Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lão Công Của Tôi Thật Ngon

Chương 19

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mạt Mạt sắp bị anh làm cho tức điên

"Anh tự mình xuống trước đi ,ở đấy mà hối tôi"

"Chậc,tôi có lòng tốt đợi em mà em lại xua đuổi tôi vậy hả"Anh giả vờ đáng thương

"Ặc ,anh mà tốt vậy à"cô cũng phối hợp đùa lại anh

"tiểu yêu tinh,em mà không nhanh tôi vào làm vận động buổi sáng cùng em vậy"Y Thần cười nham hiểm

Rầm,Mạt Mạt vội đóng cửa chạy nhanh ra

"khỏi cần tôi xong rồi"cô đỏ cả mặt

"haizzz vẫn là cách này hiệu quả với em hơn"anh nhìn cô đang xấu hổ"đi xuống ăn sáng nào bà xã"

Tôi mà khoẻ thì đã đấm vào cái bản mặt của anh cho tơi tả

Y Thần nắm tay Mạt Mạt đi xuống lầu,người hầu đã chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn rồi đứng xếp hàng chờ anh

Tiểu Dương đang ngồi gác chân lên bàn đọc báo thì nghe có tiếng người đi tới liền bỏ tờ báo rồi ngó ra

"A Thần ca,chị dâu hai người làm...nhanh thế"anh giả bộ liếc qua Y Thần

cái tên này lúc thì gọi đại tẩu lúc thì gọi chị dâu sao không gọi mình là bà nội luôn đi"Y Thần đây là ai"

Y Thần liếc nhìn Tiểu Dương một cái rồi thản nhiên nói"không quen"

"vậy sao lại vào nhà của anh hay vậy"Mạt Mạt thắc mắc vội hỏi

"chắc là ăn xin đến ăn trực"Gương mặt lạnh lùng thốt ra từng chữ

Tiểu Dương đen cả mặt"Xì ,em về méc mẹ anh ,anh dám thấy gái bỏ em trai"

"em trai"Mạt Mạt vẫn chưa hiểu cái quần què gì

"Chị đẹp gái em là em họ của Y Thần chị đừng nghe anh ấy nói lung tung"

thằng quỷ này sao lại gọi mình là chị gái không biết nó còn gọi mình là gì nữa đây"Y Thần anh vô tâm quá nha ,em trai mà không nhận hả"

Y Thần ngồi vào bàn không quan tâm trầm tư ăn

Mạt Mạt thở dài"Tiểu Dương nào ngồi xuống cùng ăn đi"

"A em không dám,lỡ Thần ca chửi em thì sao"Tiểu Dương giở trò nhõng nhẽo

"không sao chị bảo vệ em"Mạt Mạt thật hết cách với hai người này

"nhưng,..." haha Thần ca xem anh làm thế nào

Y Thần liếc Tiểu Dương một cái "không ăn thì đi về uống sữa mẹ đừng ở đây nhõng nhẽo"

"ăn ăn em ăn,đừng đuổi em"Tiểu Dương ngoan ngoãn ngồi ngay vào bàn ăn

"Phụt vẫn là Y Thần có cách"

"Chị dâu này hai người lấy nhau khi nào"

"dự định đẻ mấy đứa"

"động phòng chị thấy anh hai em thế nào,có phải rất trâu bò không"

"...."Tiểu Dương hỏi không ngừng khiến Mạt Mạt muốn chốn cũng không được

Y Thần sặc cơm"khụ..em hình như chán cơm thèm đòn thì phải"

"Anh làm gì mà dữ vậy người ta vẫn chưa hỏi xong mà"Tiểu Dương bĩu môi

"Quản gia thả chó"Y Thần lửa giận bừng bừng

"hic chị dâu cứu a~"chạy lại ôm lấy tay Mạt Mạt nũng nịu

"thôi hai người lớn bằng này còn vậy ăn cơm đi"cô ôm mặt chịu thua cái nhà này

"haizzz,em còn nói thêm đừng trách"anh nhẫn nhịn cho qua

"xin tuân lệnh"Tiểu Dương cười hớn hở

Cái nhà này về sau phải cẩn thận ,tuyệt đối không ̣được bị sắc đẹp dụ dỗ"Haizzz đẹp trai vậy mà lại biến thái,hỏi toàn câu hỏi muốn độn thổ

"Mạt Mạt sao không ăn,hay đợi tôi đút hả"

"tôi nào dám ,Diệp tổng thân cành vàng lá ngọc sao lại đi đút cơm tôi được a~~"

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lão Công Của Tôi Thật Ngon
Chương 19

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 19
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...