Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lệ Phí Cho Tình Yêu

Chương 18

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cô giật mình, đôi mắt to tròn ướt đẫm nhìn Hoàng Trung,đúng vậy, hôm qua trong quán cô có gây nhau một trận với Việt Long và cô ả thư ký của anh ta thật, nhưng chuyện này tại sao người đàn ông này lại biết cơ chứ? Hay là...à mà chắc là do Việt Long kể lại. Dù sao thì họ cũng là người nhà cơ mà?

" Là anh ta kể lại với anh?thì sao cơ chứ? Anh định ra mặt giúp anh ta à? Nói cho anh biết chuyện này không liên quan gì anh đâu nhé?

Hoàng Trung nhìn người con gái trước mặt, tự dưng lồng n.g.ự.c anh đập mạnh điên cuồng, nhất là anh cực kỳ bị cuốn sâu và đôi mắt đen huyền to tròn ấy, gương mặt nhỏ bé mong manh như thiên thần, nhưng lại mang một nỗi u buồn chất chứa? Anh chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa, sao càng lúc nhìn chị ta anh lại không dứt ra được thế này...Nhanh chóng Hoàng Trung khẽ lắc đầu rồi nhếch môi nhìn cô cười nửa miệng

"Chuyện của chị và anh tôi tôi không quan tâm cho lắm nên chị cũng không cần bận tâm. Chỉ là tôi mới vừa bước ra, thấy chị ngồi đây khóc nên tiện hỏi thăm thế thôi. Nếu chị không muốn trả lời thì thôi vậy?

"Ừ...Cảm ơn anh, tôi không sao?

Nói rồi Tú Vi liền cố gượng đứng dậy , cô nghĩ dù sao thì cũng không nên yếu đuối trước mặt người nhà của Việt Long nên cô liền nhanh chân đi sanh toilet nữ mà rửa mặt cho tỉnh táo, cô nhìn ra được dù là họ hàng thân thiết nhưng chắc chắn Hoàng Trung tính tình sẽ không khốn nạn như Long đâu, nhưng dù sao thì cô cẩn thận vẫn hơn, với lại cô nghĩ cũng không nên dây vào gia đình họ nữa.

...Hoàng Trung đứng im đó nhìn cô vội vàng né tránh mình,đáy mắt thâm sâu khó lường của anh vô tình ánh lên những tia nhìn cực kỳ phức tạp. Nhanh chóng sau đó anh cũng rời đi…

...Sau khi rửa mặt cho tỉnh táo, Tú Vi quay trở lại phòng, rồi nói nhỏ với Trâm Anh chuyện mẹ cô bệnh nặng, cô định sẽ nói xong, để Trâm ở lại chơi với bạn và cô về trước nhưng không ngờ khi nghe tin cô nói, Trâm Anh liền nhanh chóng nói với cô rằng Trâm sẽ đi sang bệnh viện với cô, vì giờ này khuya rồi cô đi một mình Trâm chẳng an tâm…

Thế là cô với Trâm rời đi trước, ban đầu bạn trai Trâm Anh có ý định đưa hai cô về, nhưng thấy mọi người còn khá đông, anh là chủ tiệc mà về trước thì coi sao được thế nên cô và Trâm phải từ chối khéo mới rời đi được.

Chạy sang bệnh viện cũng vừa kịp xe cấp cứu chạy lên, họ mở cửa xe mẹ cô nằm đó, dây nhợ máy móc lồng thồng,cô nhìn mà xót hết ruột gan, rồi không để cô kịp nắm lấy tay mẹ, y bác sĩ đi theo xe đã nhanh chóng đẩy mẹ cô vào luôn phòng cấp cứu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com- https://hatdaukhaai.com/le-phi-cho-tinh-yeu/chuong-18.html.]

Cô đứng im đó, mắt hướng về phòng cấp cứu, tựa lưng vào tường để cho bản thân mình không phải gục ngã, cạnh bên Trâm Anh nắm lấy tay cô, vẻ mặt cô ấy cũng không khỏi lo lắng cho mẹ bạn

"Vi đừng buồn nhiều nha , cố gắng lên bác gái sẽ không sao đâu mà?

Nghe bạn an ủi, Tú Vi lại càng tủi thân hơn nhưng lúc này cô biết mẹ chỉ còn có mỗi cô, cô không được phép gục ngã nên cô không khóc nhưng cổ họng cứ nghẹn đắng chẳng nói thành lời.

Phía sau ông chú ba đang xách cái túi to đi vào sau, thấy chú Tú Vi liền vội gượng chạy đến hỏi chú

" Chú ba ơi tình hình mẹ cháu xấu lắm hả chú?

Chú ba với gương mặt mệt mỏi, trên trán lấm tấm mồ hôi, ướt cả một mảng trên cái áo sơ mi đã ngả màu. Chú đưa tay lên lau ngang mặt mình, vừa nói vừa thở

"Ừ ở dưới mình bác sĩ bảo mẹ con bị viêm phổi nặng lắm, còn cả tràn dịch màng phổi nữa hay sao đó mà chú quên rồi, nên bà ấy thở không được.Mà cái bà ấy liều lắm, nói mãi chẳng nghe, đã bảo bệnh rồi thì bớt việc lại vậy mà cứ bướng.

" Dạ con cảm ơn chú ba nhiều, nếu không có chú không biết giờ này mẹ con ra sao nữa… mà giờ này khuya rồi không về dưới được ,hay con gửi tiền chú ba qua khách sạn bên cạnh ngủ tạm rồi mai con kêu em cho chú ba về dưới nha.

"Thôi chú dân dã quen rồi tý ra hành lang nằm là ngủ chứ gì, bày đặt ngủ khách sạn làm gì cho tốn kém mà tao thì lại không quen. Thôi để dành tiền, lo cho mẹ bây đi.

" Dạ con cảm ơn chú?

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lệ Phí Cho Tình Yêu
Chương 18

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 18
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...