Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lệ Phí Cho Tình Yêu

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đôi chân cô run run đặt xuống nền gạch lạnh lẽo, cô bủn rủn cả người nhưng vẫn cố cúi đầu trước mẹ chồng mình mà nhỏ nhẹ

"Xin lỗi mẹ con dậy hơi trễ, bây giờ con lập tức xuống nhà lo cơm nước đây ạ!

" Khoan đã?

Chân cô toang bước đi thì nghe tiếng bà gọi lại, tiếp theo đó nói mấy câu với cô nhưng vô cùng khó nghe.

"Hôm nay mẹ cô lên đấy?

" Dạ...mẹ mẹ….có phải mẹ đã nói…

"Yên tâm là mẹ cô gọi lên bảo với tôi là hôm nay lên thăm cô,tôi chưa có nói gì hết. Mà cái bọn nhà nghèo mấy người rắc rối nhỉ, chả bệnh hoạn gì sao lại cứ thích thăm thích viếng, hay là thấy gia đình tôi giàu, nên mon men lên này để lén lút ăn cắp ăn trộm của cải nhà này để đem về cũng không chừng.

" Mẹ, mẹ đừng nói thế tội cho cha mẹ con, cha mẹ con dù có nghèo có khổ thì cũng chẳng làm mấy chuyện xấu xa vậy đâu mẹ ạ.

Bà Hoa mặc cái đầm nhung đỏ ,tay cầm quạt kéo chiếc ghế ngồi xuống cái bàn trang điểm của cô vỗ quạt phành phạch trên bàn,lắc đầu bĩu môi đốp lại

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com- https://hatdaukhaai.com/le-phi-cho-tinh-yeu/chuong-5.html.]

"Hứ cái bọn nghèo hèn mạt vận như mấy người thì đâu có nói trước được mà cô phải thanh với minh.

" Mẹ?

"Không nói nhiều, mà này cô trang điểm chải tóc gọn gàng rồi tý xuống nấu cơm đi, nhớ là nếu còn muốn ở trong cái nhà này thì chốc nữa mẹ cô lên nhớ khôn khéo cái miệng lại, không thì tấm thân của cô sống ở đây không dễ dàng chút nào đâu.

" Dạ.con hiểu rồi mẹ.

"Hứ???

Nói rồi bà Hoa liếc xéo cô một cái tỏ ý chán ghét sau đó đứng dậy và đi thẳng ra khỏi phòng, lúc này Tú Vi mới chậm rãi đi tới ngồi xuống bàn trang điểm của mình,cô nhìn trong gương, phát hiện ra lâu rồi, dường như trong nhà này cô không còn có được tiếng cười nữa, thay vào đó là gương mặt u uất, bọng mắt càng lúc càng to hơn, da dẻ xỉn màu, bao lâu rồi cô cũng không được về quê thăm cha thăm mẹ,nên chắc cha mẹ nhớ cô lắm hôm nay mới lặn lội lên đến trên này.

Nghĩ đến thôi tự dưng nước mắt cô tuôn trào,ngày đó còn ngây thơ, cứ ngỡ tình yêu là tất cả nên dù có lấy chồng xa trong tâm trí cô vẫn cứ nghĩ nếu lúc nào nhớ cha, nhớ mẹ thì chỉ việc bắt xe là đi về, nhưng đến khi lấy chồng rồi, bước chân vào nhà người ta rồi cô mới biết hóa ra cái suy nghĩ của cô còn non nớt lắm,lấy chồng rồi, về nhà mình không còn là một chuyện đơn giản nữa, họ không cho cô về mà cô cũng chẳng có tiền để đặt vé xe, với lại nhìn bản thân cô càng lúc càng tiều tuỵ nghĩ đến khi về mẹ lại buồn, cha thêm phần lo lắng nên cô đành thôi, cứ tự an ủi mình rằng mình cứ cố gắng sống tốt, dung hòa mọi chuyện chắc chắn không bao lâu nữa mẹ chồng sẽ thay đổi lại và yêu thương cô, đến lúc ấy cô về quê gặp lại cha mẹ cũng sẽ vui mừng...Nhưng mà thói đời đâu như cô mong ước và cô bây giờ mới thấm được cái cảnh làm dâu là như thế nào, tại sao có biết bao người khóc than tủi phận...Và càng ngày ở chính nơi này cô mới phát hiện ra một điều rằng không phải cô không cố gắng làm hài lòng được họ, mà là do cô nghèo nên có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì cũng bằng không thôi.

Tranh thủ trang điểm lại cho gương mặt mình tươi tắn nhất, mặc vào người một bộ đồ mới nhất, khi đã cảm thấy mình ổn cô mới cầm lược chải phần tóc cho che đi vết thương hôm qua sau đó mới đi xuống nhà nấu ăn dọn dẹp theo lời mẹ chồng mình.

Vì cô dậy trễ nên hơi tất bật một xíu vừa nấu cơm,vừa dọn dẹp,giặt giũ quần áo lại cả cho bọn cá koi trong bể ăn, cứ luôn tay luôn chân đến phờ cả người nhưng hôm nay lạ lắm,dù cho đang còn mệt lại phải làm việc nhà nhưng tự dưng trong lòng cô cứ nôn nao vui vẻ lắm, chắc có lẽ lâu rồi không gặp cha mẹ nên hay tin cha mẹ lên cô vui đây mà.

Ting….ting….

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lệ Phí Cho Tình Yêu
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...