Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kỹ Nữ Phú

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hắn cười dâm đãng nói: “Thê tử ta đã già yếu, lại rất nhàm chán. Nàng ta còn chẳng đáng giá một ngón tay của ngươi.Tại sao ngươi không làm phòng ngoài của ta, ta sẽ cho ngươi thưởng thức đồ ăn thức uống ngon mỗi ngày, chẳng phải thoải mái hơn biểu diễn nghệ thuật bên ngoài sao? "

Thấy ta lên tục rút lui, hắn không bỏ cuộc mà còn đe dọa: “Vậy nếu kiếm được việc làm tốt thì sao? Từ xa xưa, nữ nhân có thể gặp hậu quả như thế nào nếu đã từng xuất đầu lộ diện làm con hát chứ. Nếu ngươi rời khỏi đây thì ngươi sẽ ra sao?”

Để ứng phó với hắn, ta cố gượng cười: "Nhưng ta dù sao cũng là người của gánh hát, nếu thật sự theo ngài, chuyện truyền ra ngoài chỉ làm tổn hại thanh danh của ngài. Chi bằng cho ta thêm thời gian suy nghĩ, đêm nay giờ Tý ta sẽ đến chuồng ngựa cho ngài câu trả lời."

Ban chủ nghe vậy hai mắt sáng rực, bóp mạnh vào má ta: "Quả nhiên là loại nữ nhân lầu xanh, thật biết cách mồi chài! Được, cứ theo ý ngươi!"

Đêm đến, ta lấy Cửu Diệp Thảo đã hái trên núi giã nhỏ, trộn vào máng cỏ ở sau nhà. Trước kia ở Yên Chi lâu, hễ có cô nương nào không nghe lời, Lâm mama liền cho uống loại thuốc này để hành hạ.

Ngựa ăn cỏ xong quả nhiên trở nên bồn chồn, đứng ngồi không yên. Lợi dụng lúc ban chủ mò mẫm đi tới, ta lặng lẽ từ phía sau đẩy mạnh hắn một cái.

Hắn không kịp trở tay ngã nhào vào chuồng ngựa, bị ngựa hoảng sợ giẫm đạp. Nghe tiếng động, phu nhân vội chạy đến, lúc này ta đã kéo được ban chủ ra ngoài. Hắn ôm n.g.ự.c rên rỉ thảm thiết.

Hắn trừng mắt nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống: "Tiện nhân! Dám hãm hại ta! Ta g.i.ế.c ngươi!"

Phu nhân dù sao cũng xuất thân từ gia đình quyền quý. Bà nhanh chóng hiểu rõ đầu đuôi sự việc, mặt mày sa sầm sai người đi tìm thầy lang: "Già rồi mà không biết xấu hổ, đáng đời!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ky-nu-phu/4.html.]

Trong nhà, ta sợ hãi quỳ sụp dưới chân phu nhân: "Xin phu nhân tha tội, con thật sự không còn cách nào khác mới phải làm vậy, con không hề có ý định g.i.ế.c ban chủ, phu nhân muốn phạt con thế nào cũng được."

Ta cứ ngỡ phu nhân vốn hiền hậu, hiểu chuyện, chắc chắn sẽ thông cảm cho hoàn cảnh của ta. Nào ngờ, bà vừa mở miệng đã muốn đuổi ta đi.

"Trước đây ta không muốn chàng nhận nữ đệ tử, chính vì biết bản tính chàng khó lòng thay đổi, nay ngươi đã trở mặt với chàng, ở lại đây chỉ chuốc thêm tai họa."

Ta ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy phu nhân thản nhiên pha trà: "Ta cũng là phận nữ nhi, tuy biết chàng hồ đồ, nhưng lúc nhà ta sa sút, nếu không có chàng cứu giúp, chắc gì ta đã có chỗ dung thân tốt hơn ngươi. Phu thê cùng chung hoạn nạn, vì miếng cơm manh áo của mấy chục con người trong gánh hát, chỉ đành ủy khuất ngươi vậy."

Bà đặt túi bạc trước mặt ta: "Chuyện này là gánh hát có lỗi với ngươi, vốn dĩ phụ thân ngươi đã bỏ tiền ra để nhờ chúng ta cưu mang ngươi, số bạc này xem như đền bù."

Giờ đây, vì chút mưu mẹo của mình mà ta đã đánh mất nơi nương tựa suốt năm năm qua. Ta không trách phu nhân vô tình, chỉ trách thế đạo này quá bất công với nữ nhi.

Nam nhân trăng hoa ong bướm được xem là lẽ thường, còn nữ nhân chỉ cần hơi trái ý đã bị coi là hư hỏng.

Ta nghẹn ngào từ biệt phu nhân, cuối cùng chỉ mang theo những dụng cụ mưu sinh.

Tống nương tử từng nói: "Người quân tử yêu tiền tài, nhưng phải kiếm bằng đường ngay lối chính."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kỹ Nữ Phú
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...