Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lệ Phí Cho Tình Yêu

Chương 29

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

3 năm sau…

Đồng lúa thẳng cánh cò bay, hương mùi lúa non cứ bay xộc vào mũi khiến cho Tú Vi cảm thấy cực kỳ dễ chịu, đưa cánh tay lên kéo cái nón lá ra khỏi đầu rồi cô quạt mấy hơi gió vào mặt mình cho mát, hôm nay trời nóng, nắng gay gắt đến mức muốn tét cả cái đầu, cũng trưa rồi cô định về nhưng thấy thửa ruộng vẫn còn cỏ dang dỡ nên định nán lại thêm tý cố nhổ cho hết xong về nhà luôn, đang loay hoay khom lưng đưa tay xuống bùn nhổ bụi cỏ thì cô giật mình khi nghe được tiếng của một ai đó đang gọi mình

" Cô ơi cho tôi hỏi đường vào về xóm làng chài vậy cô?

Tú Vi nghe người lạ hỏi đường liền vội nhổ luôn cây cỏ rồi quăng bỏ lên bờ,xóm làng chài chẳng phải cũng gần nhà cô đây sao? Ở đây ai không mần ruộng thì họ làm nghề đánh bắt cá,vì chỗ cô ở bao bọc quanh là biển lớn mà,nên đi ghe kiếm cá nhanh có tiền lắm,bởi vậy nghe hỏi đến là cô rất nhiệt tình nhưng lúc cô ngước lên định trả lời người ta thì tầm mắt liền khựng lại, cô lụt lại trí nhớ, mãi một lúc mới nhẻo miệng cười thật tươi đáp

"Anh là Hoàng Trung có đúng hôn?

Chàng trai trẻ mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi nhưng gương mặt vẫn chẳng lộ ra một chút gì là mệt mỏi, trên vai mang chiếc balo to đùng,đôi mày rậm chau lại im lặng nhìn cô khó hiểu, còn cô làm sao cô không nhận ra anh ta cho được, bởi Hoàng Trung có một sức hút đặc biệt và khác người lắm,dù đi đến đâu đi chăng nữa vẻ đẹp trai ấy và nhất lại sự lạnh lùng toát ra từ trên người không lẫn đi đâu được.

Nhận ra Hoàng Trung chưa nhìn ra mình, Tú Vi liền bước vội lên bờ, đứng cũng vừa gần vừa xa, khoảng cách vừa đủ với Hoàng Trung sau đó lên tiếng nói tiếp

" Tôi là Tú Vi đây?Nhớ ra tôi chưa?

Trái ngược với sự nhiệt tình của Tú Vi thì Hoàng Trung lại cực kỳ kiệm lời, ánh mắt thờ ơ lắc đầu nhìn cô đáp lại

"Không nhớ...

"Không nhớ?

" Không...không...nhớ? Não anh có vấn đề gì rồi à?

"Cô bị gì thế, bộ cô quen tôi sao?Con gái con lứa gì mà thấy trai là lân la cà la sáp vào vậy?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com- https://hatdaukhaai.com/le-phi-cho-tinh-yeu/chuong-29.html.]

" Anh?

Gương mặt Tú Vi bỗng trở nên vô cùng khó coi,cả người cô như bị chập điện nên tức thời cứng đơ người lại còn có chút hơi quê nữa,đôi chân cô vô thức thụt lùi cách anh mấy bước,rồi cô nhìn thẳng Hoàng Trung ,kinh ngạc đến mức vài giây sau mới thu tầm mắt lại khi thấy anh ta chẳng có chút gì là tỏ ra thân quen với cô cả, nên cô liền đưa tay vẫy vẫy trước mặt anh ta một lần nữa rồi mới gặng hỏi

"Anh bị gì vậy? Tôi không tin anh mất trí nhớ thật đâu nha.

Hoàng Trung tỏ thái độ khó chịu ra mặt, gạt phắt cánh tay của Tú Vi ra và nói

" Cô làm gì thế, tôi với cô có quen nhau đâu, nên giữ tự trọng chút đi?

Lời nói đó làm cho đại não của Tú Vi bị phân liệt tạm thời, nén cơn giận đang muốn bốc hỏa trong người,cô nhìn anh thật kỹ, đúng là gương mặt này của Hoàng Trung mà? Để chứng minh lại Tú Vi liền hỏi

"Anh tên gì?

" Hoàng Trung?

"Đó thấy chưa anh nhận là anh rồi đấy, vậy sao giả vờ không nhớ tôi, hay là sợ tôi phiền anh, nói cho anh biết tôi và Long li dị rồi, ở đây là quê tôi, anh ta không bao giờ bén mảng đến chỗ khỉ ho cò gáy này lần nào nữa đâu.

" Khùng?

Trả lời xong Hoàng Trung sải bước đi thẳng như chẳng muốn quan tâm đến người con gái trước mặt, còn Tú Vi thấy cách nói chuyện đó liền trở nên ngớ người đơ toàn tập cô đứng đó nhìn anh suy nghĩ,chẳng biết Hoàng Trung là đang giả vờ, hay trong mấy năm qua có chuyện gì xảy đến với anh ta rồi.

Hoàng Trung bước đi trên con đường ruộng nhỏ hẹp, mùi hương lúa đang ngậm sữa thơm dịu nhẹ khiến cho lòng anh cứ ngây ngất, tự dưng trong đầu vô thức lại nghĩ về người con gái lúc nãy, anh không biết tại sao cô ta lại biết anh, anh thì lại chẳng biết cô ta là ai? Tên gì? Chỉ là khi đứng đối diện trái tim anh cứ đập mấy nhịp loạn xạ cả lên.

Cầm tờ danh thiếp trong tay, anh nhìn địa chỉ, rồi nhìn lên tấm biển ngay trước một chân cầu bắt qua sông lớn với hàng chữ in thật lớn"CẦU LÀNG CHÀI"

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lệ Phí Cho Tình Yêu
Chương 29

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 29
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...