Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kỹ Nữ Phú

Chương 12

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hôm sau, Thẩm Uyển Nhu bắt đầu thu dọn đồ đạc, muốn quay về kinh thành ngay lúc này.

Hứa ma ma vội vàng thông báo cho cả phủ: "Phu nhân là người con mà Vương gia yêu thương nhất, giờ đây Hầu gia tham gia mưu phản, Vương gia thương con gái nên đã cho người đến đón phu nhân về kinh an dưỡng, từ nay về sau sẽ không còn liên quan gì đến Hầu phủ nữa."

Khi mọi người ra đến cửa, ta liền lao ra chặn Thẩm Uyển Nhu lại: "Tướng quân trước khi đi đã nói nhất định sẽ quay về, giờ phút này phu nhân rời đi chẳng khác nào bội ước."

Nhưng Thẩm Uyển Nhu lại khinh miệt nói: "Ta suýt chút nữa thì quên ngươi."

Nàng ta ném miếng ngọc bội đại diện cho thân phận của mình trước mặt ta như thể đang vứt rác: "Hôn nhân giữa các gia tộc quyền quý chẳng qua chỉ là để duy trì quyền lực, nào có chuyện phu thê ân ái, chỉ là toan tính từng bước, cùng hổ mưu da mà thôi. Giờ đây đường cùng, ta phải tự lo cho bản thân, tại sao phải mạo hiểm cả đời mình với một người sống c.h.ế.t không rõ? Ngươi đã si tình với tướng quân như vậy, vậy sau này ngươi chính là phu nhân của Hầu phủ."

Nói rồi Thẩm Uyển Nhu kiên quyết rời đi. Ngoài những người già yếu và trẻ nhỏ không thể rời khỏi phủ, tất cả đều đi theo Thẩm Uyển Nhu.

Người hầu từng được ta giúp đỡ cũng khuyên ta: "Hầu phủ giờ đây đã suy tàn, di nương hãy bỏ đứa bé đi, biết đâu còn có thể chạy thoát."

Ta nắm chặt vạt áo, kiên quyết lắc đầu. Không phải vì ta yêu thương Tô Xuy sâu đậm. Ta không tin, một người mưu lược như Tô Xuy lại có thể c.h.ế.t dễ dàng như vậy.

Nếu ta đặt cược đúng, chỉ cần dựa vào danh tiếng trung nghĩa với Trấn Bắc Hầu, ta cũng đủ để sống sung sướng cả đời.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ky-nu-phu/12.html.]

Và cuối cùng, số phận đã mỉm cười với ta. Sau một tháng gian khổ chống đỡ, Tô Xuy, người được cho là đã rơi xuống vực thẳm, lại bất ngờ trở về cùng với 5 vạn binh lính tinh nhuệ. Ông ta tiến thẳng về kinh thành, dẹp tan quân Khương và bọn cướp dọc đường.

Trong triều, các quan đại thần muốn quy phục ông ta cùng với những người cũ của lão Hầu gia đã âm thầm chuẩn bị sẵn sàng.

Dân chúng hò reo ủng hộ: "Hoàng thượng mê muội, đất nước sắp diệt vong, chỉ có minh quân mới có thể cứu vãn đại cục."

Nghe được những lời này, Hoàng đế già nằm trên giường bệnh, phun ra một ngụm m.á.u đen rồi băng hà.

Lúc này, Tô Xuy đã được Dương thừa tướng cùng nhiều người khác ủng hộ, ông ta lập tức thanh trừng triều đình, c.h.é.m đầu những tên gian thần bán nước, dẹp yên loạn lạc.

Ngay sau đó, một đạo thánh chỉ của tiên đế được công bố cho toàn thiên hạ: "Trẫm không đành lòng nhìn cơ nghiệp tổ tông bị hủy hoại trong tay hôn quân. Trấn Bắc Hầu đời đời trung nghĩa, nếu con cháu Lưu gia ta bỏ bê triều chính, có thể nhường ngôi cho dòng dõi Trấn Bắc Hầu, chấn chỉnh triều cương, bảo vệ chính nghĩa."

Tô Xuy danh chính ngôn thuận lên ngôi hoàng đế. Khi tin tức truyền đến, ta không giấu nổi niềm vui mừng. Ta đang mang trong mình đứa con duy nhất của Tô Xuy, thân phận của ta chắc chắn sẽ khác.

Cơ hội đổi đời, bước lên đỉnh cao quyền lực đã ở ngay trước mắt. Nhưng còn chưa kịp đợi Tô Xuy đến đón về kinh, người của nước Khương đã tìm đến.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kỹ Nữ Phú
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...