Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kỹ Nữ Phú

Chương 14

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Câu nói này càng khiến ta chắc chắn về suy đoán của mình. Ta dịch người lại gần nàng ta hơn, chậm rãi nói: "Lúc hầu hạ bên cạnh tướng quân, ta từng nghe chàng kể một câu chuyện thú vị. Nghe nói, Trường công chúa nước Khương là Khương Dung khi mới sinh ra có hai màu mắt khác nhau, bị quốc sư phán là người mang đến điềm xấu. Quốc quân nước Khương vốn định gả nàng ta cho Đại Tề để hòa thân, nhưng nàng ta lại tài giỏi hơn người, văn võ song toàn, khiến quốc quân thay đổi chủ ý, muốn truyền ngôi cho nàng ta.”

Người có đôi mắt hai màu trên thế gian này rất hiếm. Vậy mà trước mắt ta, lại có một người.

Khương Dung ánh mắt tối sầm, tự giễu nói: "Ngươi thật tinh ý. Đáng cười là ta nhất thời mềm lòng, trúng kế của tên đệ đệ ngu ngốc, bị hắn ta cấu kết với Đại Tề hãm hại đến nông nỗi này. Giờ đây, hắn ta còn muốn bán ta đến Bắc Cương làm nô lệ, để ta chịu hết nhục nhã, vinh quang trước kia có ích gì chứ?"

Ta bình tĩnh nói: "Nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Nếu ta có thể giúp công chúa trốn thoát, trở về Khương quốc giành lại quyền lực, công chúa có thể bảo vệ ta trở về kinh thành, bình an vô sự ở bên cạnh Tô Xuy không?"

Khương Dung ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Nhưng nàng ta nhanh chóng lắc đầu, đưa tay lên để lộ chiếc còng sắt đang khóa chặt: "Ngay cả việc trốn ra khỏi đây chúng ta còn không làm được, nói gì đến báo thù?"

Ban đầu, nàng ta còn có chút do dự. Nhưng khi thấy ta lấy xương thừa trên mặt đất mài nhọn, rồi thành thục mở chiếc còng sắt đó ra, nàng ta không còn lo lắng nữa.

Ta cười khổ: "Trước đây ta sống nay đây mai đó, nếu không có chút bản lĩnh thì đã c.h.ế.t lâu rồi."

Ở gánh hát, tiết mục ta biểu diễn nhiều nhất là thoát khỏi lồng giam. Ta đã mở được vô số ổ khóa lớn nhỏ. Không ngờ, những kỹ năng này lại có ngày cứu mạng ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ky-nu-phu/14.html.]

Khương Dung hứa với ta, nếu đưa nàng ta an toàn trở về Khương quốc, nàng ta sẽ liên lạc với các thuộc hạ cũ để lật đổ người đệ đệ đã cướp ngôi, đồng thời thuyết phục triều đình lui binh, giảng hòa với Tô Xuy.

Đến lúc đó, dù Tô Xuy và Thẩm Uyển Nhu có ghét bỏ ta, cũng sẽ giữ lại mạng sống cho ta. Khương Dung có chút khó hiểu hỏi: "Tô Xuy và thê tử hắn ta có thể bỏ mặc ngươi làm vật thế thân, rõ ràng không có ý định giữ ngươi lại, tại sao ngươi còn muốn quay về?"

Ta cúi đầu đáp: "Có lẽ vì cuộc sống giàu sang này, hoặc cũng có thể vì đứa con trong bụng."

Tất nhiên ta cũng từng nghĩ, nếu cứ c.h.ế.t như vậy, có thể ta sẽ được đoàn tụ với phụ mẫu dưới suối vàng.

Nhưng ta không cam lòng. Kẻ khác khinh rẻ nữ nhân, ta càng muốn tạo dựng một chỗ đứng cho riêng mình.

Đêm hôm đó, ta nhân lúc lính canh lơ là, châm lửa vào mảnh vải tẩm dầu lấy được từ người gián điệp. Ngôi miếu lập tức bốc cháy dữ dội. Người Khương còn muốn dùng ta để uy h.i.ế.p Tô Xuy, đương nhiên sẽ không để ta chết.

Lúc bọn chúng hốt hoảng xông vào, Khương Dung đã mai phục sẵn, ra tay siết cổ từng tên.

Khi quân tiếp viện của triều đình và nước Khương đến nơi, ta đã tráo đổi y phục với Khương Dung, yểm hộ nàng ta cưỡi ngựa rời đi.

Ta nới lỏng thắt lưng, che đi bụng bầu đang nhô lên. Nhìn những t.h.i t.h.ể bị thiêu cháy đen thui bên cạnh, ta rút d.a.o găm, rạch một đường lên mặt.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kỹ Nữ Phú
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...