Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Một Sọt Người 囧

Chương 13

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

A quân: Haizzz, ai khi còn trẻ mà không từng yêu phải một kẻ chẳng ra gì, đôi mắt titan của anh đúng là bị mù mà, anh còn làm một chuyện vô cùng đáng hối hận.

Mỗ hủ: Chuyện gì vậy?

A quân: Lúc ấy anh vác loa, chọn quảng trường có đông mấy đôi nhất, bật “Chia tay đi thôi” với “Chia tay vui vẻ”.

Mỗ hủ: Thiếu đánh à?

A quân: Thế nên mới bị một thằng cha đánh, aaaaaaa, anh hối hận muốn chết luôn, sớm biết thế anh đã bật “Hành khúc quân khởi nghĩa” (quốc ca Trung Quốc đó) rồi!

.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Một Sọt Người 囧
Chương 13

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 13
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...