Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ký Ức Nảy Mầm

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tẩu tử tức đến nỗi đập bàn “bằng bằng” vang dội:

“Hay cho một nhà cửa cao môn chính tộc, lại muốn dùng bạc mà mua phu quân của người ta! Ta còn ở đây, ai cũng đừng mơ bước chân vào cửa Triệu gia nếu chẳng phải là Nha Nhi!”

Phu nhân nọ cười khẽ hai tiếng:

“Thế nhưng phu nhân giờ đây đã là người nhà họ Liễu, e là cũng khó làm chủ được chuyện nhà họ Triệu. Phu nhân chớ nên giận, đã nói là tỷ tỷ, thì dù cưới ai, chẳng phải cũng là có họ hàng sao? Sau này còn có thể qua lại giúp đỡ lẫn nhau.

Đã vậy, chẳng thà tìm một cô nương có của hồi môn cho Triệu công tử, chẳng phải còn lợi hơn cho người một nhà sao?”

Khuyên tẩu tử xong, bà ta lại quay sang ta nói:

“Tiểu cô nương, đây là một ngàn lượng bạc, nếu thấy chưa đủ, nhà ta còn nhiều cháu trai, đều có thể giới thiệu cho ngươi. Theo Triệu công tử, ngươi còn phải chịu khổ không ít năm, khoa cử là chuyện không ai dám chắc, nếu cả đời chỉ làm một tên tú tài, chẳng phải là nghèo tú tài hay sao?

Còn nếu gả vào nhà ta, mỗi ngày đều có thể ăn những món như tiệc hôm nay. Ta thấy lúc nãy, ngươi ăn ngon lắm mà.”

Ánh mắt bà ta nhìn ta đầy mong mỏi và chắc chắn, như thể chỉ một thoáng nữa thôi, ta sẽ bị vinh hoa phú quý ấy làm cho mờ mắt. Nào ngờ, ta chỉ mỉm cười mà rằng:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ky-uc-nay-mam/chuong-10.html.]

“Triệu Thanh Trúc có bằng lòng chăng? Nếu chàng đồng ý, ta cũng đồng ý.”

Tiếc rằng, nếu Triệu Thanh Trúc bằng lòng, các nàng đâu cần đến tìm ta? Chắc chắn là chàng đã thẳng thừng từ chối.

Ngay lúc ấy, bên ngoài vang lên một tiếng cười trầm thấp, cánh cửa bị đẩy ra:

“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, tại hạ dĩ nhiên không thể đáp ứng. Phu nhân xin yên tâm, Triệu mỗ cũng không cam lòng mãi là kẻ tú tài áo vải.”

Chàng xoay mình thật nhanh, đối với ta vẫn là dáng vẻ tươi cười, nhưng khi quay sang vị phu nhân kia, liền nghiêm mặt khiến cả phòng nữ quyến đều hoảng hốt mà thoái lui.

Vịt Bay Lạc Bầy

Kim tiểu thư vốn đi mời Triệu Thanh Trúc tới, đứng bên liền thi lễ nói:

“Chỉ là tiểu nữ rời đi trong chốc lát để mời Triệu công tử tới đón nhị vị, không ngờ lại xảy ra cớ sự như vậy. Kính mong Liễu tiểu thư cho một cơ hội, tối nay cứ ở lại quý phủ, ngày mai tiểu nữ sẽ dâng tiệc riêng, thay mặt gia chủ hướng quý gia tạ lỗi.”

Tẩu tử biết Triệu Thanh Trúc trọ tại thư viện tư thục, không có thuê phòng riêng trong thành, liền thuận theo gật đầu.

Chỉ khổ cho ta, vừa thấy được chàng một cái liền bị lễ nghi phân cách, chàng phải đi chăm sóc phụ thân ta vừa uống say, còn ta thì bị tách xa hẳn ở viện bên nữ khách. Muốn lén gặp cũng chẳng dễ dàng.

Xem ra, nhà cửa càng lớn, cũng chưa hẳn là chuyện hay.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ký Ức Nảy Mầm
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...