"

Thấy tôi nghi hoặc, Giang Lai lên tiếng giải thích:

"Trong bảy Thân vương huyết tộc cổ xưa, chỉ còn hai người vẫn còn tỉnh lại. Giờ đây huyết tộc được chia làm hai phe, đứng đầu bởi hai vị ấy."

Hắn cụp mắt, giọng đều đều:

"Một là Thân vương Andrew, còn người kia chắc em cũng biết rồi."

"Thân vương Lester."

Trái tim tôi khẽ run lên, ánh mắt cụp xuống không nói gì. Không ai lên tiếng nữa, bầu không khí trở nên tĩnh lặng.

Tôi có cảm giác mình đã bỏ sót một điều vô cùng quan trọng. Cái gì đó vừa lướt qua trong đầu, nhưng tôi không tài nào nắm bắt được.

...

"Này Diên, gần đây cậu trông như mất hồn ấy."

Tên đầu đỏ ló đầu ra, giọng lười nhác:

"Chẳng lẽ chủ nhà của cậu trốn trả tiền lương rồi à?"

Tôi uể oải phẩy tay.

"Giáo sư Eugene tối nay tổ chức tiệc ngoài trời ở nhà, đi không?"

Điện thoại tôi vang lên một tiếng "ting".

( Truyện được dịch bởi Quất Tử, chỉ được đăng tải trên MonkeyD, Mọt truyện và kênh youtube Quất Tử Audio )

Tôi liếc nhìn, là một tin nhắn mới từ Lester.

"Tối nay về sớm."

Tôi lật úp điện thoại lại, cười nhạt:

"Đi!"

...

Sân nhà Giáo sư Eugene rất rộng.

Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi tận mắt thấy bãi cỏ đông nghẹt người, tôi vẫn không nhịn được hít vào một hơi lạnh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-hong-va-nu-hon/chuong-6.html.]

"Giáo sư Eugene có nhiều sinh viên như vậy sao?"

Quất Tử

Tôi hạ giọng hỏi đầu đỏ. Cậu ta rõ ràng cũng đang sững sờ.

Ánh đèn trên bãi cỏ sáng rực đến chói mắt. Tôi và đầu đỏ bị vài người bạn học quen mặt kéo vào đám đông, nhún nhảy theo điệu nhạc.

Hoàng hôn buông xuống, đầu đỏ kêu đói, liền dựng bếp nướng, lúi húi nhóm than.

Tôi đi theo người hầu ra sau lấy nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn. Càng đi, người càng thưa thớt, mà đường đi lại ngày càng có gì đó sai sai.

Người hầu kia dẫn tôi vòng ra sân sau.

Tôi lập tức khựng lại, bản năng mách bảo phải lùi bước nhưng sau lưng đã có một bóng đen từ trong tối xuất hiện, chắn mất lối đi.

Bảy tám cái bóng vây quanh một người đàn ông khoác hắc bào. Hắn ung dung tiến lại, cúi đầu như đang quan sát tôi.

Tôi không còn đường thoát.

"Cô là tiểu tình nhân của Lester à?"

Một câu đó khiến tim tôi đột nhiên lạnh toát.

...

Lester chạy đến khi tôi đã mất quá nhiều máu, mắt mờ dần, chỉ thấy bóng anh mơ hồ.

"Andrew, ngươi đã vượt giới hạn rồi."

Tôi yếu ớt dựa vào lòng Lester, trước mắt là hai phe đang giằng co, và cả Giang Lai vừa vội vã đến nơi, mày chau chặt lại.

Đúng lúc ấy, trong đầu tôi như có một sợi dây kết nối mọi nguyên nhân, hậu quả lại với nhau.

Giang Lai từng nói với tôi, hôm đó cái bóng đen trong phòng chứa là người của Thân vương Andrew.

Nhưng tôi đã bỏ qua một chi tiết, hôm đó trong phòng chứa còn có một người khác.

Giáo sư Eugene.

Tôi cắn răng, ho ra một ngụm máu, chỉ thấy bóng trắng lướt qua, người của Giáo hội đã bắt đầu xuất hiện quanh sân.

Giáo sư Eugene là người của Giáo hội. Còn tôi, chỉ là mồi nhử để tiêu diệt huyết tộc.

Hôm đó ở phòng chứa, ông ta cố tình gây ra tiếng động, cố ý tha cho con huyết tộc hấp hối kia một mạng, dụ tôi bước vào.

Tôi phát hiện bóng đen lạ, bản năng sẽ đuổi theo.

Từng bước, từng bước tất cả đều là tính toán.

Giáo sư Eugene tính toán như thần.

Chỉ có một điều ông ta không lường trước là Thánh tử Giang Lai, kẻ xưa nay không màng thế sự, lại đẩy khung kính hoa của nhà thờ, mời tôi bước vào tịnh đường nhỏ kia.

Nếu chậm thêm một bước, thì Andrew - người đến đón tay sai của mình chắc chắn sẽ xuất hiện ở khúc quanh dưới khung kính đó.

Khi ấy, hắn nhất định sẽ nhận ra hơi thở của Lester trên người tôi. Tôi chính là điểm yếu, là nhược điểm mà Lester để lộ trước thế gian.

Lester phát hiện tôi chưa về, tất nhiên sẽ ra ngoài tìm tôi. Nhưng khi đó, tôi đã bị Andrew mang đi.

Nội chiến trong huyết tộc chính là từ đây mà nổ ra.

Giáo hội nhân cơ hội chen vào, thừa thế quét sạch những kẻ được gọi là sứ giả bóng tối.

Bữa tiệc tối nay, cũng là một cái bẫy như vậy.

Trong cơn mê man, tôi nghĩ m.ô.n.g lung, đúng là bọn Giáo hội đều là phường giả nhân giả nghĩa.

Giang Lai đứng trong bóng tối, e rằng cũng đã nhận ra cục diện. Hắn muốn bước tới cạnh tôi, nhưng bị quản gia Allen ngăn lại.

Từ xa, tôi vẫn nghe được giọng hắn vang lên:

"Diên Tịch, ta sẽ cho cô một lời giải thích."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hoa Hồng Và Nụ Hôn
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...