Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

MẸ QUÝ NHỜ CON

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lục Ngôn Chi nói một cách thản nhiên.

Ta nghe vậy lại thấy lòng hơi khó chịu.

Bất giác đưa tay lên, muốn xoa đầu hắn.

Thế nhưng cổ tay bị siết chặt, Lục Ngôn Chi bất ngờ kéo mạnh ta lên giường.

Môi ta lướt qua má hắn, hơi ấm phả vào gần trong gang tấc.

Tuy nói là để cho hắn sinh con, nhưng cũng không cần đột ngột như vậy chứ.

Rõ ràng là ta chưa chuẩn bị sẵn sàng...

May mắn là Lục Ngôn Chi chỉ để ta nằm yên trên người hắn, chứ không có động tác tiếp theo.

Cảm thấy hắn hơi nóng, ta hơi nhích người.

Người bên dưới đột nhiên khẽ rên lên một tiếng, giọng trầm khàn bảo ta đừng động đậy.

"Nhưng mà, nó hơi cấn."

Lục Ngôn Chi vội buông ta ra, né sang bên giường, cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng.

"Xin... xin lỗi."

Trong lòng ta chợt lộp bộp, dường như đã hiểu ra điều gì, mặt cũng nóng lên.

Nhưng sự việc đã đến nước này, ta cắn răng, quay người lại, một tay túm lấy cổ áo hắn.

"Vì thiếu gia đã có chút sức lực này... hay là..."

"Không cần phiền phức!" Lục Ngôn Chi gạt tay ta, xoay người xuống giường.

"Ta đã lừa được người nghe lén rồi, sau này nàng đừng nói lung tung nữa là được."

Lục Ngôn Chi cúi đầu, giọng nói nhàn nhạt, dường như đã hoàn toàn khác với vẻ hoảng loạn ban nãy.

Nghe hắn nói vậy, ta lại có chút không cam lòng.

"Vậy là thiếu gia căn bản không có ý định sinh con với ta, đúng không?"

Lục Ngôn Chi đỡ trán thở dài: "Ta không phải đã nói rồi sao, chuyện giữa ta và người đàn bà đó không liên quan gì đến nàng!"

"Nhưng ta đã hứa với Lục phu nhân..."

"Thôi đủ rồi!"

Lục Ngôn Chi sốt ruột: "Triệu Tiểu Xuân, rốt cuộc nàng có biết, giữa nam nhân và nữ nhân, khác với heo đực và heo cái không!"

"Vô nghĩa, ta đương nhiên biết!"

Nhưng tình huống của chúng ta, đại khái là giống nhau.

「Nàng đã biết, cũng nên hiểu, chuyện này… phải đợi sau khi có đủ tam môi lục sính, bái đường thành thân mới được!」

Giọng hắn hơi dịu lại: 「Đương nhiên, nếu nàng thật lòng nguyện ý, ta có thể…」

「Ta nguyện ý mà!」

Ta đã đến đây rồi, tự nhiên không cầu tam môi lục sính, nguyện ý sinh con cho hắn.

Ta đâu có lấy hắn, cần gì những thứ hư danh đó.

Nhanh chóng làm xong việc để lấy tiền mới là chính.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/me-quy-nho-con/chuong-3.html.]

Lục Ngôn Chi thoáng dịu đi nét mặt: 「Nếu nàng thật sự nguyện ý… có thể, có thể… đợi ta một chút được không…」

「Hả?」

Chuyện cởi cái quần thôi mà, còn phải đợi sao?

Đôi mắt đẹp kia phản chiếu hình bóng của ta, nhìn đến nỗi lòng ta mềm nhũn ra.

「Được rồi, được rồi, theo ý hắn vậy.」

Dù sao hôm nay cũng đã muộn rồi, để ngày mai rồi nói.

Thế nhưng ngày mai nối tiếp ngày mai, biết bao nhiêu là ngày mai.

Lục Ngôn Chi bỗng nhiên bận rộn, trời ngày càng lạnh, hắn ho không khỏi, lại còn cả ngày chạy ra ngoài.

Nhưng khi trở về, luôn mang cho ta vài món đồ chơi nho nhỏ thú vị.

Ngày đó tặng ta một con búp bê sứ cưỡi heo, mũm mĩm, hắn lại nói trông đáng yêu giống ta.

Ta soi gương so nửa ngày, thấy mình không đến nỗi tròn trịa như vậy.

Chỉ là nhận bạc của người ta thì tay bị bó buộc, đành để hắn lần lữa hết ngày này sang ngày khác.

Chuyện đêm đó đại khái đã lừa được Lục phu nhân, bà ta cách vài ngày lại cho thái y đến bắt mạch cho ta, cho bà v.ú già mang canh bồi bổ đến.

Nhưng canh dù ngon đến mấy, uống hằng ngày cũng ngán đến phát sợ.

Ta véo véo vòng eo đã tròn thêm mấy vòng, sợ cứ ủ trong phòng rồi sẽ béo thành con búp bê sứ mất thôi.

Đi dạo ở hậu viện, lại tình cờ gặp Đại Ngưu ca, người vẫn thường chở thịt heo đến làng.

Vì chút bạc, ai cũng vất vả.

Hắn nói nhà lão Dương ở thôn bên cạnh, nơi ta từng giúp phối giống, đã sinh một lứa hai mươi con heo con, cả thôn đều xếp hàng chờ ta về.

「Xuân nhi, rốt cuộc nàng ở lại Lục gia làm gì, khi nào mới về thôn?」

「Đương nhiên là để kiếm tiền nha.」

Ta cảm thấy hơi bực bội, Đại Ngưu ca cũng không phải người ngoài, bèn kéo hắn lại tán gẫu thêm một lúc.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Sau khi hắn nghe xong, sững sờ nửa ngày, mắt đảo một vòng, đột nhiên đề nghị cho ta một cách…

Ta lập tức nghiêm khắc từ chối, chuyện lừa gạt người khác này tuyệt đối không thể làm!

Nhưng nhà cao cửa rộng vốn dĩ lắm chuyện thị phi.

Lục Ngôn Chi trở về vào ban đêm, khuôn mặt lạnh hơn cả vầng trăng ngoài cửa sổ.

Hỏi ta có quan hệ gì với kẻ đưa thịt heo kia.

Sau khi cha mẹ ta đi, nhà Đại Ngưu ca, thúc bá đều giúp đỡ ta không ít, còn nói đùa muốn nhận ta làm con dâu.

Nhưng sau này ta đã từ chối, tương lai ta muốn mở trang trại nuôi heo, làm chủ lớn, chiêu rể vào ở rể!

Chỉ là nghĩ đến những lời Đại Ngưu ca nói, kiểu như hắn bỏ sức, ta sinh con, tiền thưởng chia đôi, không khỏi có chút chột dạ.

「Chỉ là… chỉ là người huynh trưởng lớn lên cùng thôn thôi ạ! Không, không có quan hệ gì cả.」

Chưa kịp định thần, đột nhiên thân thể ta nhẹ bẫng.

Lục Ngôn Chi lại vác ta như vác một đứa trẻ, bước nhanh vào phòng trong.

Đầu ta trống rỗng, giãy giụa đ.ấ.m vào lưng hắn: 「Lục Ngôn Chi, chàng muốn làm gì?」

Hắn hơi cúi người, cùng tiếng kêu kinh ngạc của ta, gáy và sống lưng được bàn tay ấm áp kia vững vàng bảo vệ, rồi bị ném lên giường.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
MẸ QUÝ NHỜ CON
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...