Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lão Công Của Tôi Thật Ngon

Chương 17

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"oa,ngủ đã quá a ~~"cô ngồi dậy vươn hai cánh tay lên trời đón ánh nắng

"mới sáng ra đã muốn quyến rũ tôi à"anh đưa mắt nhìn bộ quần áo cô đang mặc,cô mặc một chiếc đầm hai dây một bên dây áo bị hạ xuống,hở một bên vai trắng nõn nà,hở rõ xương quay xanh rất quyến rũ.

"Anh..sao lúc nào ngủ dậy cũng thấy mặt anh vậy hả"cái tên háo sắc

"không là tôi chứ em nghĩ ai hả"ánh mắt của anh như muốn băm cô thành ngàn mảnh

"à..tôi,nhưng mà anh ngủ phải nói tôi biết chứ"cô lúng túng nói

"vợ chồng ngủ với nhau còn phải báo cáo ?"chân mày của anh hơi nhíu lại

"thì..dù gì tôi vẫn chưa quen mà"cô dùng ánh mắt đáng thương nhìn anh

"haizz...bó tay với em"Y Thần thở dài ,chán nản

"à,hôm qua tôi đi với YY uống rượu mà sao về nhà được vậy"

"với lại còn uống say"cô tập trung suy nghĩ

Y Thần nhìn cô rồi nói"sau đó thì sao"

"hình như anh đến bế tôi về nhà"

"tiếp"

cô lấy tay xoa xoa chán cố nhớ lại

"sau đó,sau đó,nôn lên người anh"Mạt Mạt không dám nhìn vào mặt anh nữa ><

"hôm nay tôi tha em ,lần sau dám đối xử với cơ thể quý báu của tôi như vậy thì em lo cuốn gói xuống chuồng heo ngủ"anh búng trán cô một cái

"Áaaa đau"cô xoa xoa cái trán đỏ của mình

"Y Thần này hôm qua ai thay đồ cho tôi vậy"cô sát lại gần, dùng ánh mắt để tra hỏi anh

Y Thần thản nhiên đáp"tôi thay"

cô sắp nổi cơn điên nhưng cố nhịn"vậy ai tắm cho tôi vậy"

Vẫn là cái bộ mặt như chưa có chuyện gì"TÔI"

Lần này cô đỏ cả mặt "Anh ...anh cái đồ biến thái "trời ơi hôm qua cái gì cũng đã bị nhìn

"sao,em có ý kiến"Y Thần tiến lại gần cô,bây giờ hai mắt chạm nhau không quá 1cm

"trước giờ chưa có ai được tôi tắm cho đâu,em đừng quá xúc động,à không cần cảm ơn đâu"

mây đen kéo đến ngập đầu Mạt Mạt ><

"xúc động cái con khỉ,cảm ơn hả "cô dùng gối đập anh túi bụi"cảm ơn này,cảm ơn này"

Y Thần giơ tay ,cầm hai cổ tay cô đưa lên đỉnh đầu "tiểu yêu tinh,em lại muốn đánh cả chồng mình hả"

cô cương mặt lên nói"tôi đánh đó thì sao,hứ"

Môi anh hơi nhếch lên cười"mèo nhỏ lại không ngoan rồi cần phải dậy dỗ ha"anh cúi xuống hôn lên môi cô rồi thả ra

"Anh lại còn dám hôn tôi"khuôn mặt cô bây giờ không khác gì trái cà chua a~~

anh lại đặt môi mình lên môi cô rồi thả ra"đây là hình phạt"

"anh ...cái..."cô chưa kịp nói xong đã bị anh khoá môi bằng môi của anh

"dám chửi tôi một câu thì phải chụi phạt "anh cười gian

Mạt Mạt cúi mặt xuống xấu hổ không dám cãi lại anh nưã

Y Thần nâng cằm cô lên rồi đặt làn môi quyến rũ của mình lên môi cô

"ưm..tôi đâu có cãi anh đâu sao lại hôn tôi hả cái tên họ Diệp kia

"đây là phần thưởng a~~"Y Thần cười xấu xa

"hả sao hình phạt với phần thưởng lại giống nhau vậy hả đáng lẽ anh phải cho tôi tiền làm phần thưởng chứ"gương mặt cô nhăn lại

"không được đòi hỏi như vậy là không ngoan nghe chưa tiểu Mạt"nói xong anh lại ôm chặt cô trong vòng tay mình rồi lại hôn ngấu nghiến

"ưm...ưm[Y Thần đáng ghét]"mặc dù bị hôn nhưng cô vẫn chửi được

Trong khi hai vợ chồng người ta đang mặn nồng thì có người xông vào cửa rồi la lên

"Thần ca ,đệ đến thăm huynh nè"tiểu Dương cười hớn hở,nụ cười đấy chưa được ba giây đã ngừng trước cảnh tượng trước mắt

Y Thần và Mạt Mạt bị tiểu Dương làm gián đoạn

Tiểu Dương lấy tay che mắt"Úi,không được nhìn,hình ảnh không giành cho trẻ em"nói xong anh bước ra khỏi phòng

Y Thần nhìn tiểu Dương ra khỏi phòng rồi nói"19 tuổi rồi mà còn bày đặc trong sáng"

Đột nhiên tiểu Dương quay lại phòng rồi thò đầu vào nói

"À Thần ca này,chú ý sức khoẻ,làm vào buổi sáng dễ mất sức lắm nha,nhẹ nhàng với đại tẩu thôi đệ xuống dưới đợi,không cần quan tâm đệ,hai người cứ từ từ mà ấy...hai người làm xong thì xuống chơi với đệ cũng được"Tiểu Dương nháy mắt với Y Thần

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 17
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...